Sau 17 năm bên nhau, đôi vợ chồng sinh được “ngũ long công chúa” và công việc kinh doanh ngày càng phát đạt khiến nhiều người xuýt xoa. 

Tham gia chương trình Thám tử hôn nhân, câu chuyện của vợ chồng anh Đức Quân (38 tuổi) và chị Thùy Vân (32 tuổi) thu hút nhiều cư dân mạng quan tâm. Tuy tuổi còn khá trẻ nhưng chị Vân đã có 17 năm bên anh Quân. Hồi 15 tuổi, chị bắt đầu gặp anh lần đầu và từ đó đến nay đã có 4 năm yêu nhau, 13 năm là vợ chồng. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Thám tử hôn nhân)

Kể về ấn tượng khi gặp anh Quân lần đầu, chị Vân cho biết cô bạn của chị khen ngợi anh chàng này rất nhiều vì cao to, đẹp trai, làm người mẫu. Nghe bạn tâng bốc nhiều đến nỗi khiến chị có ác cảm với anh Quân dù chưa gặp. 

Rồi lần nọ, chị Vân đi chơi với nhóm bạn và gặp anh Quân. Khi ấy, anh có cảm tình với cô bé mới lớn nên xin phép được đưa cô về một đoạn. Sau đó, anh dùng nhiều cách để “cưa” cô như mua quà đến biếu bố mẹ chị Vân, xin phép đưa chị đi chơi… Những hành động thiết thực và chín chắn của anh Quân khiến chị Vân tin tưởng, gật đầu đồng ý hẹn hò sau 1 tháng quen biết nhau. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Thám tử hôn nhân)

Khi yêu nhau, cặp đôi quyết định dồn tâm sức để phát triển một tiệm làm tóc nhỏ. Tuy nhiên, có nhiều lúc chị Vân không tránh khỏi cảm xúc ghen tuông khi thấy anh Quân chăm sóc quá nhiệt tình cho khách nữ. Nhiều lần, hai người lời qua tiếng lại với nhau. 

Kể về một lần suýt “toang”, anh Quân cho biết bản thân là người yêu công việc cũng như luôn cố gắng để kiếm tiền lo cho tương lai. "Hôm đó là 30 Tết rồi, có một người đến nhờ làm tóc gấp để về quê ăn Tết. Mình rất yêu nghề và cũng muốn kiếm thêm một chút để trang trải cuộc sống nên dù đắn đo nhưng sau cũng đồng ý. Vân thấy vậy thì giận và bỏ về nhà mẹ đẻ, không ở lại hỗ trợ mình. Bên ngoài người ta bắt đầu bắn pháo hoa, mình vẫn đang làm tóc mà nước mắt ứa ra vì nghĩ rằng bạn gái lại không đồng lòng với mình", anh chồng nhớ lại. 

Tuy nhiên, gạt qua những mâu thuẫn, giận hờn ấy, cặp đôi đã chính thức về chung một nhà với đám cưới nhỏ gọn, ấm cúng được gia đình hai bên chứng kiến. Thời điểm đó, chị Vân có bầu bé đầu tiên. 

Trong 8 năm, hai vợ chồng đã sinh liền tù tì 5 bé gái, mà theo dân gian gọi vui là “ngũ long công chúa”. Hiện tại, bé gái đầu lòng đã 12 tuổi, còn bé út 4 tuổi. Khi nghe chuyện chị có 5 cô con gái, nhiều người vô ý buộc miệng hỏi cố sinh bé trai hay sao. Điều này từng khiến chị Vân chạnh lòng. "Ông trời ban cho mình những món quà vô giá như vậy, sao mình còn lựa chọn nữa chứ", mẹ bỉm 5 con bộc bạch. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Thám tử hôn nhân)

Bên nhau từ thời mới lớn, cho đến khi trưởng thành, có con, vợ chồng anh Quân chị Vân đã tạo dựng sự nghiệp thành công với tiệm làm tóc khang trang, rộng rãi tại quận Gò Vấp (TP.HCM). Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn. Lời người xưa nói quả là rất thấm thía khi nhìn vào câu chuyện truyền cảm hứng của đôi vợ chồng trẻ này. Họ có ý chí, nỗ lực, đồng lòng để gây dựng cơ ngơi như hôm nay. 

Tuy nhiên, khi nói về chồng, chị Vân cho rằng anh là người không lãng mạn, đôi khi chưa chịu giúp vợ trong việc chăm sóc các con. “Có khi mình chia sẻ với anh về một vấn đề gì đó, để mong được anh an ủi thì anh lại đưa ra câu trả lời khiến mình thấy tủi thân. Mỗi khi nhà có tiệc tùng, anh không giúp đỡ vợ trong khâu chuẩn bị quần áo, đầu tóc cho các con. 

Nhà có 5 đứa con nên để chuẩn bị cho chúng cũng mất 3-4 tiếng, mình thì muốn con ra đường là phải chỉn chu, gọn gàng. Nhưng cứ gần đến giờ đi thì anh lại hối thúc, la, quát vợ con vì quá mất thời gian. Mình muốn anh hỏi han vợ, chơi với các con nhiều hơn", chị Vân giãi bày.

Sau này, anh Quân bắt đầu phụ vợ chăm các con, dần hiểu được nỗi vất vả của bà xã và từ đó biết cân bằng công việc để giúp vợ nhiều hơn. 

hình ảnh

Để đòi hỏi một cuộc hôn nhân chỉ toàn những điều hoàn hảo là điều hy hữu, thậm chí là chuyện viển vông. Do đó, để duy trì hạnh phúc lâu dài thì mỗi người trong cuộc phải không ngừng thay đổi, cải thiện bản thân để ngày càng tốt hơn, có trách nhiệm với gia đình. Một điều quan trọng khác là vợ chồng cần phải đồng lòng, có ý chí làm ăn và không ngại khó khăn, vất vả thì một ngày không xa cũng sẽ có được cơ ngơi hoành tráng.