Vô tình gặp gỡ trên một ứng dụng mạng xã hội, chị Ngà và anh Michael nhanh chóng “xích lại gần nhau” nhờ chung sở thích về tình yêu bóng đá. Anh chàng người Canada cao 1m92 và cô gái người Việt Nam cao chưa đầy mét rưỡi đã có một hành trình yêu vô cùng đặc biệt.

Chỉ sau vài ngày nói chuyện qua mạng, anh Michael nhắn đến cho chị Ngà một trang rất dài, giới thiệu bản thân, bắt đầu bằng việc liệt kê những sở thích cá nhân: mê bóng đá, bơi lội, biết chơi guitar và thích vẽ.

Michael thừa nhận thích chị Ngà ngay từ khi ngắm ảnh. "Cô ấy có mái tóc đen đúng kiểu Á Đông, lông mày nhạt màu và đôi mắt híp đáng yêu". Vì chung sở thích, Ngà gửi cho chàng trai mới quen link xem trận chung kết Việt Nam gặp Uzbekistan trong Vòng chung kết giải U23 châu Á hồi cuối tháng 1/2018. Lệch 13 tiếng, nhưng họ bàn luận suốt trận đấu. Michael khen "Quang Hải lùn mà đá giỏi".

hình ảnh

Michael và Thúy Ngà "đi bão" sau khi Việt Nam vô địch SEA Games 30 (Ảnh:VNE)

Cô gái Việt tranh thủ giới thiệu mình từng đá rất nhiều trận cho đội tuyển của trường trung học. Michael nói anh là thủ môn của đội bóng đá và chủ công của đội bóng rổ ở trường. Từ câu chuyện bóng đá, họ dễ dàng chuyển hướng chuyện đời mình. Những cuộc gọi video nối hai bờ đại dương ngày càng dài.

Đến một ngày chàng trai Canada tỏ tình với cô gái Việt. "Nhanh và dứt khoát như cú sút của Quang Hải", Ngà cười kể. Nhận được sự đồng ý của cô, Michael chuyển tiền để Ngà thuê sẵn phòng trọ cho mình. Bốn tháng sau, anh bay sang Việt Nam.

Trước khi bay sang, Michael đã nộp hồ sơ xin làm giáo viên tiếng Anh ở Sài Gòn. Điều Ngà trân trọng hơn cả là bạn trai chấp nhận hi sinh tự do, điều kiện sống thoải mái ở quê nhà để đến bên cô. Ở thành phố, Ngà sống trong một phòng trọ 15m2, có gác xép.

Chiều cao 1m92, nặng hơn 80kg nên lần nào qua thăm bạn gái, chàng trai Canada cũng sứt đầu mẻ trán vì cụng cửa. Phòng vừa chật vừa nóng, nhưng hôm nào Michael cũng xung phong rửa chén. Lúc đến tươm tất, nhưng về, lưng áo ướt sũng mồ hôi.

hình ảnh

Nhờ tình yêu bóng đá, đôi trẻ đã gặp gỡ có nên duyên thành bạn đời (Ảnh:VNE)

Cuối năm 2019, Việt Nam vô địch Seagame sau 30 năm chờ đợi, đôi trẻ hòa vào dòng người đi bão trên phố, quá nửa đêm mới về. Lần đầu tiên Michael thấy cảnh cổ động viên mang xoong, nồi, xô chậu đổ ra đường ăn mừng như ở đây.

Muốn làm bạn xem bóng đá của nhau suốt đời, đôi trẻ dự định tổ chức một đám cưới ở Phú Yên, quê Ngà. Nhưng dịch Covid-19 bùng phát nên họ chỉ đăng ký kết hôn.

Bà Hồng Hoa, 65 tuổi, mẹ Ngà cho biết, khi cô con gái thứ sáu nói sẽ lấy chồng ngoại quốc, cả nhà lo cô bị lừa. Khi Michael về ra mắt, mối lo ấy dần tan biến. "Ổng to chà bá nhưng tính như trẻ con, hiền lành và dễ mến", người mẹ nhận xét.

 Về quê vợ, thú vui của đôi trẻ là rủ các cháu nhà vợ cùng chơi bóng đá, trốn tìm ngoài sân. Nhiều bữa hăng quá, anh rể Tây chạy huỳnh huỵch rồi té nhào xuống đất, làm trò cười cho đám trẻ con.

Trở lại với căn hộ thuê ở Sài Gòn, hai vợ chồng trồng rau, hoa cỏ trên sân thượng để tự tạo không gian xanh cho mình. "Ngà ước được xem trực tiếp tất cả các trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở mọi sân vận động. Tôi hứa với vợ sẽ cùng cô ấy nỗ lực thực hiện giấc mơ", Michael nói.

hình ảnh

Anh Michael chụp hình bên gia đình vợ (Ảnh:VNE)

Có ai đó từng nói, duyên số là điều kỳ diệu nhất thế gian và chúng ta tồn tại là để tạo ra mảnh ghép, chỉ khi gặp đúng người bạn mới có thể hoàn thiện bản thân. Cũng giống như câu chuyện của chị Ngà và Michael, hai con người ở hai nền văn hóa khác nhau, vô tình gặp nhau theo kiểu online giữa hàng tỉ người đang dùng mạng internet, xác suất thấp nhưng đó lại là duyên số, tránh cũng không được.

Thật ra câu nói, con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt cũng khá đúng trong chuyện tình của họ. Bởi lúc khởi điểm, anh Michael cảm nắng chị Ngà vì chị xinh và dễ thương, đẹp hiền dịu theo kiểu Á Đông, nhưng chỉ từng đó thôi thì chưa đủ để khiến một người đàn ông bay nửa vòng trái đất, sang xứ lạ để ở rể dài lâu.

Chị Ngà, là một phụ nữ “lôi cuốn” theo đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, bởi chẳng ai nghĩ một người con gái có mái tóc dài thướt tha, ăn nói nhỏ nhẹ lại từng tham gia vào nhiều đội bóng, am hiểu bóng đá sâu sắc, đến đàn ông phải nể phục.

Một người phụ nữ khi tự tin vào ngoại hình, có chuyên môn, có kiến thức, có sở thích lành mạnh, chúng ta vẫn thường gọi họ là những cô gái có “nội hàm”, hấp dẫn như ly kem bơ, nên nhiều anh trai Tây phải lòng gái Việt Nam cũng chỉ bởi những điều “nhỏ nhoi” như thế.

hình ảnh

Tất nhiên, cũng chẳng phải cô gái Việt nào cũng ham mác trai Tây, bởi tình yêu là chuyện của con tim nhưng kết hôn phải cần lý trí. Và hãy nhìn cách anh Michael tán tỉnh chị Ngà, sẽ thấy sự lịch thiệp, văn minh của một quý ông lịch lãm.

Quan trọng hơn, anh là người chủ động trong tình yêu, chủ động qua Việt Nam gặp bạn gái, chủ động đi hỏi vợ, chủ động bỏ việc ở quê hương để làm thầy giáo ở Sài Gòn. Anh vì chị đã chủ động và từ bỏ rất nhiều thứ, thế nên đây là người yêu thật lòng chứ chẳng phải “chơi chơi”.

Với phụ nữ, những lời thề non hẹn biển của cánh mày râu vô cùng sáo rỗng, anh sẽ cưới em, anh sẽ yêu em nhưng sau cùng chỉ là phản bội. Còn người đàn ông yêu mình thật sự sẽ như anh Michael, không ngại đường sá xa xôi, không ngại gia đình ngăn cấm, không ngại bệnh tật mà lao đến bên cô người yêu bé nhỏ.

Sau cùng, hình ảnh đọng lại về một anh chàng người Tây không phải là sự lông bông xốc nổi, hay sang Việt Nam tìm gái đẹp để “qua đường” mà ẩn đằng sau đó, chúng ta thấy được một người đàn ông bản lĩnh, trưởng thành. Dù lối sống, văn hóa, chiều cao có thể chênh lệch, khác biệt… nhưng mọi thứ lại có thể dễ dàng bị xóa đi, nhờ tình yêu.  

Nguồn: VNE