Chỉ vì cãi nhau với vợ, người đàn ông đã bỏ đi biệt tích suốt 8 năm. Sự việc này dấy lên tranh cãi về trách nhiệm của ông với gia đình, vợ con.
Đang ở trong hôn nhân hoặc từng trải qua hôn nhân, nhiều người thường khuyên rằng nếu bạn còn độc thân thì hãy tranh thủ khoảng thời gian tươi đẹp này. Bởi khi về chung một nhà với ai đó, bạn không chỉ không còn tự do thoải mái như trước mà còn phải đối mặt với nhiều rắc rối nảy sinh trong quá trình chung sống. 2 cá thể xa lạ về ở chung nhà làm sao tránh khỏi bất đồng cãi vã. Nhưng quan trọng hơn hết là có những cặp đôi vượt qua được, có những cặp thì không.
Ông Nghê ở Hà Nam, Trung Quốc cũng vì cãi nhau với vợ mà bỏ nhà đến Quảng Châu suốt 8 năm. Ông lang thang khắp nơi, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình mặc cho vợ con mòn mỏi tìm kiếm. Khi những tình nguyện viên của Love team tìm thấy ông, họ hỏi về gia cảnh nhưng ông tuyệt đối không trả lời. Chỉ đến khi không thể vòng vo được nữa, ông mới bắt đầu trải lòng.
Người đàn ông bỏ nhà đi suốt 8 năm vì mâu thuẫn với vợ. Ảnh read01
8 năm trước, ông Nghê cãi nhau với vợ, chẳng hiểu vì lý do gì nhưng sau cuộc cãi vã ấy, ông đã bỏ nhà đi mặc kệ 4 đứa con thơ. Ông lang thang khắp các nẻo đường, kiếm ăn bằng cách lượm ve chai, nhặt rác. Vợ con ông ở quê nhà vất vả ra sao, ông cũng chưa bao giờ muốn quan tâm.
Ngay khi hỏi ra thông tin, đội tình nguyện viên quyết định liên lạc với gia đình. Các con ông rất vui khi nhận được tin cha, họ nhanh chóng từ Hà Nam đến Quảng Châu rước ông về. Trước sự van nài của các con, ông quyết định về nhà. Được biết, từ lúc ông bỏ đi, người vợ rất đau khổ, bà khóc nhiều và tự dằn vặt mình. 8 năm đó bà cũng tìm kiếm ông khắp nơi nhưng không có kết quả.
Ngay khi sự việc đăng tải lên mạng xã hội đã dấy lên cuộc tranh cãi gay gắt. Ai nấy đều bức xúc và cho rằng ông Nghê ích kỷ, không có trách nhiệm với vợ con. Dù có bất luận chuyện gì xảy ra, ông cũng không được bỏ mặc các con, để mình vợ gồng gánh vất vả nuôi cả gia đình như vậy: “Tôi thực sự không thể thông cảm với bạn. Là một người đàn ông tại sao bạn lại bỏ đi sau khi cãi nhau với vợ? Cuộc sống vợ chồng nếu không thể tiếp tục, bạn có thể ly hôn. Việc bạn dễ dàng ném trách nhiệm gia đình cho vợ, không quan tâm đến vợ con là biểu hiện của sự ích kỷ. Bạn không đáng mặt đàn ông”, một người bình luận.
Ảnh trái minh họa, kknews. Ảnh phải: Ông Nghê chỉ về nhà sau khi các con năn nỉ, Vietnamnet
Mỗi người luôn có hoàn cảnh, lý do riêng trong chính quyết định của mình. Ông Nghê có lẽ chưa nói hết nỗi lòng vì sao ông ra đi để mặc vợ con ở lại. Tin rằng, trên đời này tình cha con rất thiêng liêng, nếu không phải vì chuyện gì quá đáng thì có lẽ ông sẽ không lạnh lùng bỏ đi như thế. Dù trong lòng có quyết tâm thì chắc chắn trong giây phút nào đó suốt 8 năm qua, ông không thể không nhớ về các con.
Thời gian qua, mạng xã hội cũng rầm rộ chia sẻ câu chuyện về người đàn ông sau khi thất nghiệp, mâu thuẫn với vợ nên ông bỏ nhà đến sân bay sống. Suốt nhiều năm tá túc trong sân bay, ông bị cảnh sát liên tục mời về nhà nhưng sau đó ông quay lại. Người nhà, đặc biệt là vợ ông cũng chẳng thiết tha gì nên cứ phó mặc ông muốn sống đâu thì sống.
Không phải cứ cãi nhau với gia đình là có thể dứt áo ra đi, nhất là khi đã kết hôn, con cái đuề huề thì mọi việc không đơn giản. Dù giận đến mấy, nhất định cũng phải nghĩ đến con cái đầu tiên. Sống không hạnh phúc với nhau nữa thì ly dị, nhưng phải lo cho con cuộc sống đủ đầy, giáo dục chúng thật tốt. Còn như trường hợp của những người đàn ông trên đây thì có bị đánh giá là vô trách nhiệm với gia đình cũng chẳng oan.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1