Cuộc sống làm vợ, làm mẹ khi còn ở độ tuổi quá trẻ khiến cô nàng 9X Việt này gặp nhiều khó khăn, áp lực.
Cũng khó để trách tại sao chị em phụ nữ lại có suy nghĩ lấy chồng Tây là sung sướng khi mà hằng ngày, người ta vẫn rỉ tai nhau về cuộc sống "như tiên" ở bển. Mà trai Việt thì các chị em hiểu quá rồi, lấy được ông chồng tư duy tiến bộ thì không sao, chả may lấy phải ông bảo thủ, gia trưởng thì thôi rồi. Thế là cái suy nghĩ chán “trai nhà”, mê trai Tây cứ tự nhiên hình thành trong suy nghĩ của nhiều chị em.
Chưa kể, hằng ngày, chị em ta xem biết bao nhiêu là phim ảnh, đọc biết bao nhiêu tin tức về các mối tình vợ Việt - chồng Tây. Chàng nào cũng lãng mạn, si tình, nói lời nào là như rót mật vào tai lời ấy. Chẳng như mấy anh Việt, ít khi chịu nói lời ngọt ngào tử tế... Tuy nhiên có một thực tế mà chị em cần phải hiểu thế này, chồng Tây hay chồng Ta không giúp mình quyết định hạnh phúc của một cuộc hôn nhân mà quan trọng là ở người vợ và chồng phải biết thấu hiểu, tin tưởng và vun đắp cuộc sống gia đình. Bởi hiện nay, vẫn có rất nhiều cô gái Việt lấy chồng ngoại quốc để rồi gặp nhiều khó khăn, cuộc sống hôn nhân chẳng mấy yên bình. Điển hình như câu chuyện của chị Lê Minh Thái Bình (du học sinh Mỹ) được chia sẻ trong số phát sóng mới nhất tại chương trình "Chat với mẹ bỉm sữa Cali".
Chia sẻ trong chương trình, chị Bình cho biết vào 5 năm trước, mang theo nhiều dự định và hoài bão sang Mỹ du học thì 9X bất ngờ phát hiện mình mang thai với bạn trai người Mexico sau khi quen được vài tháng. Đáng nói khi đó, cô chỉ mới 21 tuổi, lại đang đi học nên vô cùng lo lắng, không biết phải làm sao.
"Gia đình mình vốn rất kiêng kỵ chuyện "ăn cơm trước kẻng" nên thời gian ấy mình không dám nói cho bố mẹ biết. Mãi đến tháng thứ 4 thì mình có tâm sự với chị gái và bắt đầu đến tai bố mẹ. Nhớ lại lúc ấy mình nghĩ gia đình chắc sẽ giận và la dữ lắm nhưng không hiểu sao họ lại rất bình tĩnh đón nhận thông tin. Khi em bé chào đời,ông bà cũng là người yêu và lo lắng cho cháu ngoại nhất", Thái Bình cho biết.

Xuất hiện trong một chương trình truyền hình dành cho mẹ bỉm sữa, 9X Việt có những chia sẻ thật lòng về cuộc sống hôn nhân nơi xứ người (Ảnh chụp màn hình chương trình Chat với mẹ bỉm sữa Cali)
Tâm sự thêm về thời điểm mang thai và sinh con khi còn ở độ tuổi quá trẻ, 9X cho biết vì bất ngờ có bầu nên cô phải tạm nghỉ việc học để ở nhà, đồng thời tính chuyện cưới xin. May mắn là thời gian ốm nghén mệt mỏi, anh chồng người Mexico lại rất cưng chiều vợ.
"Lúc con chào đời, trong đầu mình nghĩ con mình sẽ là một em bé lai Tây kháu khỉnh, mũi cao, mắt sâu. Nhưng không, nó giống y như người châu Á, mắt hí, mũi tẹt, giống mẹ nhiều hơn. Mãi sau này chồng mới dám kể, lúc em bé mới sinh ra, anh đã nghĩ nó không phải là con của mình.
Sinh xong một tuần, hai vợ chồng bất hoà một trận đỉnh điểm, giành con với nhau: "Đây là con của tôi - đây là con của tôi" khiến em bé không ngừng khóc. Sau đó tụi mình giận nhau một thời gian. Giữa hai vợ chồng có khoảng cách lớn, bản thân anh ấy cũng sốc vì việc có vợ, có con đến quá nhanh nên chưa kịp thích ứng. Rồi bất đồng ngôn ngữ cũng làm hai đứa nảy sinh mâu thuẫn."
Vì mong muốn vợ chồng có thể thấu hiểu nhau hơn trong cuộc sống, chị Bình cho biết ngoài thời gian chăm con, chị đã tranh thủ đi học thêm ngoại ngữ để cải thiện trình độ giao tiếp của mình theo như lời góp ý của chồng. Sau nhiều năm tháng sóng gió, giờ họ đã vun vén được tổ ấm hạnh phúc.

Chuyện lấy chồng Tây trước giờ chưa bao giờ hết hot, tuy nhiên, giữa cuộc sống tưởng tượng và thực tế luôn khác xa nhau rất nhiều, chị em ạ. Không thể phủ nhận rằng, nhiều cuộc hôn nhân rất hạnh phúc, khiến người trong cuộc vô cùng mãn nguyện. Nhưng cũng có không ít cuộc hôn nhân vì ham chồng Tây mà nhận về trái đắng.
Vấn đề đặt ra ở đây, đó là việc mỗi người phải thật sự tỉnh táo để định hướng được mục đích cuộc đời mình, cũng như mưu cầu về hôn nhân hạnh phúc. Đồng thời, nếu xác định lấy chồng Tây, hãy tích lũy cho mình đủ những yêu cầu căn bản để có thể tự tin làm chủ cuộc sống hôn nhân của mình.
Theo Chat với mẹ bỉm sữa Cali


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1