Thế gian có biết bao nhiêu người, sao cứ phải đuổi theo một trái tim không thuộc về mình để rồi phải buồn?

Càng ngày càng có nhiều vụ vợ chồng, bồ bịch hại nhau chỉ vì ghen tuông. Bên Trung Quốc cũng có vụ anh chàng hại luôn bạn gái vì 8 năm theo đuổi nhưng bất thành. Dù cả 2 đều học cao hiểu rộng nhưng lại hành xử sai lầm. Cô gái thì thích chơi trò mèo vờn chuột, chàng trai thì trong lúc mất bình tĩnh đã để mất lí trí.

Nhân vật chính trong sự việc là cô gái tên Sa Sa (tên được thay đổi) sinh năm 1991, quê Hà Nam. Cô đến Hàng Châu làm việc sau khi tốt nghiệp đại học. Còn chàng trai họ Tiết, trong suốt 8 năm kiên nhẫn theo đuổi cô gái mình trót yêu. Dẫu biết chẳng có kết quả nào tốt đẹp, anh vẫn nhẫn nại hết lòng vì bạn gái.

Tiết và Sa Sa là bạn cùng cấp 3, lên đại học họ vẫn được học chung trường. Tiết nảy sinh tình cảm với Sa Sa vào thời điểm tốt nghiệp cấp 3 vào năm 2009. Mãi đến 8 năm sau, anh vẫn cứ một lòng theo đuổi nhưng chưa bao giờ cô nhận lời làm bạn gái anh ta. Sau đó anh sang Mỹ du học và dành nhiều thời gian quan tâm Sa Sa. Thậm chí, sau khi học xong anh còn kiên quyết dọn đến Hàng Châu để được ở gần Sa Sa. Anh luôn cho rằng cô gái đã thân thiết với anh hơn, tâm sự với anh nhiều thứ trong cuộc sống và khiến anh vui mừng khôn xiết. Lúc đi du học anh cũng mua nhiều quà cáp gửi tặng cho "crush" và Sa Sa cũng nhận đầy đủ. 

hình ảnh

Tiết suốt 8 năm theo đuổi Sa Sa nhưng luôn bị cô từ chối.

Anh thuyết phục Sa Sa và anh trai cô nàng cho anh vào ở cùng nhà. Anh trai của Sa từ chối nhưng Tiết đã cố gắng thuyết phục, chấp nhận trả tiền nhà nhiều hơn. Sa mềm lòng đồng ý. Sau này Tiết cũng nhiều lần tỏ tình nhưng Sa không đồng ý. Có lẽ trong lòng, Sa chỉ xem Tiết như bạn bè bình thường, hoặc thân hơn bình thường một chút. Cô cùng Tiết đi du lịch khắp nơi, vẫn nhận quà anh tặng nhưng tuyệt đối không nhận lời yêu vì cô nói bản thân cần thêm thời gian để suy nghĩ.

Trong một lần Sa về quê đi đám cưới, cô nàng chụp ảnh với vài người bạn nam và yêu thích tấm ảnh đến mức đem chúng để ở đầu giường. Tiết nhìn tấm ảnh không theo hướng tích cực, anh nghĩ Sa lừa dối mình, anh tức giận và sinh lòng đố kỵ: “Tôi đi chơi với cô ấy mấy lần mà cô ấy không bao giờ chịu chụp ảnh cùng tôi. Khi tôi muốn chụp ảnh, cô ấy đều từ chối”,

Trong một lần tình cờ, Tiết nghe được cuộc trò chuyện của Sa với một người con trai khác. Cô bảo rằng Tiết theo đuổi cô nhiều năm nhưng cô không thích, thậm chí còn muốn Tiết khuất khỏi mắt cô. Tiết rất tức giận, ngay lúc đó anh ta muốn cả hai cùng qua thế giới bên kia.

Vào ngày 21/3/2017, hai người xảy ra cự cãi, Tiết nóng quá không thể chịu được nữa nên đẩy Sa từ tầng 19. Sau đó, anh thú nhận với một người bạn và rồi đi theo cảnh sát.

Trước tòa, Tiết khai: "Tôi đã yêu cô ấy nhiều năm rồi. Tôi cũng không có ý định tìm kiếm cô gái khác ngoài cô ấy, trong lòng tôi chỉ yêu cô ấy thôi". Nhiều năm qua anh đã chi hơn 140 triệu mua tặng cho Sa như dây chuyền, điện thoại, túi xách,...

hình ảnh

Tiết hầu tòa vì tội ác mình gây ra.

Mẹ của Tiết cho biết con trai không quay về Mỹ mà ở lại Trung Quốc là vì Sa Sa. Bà rất buồn lòng khi con trai hành xử sai lầm và giờ phải đền tội - lãnh án tử và bồi thường hơn 530 triệu cho gia đình cô gái. Kết thúc chuỗi ngày yêu trong mù quáng.

Câu chuyện này là bài học cho những ai biết yêu nhưng không biết buông bỏ. Đồng thời cũng là quả đắng của những kẻ chỉ biết trêu đùa trên tình cảm của người khác, ngoài mặt thì nói không yêu nhưng tặng hoa tặng quà là cứ nhận. Cứ sòng phẳng ngay từ đầu có phải là mọi chuyện đã chẳng như ngày hôm nay rồi không? Chuyện yêu đương của giới trẻ nhưng làm liên lụy đến gia đình, cha mẹ, làm con đã không khiến cha mẹ được vui lại còn làm phiền lòng họ thì thật là đáng trách.

Yêu và được yêu đúng là hạnh phúc. Nhưng tình yêu chỉ một chiều, không được đáp lại dù có bao cố gắng thì tốt nhất hãy buông tay. Thế gian bao nhiêu tỷ người, không lẽ không tìm được ai tốt hơn hay sao cứ mãi ôm hoài hình bóng một người không thuộc về mình? Cứ cho là không thể yêu thêm ai khác, nhưng cũng không đến mức mù quáng chạy theo họ, nhất định phải có họ cho bằng được và tự nguyện đối tốt với họ dù biết bản thân đang bị lợi dụng. Đến khi vỡ lẽ mình chẳng là gì trong trái tim họ rồi quay ra hận thù. Thử hỏi, ai trong đời chẳng một lần yêu, một lần đau, nhưng đến mức phạm tội thế này thì thật đáng trách.

hình ảnh

Người thân đau lòng trước sự việc.

Sự ra đi của Sa Sa cũng là bài học cho nhiều cô gái. Nếu không yêu thì dứt khoát ngay từ đầu, dù được tặng bất cứ thứ gì giá trị cũng nhất định không nhận. Nên nhớ trên đời không ai cho ai thứ gì cả, đừng vì tham lam mà phải trả giá đắt. Nhiều cô gái thời nay cũng như Sa Sa, miệng thì từ chối tình cảm nhưng tay vẫn cứ nhận quà, họ mời đi ăn uống lần nào cũng đi, bao đi du lịch cũng lập tức đồng ý. Một bên gieo hy vọng, một bên nuôi hy vọng cuối cùng không tránh khỏi chuyện rắc rối. 

Hãy yêu nhưng phải tỉnh táo, tình yêu không phải là thứ duy nhất trên cuộc đời này. Trước khi yêu ai đó đến mức quên cả bản thân, hãy nhớ mình còn gia đình, còn cha mẹ đang chờ ở nhà. Hãy yêu thương đấng sinh thành của mình nhiều hơn, vì họ không bao giờ phụ rẫy ta, họ cũng chẳng bao giờ đòi hỏi gì ở ta. Còn tình yêu đôi lứa, có thì vui, không có vẫn sống tốt cơ mà.

Nguồn tham khảo và ảnh: Saostar