Tôi kết hôn lần đầu năm 25 tuổi, lúc đó đúng kiểu thanh niên chưa trải sự đời, cứ nghĩ tình yêu sẽ làm nên tất cả nên chọn lấy Ngân. Cô ấy là gái tỉnh lẻ, chẳng có gì ngoài vẻ tinh khôi, mong manh khiến tôi chỉ nhìn thôi đã có cảm giác muốn che chở.
Kết hôn rồi gánh nặng của người đàn ông trong nhà thực sự khiến tôi quay cuồng tối tăm mặt mũi. Tiền thuê nhà, sinh hoạt, bỉm sữa toàn 1 vai tôi gánh.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me
Con sinh thiếu tháng ốm yếu đi viện như cơm bữa, vợ phải nghỉ việc ở nhà chăm con. Tôi thì cứ cày ngày cày đêm lo kiếm tiền để duy trì cuộc sống. Dần dần áp lực cơm áo gạo tiền khiến tôi thấy vợ trở thành gánh nặng. Nhất là mỗi khi thấy đám bạn bè khoe nhà lầu xe hơi mà chủ yếu được dựa hơi bên ngoại, lúc ấy tôi lại càng thấy mình quá dại mới đi lấy Ngân. Nhìn vợ người ta giỏi giang kiếm tiền thay cả chồng, không thì chí ít bố mẹ vợ cũng giàu có cho nhà cho xe, nghĩ tới vợ mình tôi chán nẫu ruột. Ngân cứ hễ mở miệng lại chỉ được câu:
“Anh còn tiền đưa em đi chợ”.
Hoặc:
“Anh đóng tiền nhà chưa, qua bác chủ nhà nhắc”.
Hay:
“Con hết sữa rồi, anh mua nhé”.
Thậm chí tới băng vệ sinh cô ấy cũng phải ngửa tay xin tiền chồng bảo làm sao tôi không ngán. Khi con tròn 3 tuổi, tôi chuyển việc thế nào lại lọt vào tầm ngắm của Thi - sếp lớn của công ty hơn tôi chục tuổi. Thi đã bỏ chồng, cô ấy nói chỉ cần tình cảm của tôi còn lại tiền tài sự nghiệp cô ấy sẽ cho tôi hết.
Nhiều lần sếp đề nghị tôi bỏ vợ để dành trọn thời gian, tình cảm cho cô ấy. Suy đi nghĩ lại tôi quyết định ly hôn vì đây chính là cơ hội đổi đời duy nhất của mình. Nếu không chớp thời cơ, cả đời tôi sẽ chỉ là gã nhân viên nghèo mạt kiếp. Còn nhớ lúc ấy vợ tôi khóc lóc van nài rằng:
“Xin anh hãy nghĩ tới con. Nó cần mái ấm, cần tình cảm nuôi dưỡng của cả cha mẹ. Tiền bạc, địa vị có thể phấn đấu, tình cảm mất đi không gì lấy lại được”.
Nhưng tôi thẳng thừng đáp:
“Tôi chán ngán cái cảnh sống hôm nay không biết ngày mai rồi. Ở với cô, đời tôi không khá lên nổi”.
Tôi nhất quyết ly hôn để cưới bồ, chấp nhận làm phi công trẻ lái máy bay bà già. Đổi lại đúng như lời hứa, Thi sắm xe sang cho tôi đi, cất nhắc tôi lên trưởng phòng. Tôi tiêu tiền không phải nghĩ.
Thời gian đầu mới tái hôn tôi mãn nguyện với lựa chọn của mình nhưng chỉ gần 1 năm sau tôi phát hiện, sau lưng tôi Thi lại cặp với 1 gã trai trẻ khác. Hóa ra Thi chính là quý bà sồn sồn mà người ta vẫn kháo nhau, lúc nào cũng khao khát đàn ông. Cô ta lấy tôi một phần để thỏa mãn ham muốn, phần khác tạo vỏ bọc bên ngoài che giấu sự thác loạn của bản thân.
Tôi biết chuyện yêu cầu Thi dừng lại, cô ta nổi điên đòi lại hết những gì đã cho từ xe hơi, chức tước lẫn thẻ ngân hàng rồi đuổi tôi tay trắng ra đường.
Trùng hợp đúng lúc tôi cầu bất cầu bơ, xách túi không biết đi đâu về đâu thì bất ngờ gặp vợ cũ lái xe sang đi ngang qua mình. Cô ấy giờ nhìn lạ lắm, xinh tươi, quyến rũ khác hẳn ngày trước. Nhìn thấy chồng cũ nhếch nhác bên vệ đường, Ngân cười nhạt lướt qua mặt tôi nhanh như 1 cơn gió. Những ngày sau tôi hỏi dò mới biết giờ Ngân giàu lắm. Sau khi ly hôn cô ấy lấy chồng đại gia được yêu chiều suốt ngày chỉ đi làm đẹp. Nghĩ lại tôi thấy xấu hổ về chính bản thân mình mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1