Mọi người cứ nghĩ lấy chồng đại gia sướng, vâng thì có sướng thật. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, sướng chỗ này nhưng lại khổ chỗ khác, nhiều lúc còn cảm giác như địa ngục trần gian.
Hồi còn con gái tôi cũng yêu 2 người, thế nhưng đều là những mối tình xe đạp, ăn kem bờ hồ. Khá hơn thì đi xe máy, chở lên phố đi bộ chơi cùng lắm được cốc sinh tố bơ. Các anh ấy đều nghèo nên mỗi lần đưa người yêu đi chơi đều phải cân nhắc xem ngồi uống nước mất mấy chục nghìn.
Có lúc người yêu còn quay ra hỏi vay tiền tôi:
“Anh mượn vài chục đổ xăng”.
Đấy lấy nhau có mà đói nhăn răng. Cũng may tôi tỉnh táo chia tay hết. Tôi có ngoại hình, thỉnh thoảng làm người mẫu chụp ảnh cho các shop thời trang. Vậy nên tiêu chuẩn chọn người yêu để xác định cưới của tôi cũng khác hơn. Yêu thì có thể nghèo không sao nhưng lấy chồng nhất định phải có sự nghiệp vững vàng, nhà cửa, xe cộ rồi mới cưới.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Cho đến khi tôi gặp chồng mình bây giờ, anh hơn 10 tuổi đã ly hôn 1 đời vợ nhưng không có con. Ngoại hình anh ấy cũng xấu, hơi lùn nhưng điểm cộng là giám đốc một công ty xuất khẩu hải sản. Anh có 3 căn nhà, bố mẹ và em trai ở riêng còn mình sống trong căn hộ rất sang trọng. Hồi yêu nhau anh không tiếc tiền đầu tư cho tôi mua đồ hiệu, thậm chí tặng cả xe máy xịn.
Đến lúc anh cầu hôn, tôi đồng ý luôn không do dự. 10 năm nay tôi không phải lo nghĩ về tiền bạc chỉ ăn chơi, làm đẹp, hẹn hò bạn bè, du lịch khắp nơi. Thế nhưng có một điều làm tôi ấm ức đó là chồng có vấn đề sinh sản, cưới rồi anh cũng nói thẳng:
“Từ nhỏ anh bị tai nạn nên phải bỏ một bên tinh hoàn, bên kia cũng teo đi không có khả năng sinh con. Em chấp nhận sống một đời không con cái thì muốn gì cũng có”.
Nghe thế tôi bàng hoàng lắm nhưng vì muốn có một cuộc sống tốt hơn nên đành ngậm ngùi chấp nhận. Nhu cầu của chồng tôi không cao nhưng anh nghiện vợ. Tuy èo uột mà lại cứ thích tôi phải chiều theo ý muốn quái gở của mình. Nhiều lúc ở bên chồng tôi chỉ sợ thôi chứ không có cảm giác gì cả. Suốt 10 năm qua chưa một lần nào tôi thăng hoa trong chuyện chăn gối mà chỉ cố gắng phục tùng theo sở thích của chồng để được sống trong nhung lụa thôi.
Dạo gần đây tôi có quen một anh phụ hồ. Anh ấy đang xây thêm 1 căn nhà mới cho chồng tôi. Một lần đến đó xem thi công ra sao, tôi vô tình bắt gặp anh cởi trần, tay xách vữa mà cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Đột nhiên tôi lại xốn sang có cảm tình với anh ấy nên mạnh dạn xin số điện thoại.
Từ đó thỉnh thoảng tôi với anh hẹn nhau café. Anh ấy cũng bày tỏ tình ý thích tôi nhưng vẫn chưa dám đi quá xa. Nhiều lúc ngồi sau xe máy, ngửi mùi mồ hôi cay cay, nồng nồng tôi lại thèm một cái ôm vụng trộm.
Đêm qua anh thợ xây lại nhắn:
“Cuối tuần này có muốn đi chơi riêng không?"
Tôi biết tình ý của anh ấy trong lòng cũng rạo rực không kém, vậy nhưng chỉ sợ chồng phát hiện thì sẽ mất tất cả. Tôi phải làm sao đây, có nên liều thử cảm giác ăn vụng sau lưng chồng không?
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1