Chỉ vì cơn ghen tuông hồ đồ mà người đàn ông này lại quên đi cả khối máu huyết đang chảy trong người cô con gái 5 tuổi cũng chung dòng máu với mình.
Tôi từng chứng kiến nhiều chuyện vợ chồng cãi nhau dẫn đến ly hôn, thậm chí hận nhau tới mức không muốn nhìn thấy mặt nhau, nhưng vì con cái, họ vẫn giữ cho mình cách cư xử văn minh đến cuối cùng.
Tôi nghĩ, trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân, ít nhiều gì cả hai người đều phải dành cho đối phương tình cảm nhất định, vậy thì khi vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, tại sao không giữ cho nhau trọn chữ nghĩa, dù chữ tình đã phai.
Sáng nay vừa mở điện thoại lên, đập vào mắt tôi là bài báo trên trang báo Thanh Niên có tựa: “Cha n ém con gái 5 tuổi xuống sông vì ghen khi vợ không nghe máy”. Tôi thực sự không còn dám tin vào mắt mình vì ngay cả “hổ dữ cũng không ăn thịt con”, vậy thì lẽ nào chỉ vì cơn ghen tuông hồ đồ mà người đàn ông này lại quên đi cả khối máu huyết đang chảy trong người cô con gái 5 tuổi cũng chung dòng máu với mình?
Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm tung tích nạn nhân. Nguồn hình: thanhniên
Chưa kể trước đó, bà Lê Thị Lương (65 tuổi, bà ngoại của cháu bé) cho biết thời điểm người bố bế cháu ngoại của bà đi thì bé vẫn đang ôm con búp bê mà cha mới mua tặng mình hôm qua và trên tay còn đang cầm bình sữa.
Trên trang Facebook, ngoài việc thỉnh thoảng cập nhật cuộc sống thường ngày hay ăn nhậu với bạn bè thì người bố rất hay đăng ảnh của con gái lên MXH. Thậm chí cả ảnh bìa và ảnh đại diện cũng là ảnh cô con gái 5 tuổi đáng yêu đang nhoẻn miệng cười.
Thậm chí, khi có một người bạn bè vào bình luận khen dễ thương, người bố không ngần ngại khoe con với giọng tự hào rằng "Con gái mình đó".
Nếu như chỉ đọc qua những dòng này, thoạt đầu ai cũng nghĩ rằng người đàn ông không những thương con mà còn là một ông bố tâm lý. Hành động mua búp bê cho con đã thể hiện được tất cả những điều đó, và đáp lại tình cảm của bố, bé gái 5 tuổi cũng rất trân trọng món quà mà bố tặng mình khi lúc nào cũng ôm con búp bê trên tay.
Thế nhưng chỉ vì một lần gọi điện thoại cho vợ (đang ở trong TP.HCM) nhưng vợ không nghe máy, người đàn ông đã nảy sinh ghen tuông, nghi vợ ngoại tình nên anh ta đã hùng hổ đi đến nhà bà ngoại của cháu bé để bế con gái đi. Bà cứ tưởng là con rể bế cháu về nhà nội ở gần đó chơi. Tuy nhiên, không ngờ đó lại là lần cuối bà gặp mặt đứa cháu ngoại bé bỏng của mình.
Công an tỉnh Quảng Nam dẫn giải nghi phạm Trần Văn Viên đi thực nghiệm hiện trường tại cầu Ông Hiển (bến đò Tam Hải). Nguồn hình: Vietnamnet
Điều tàn nhẫn hơn là sau khi gây ra tội ác, người bố này còn đi thẳng đến cơ quan điều tra để tường trình lại sự việc mà không có chút gì cảm thấy đau lòng. Lẽ nào “giận quá mất khôn” đã khiến người đàn ông ấy bị chết đi tình phụ tử từ lúc nào không hay?
Cách đây vài tháng, sau khi sự việc bé Vân An 8 tuổi ở Tp.HCM bị dì ghẻ mạnh tay không qua khỏi đã khiến dư luận hết sức bàng hoàng. Ngay cả những người ngoài cuộc cũng trăn trở không ngủ được vì dì ghẻ này còn độc ác hơn cả trong truyện Tấm Cám, vậy thì với hành động của người cha ruột này, có lẽ sự so sánh nào cũng trở nên khập khiễng…
Ai đó đã từng nói rằng, nếu hôn nhân không hạnh phúc, xin hãy ly hôn. Nếu không có tình yêu, đừng ảo tưởng về việc từ từ thiết lập các mối quan hệ sau khi kết hôn vì ngay cả cuộc hôn nhân ngọt ngào và hạnh phúc đầu tiên, trong những vụn vặt của cuộc sống, cũng không thể đảm bảo một kết thúc suôn sẻ.
Tuy nhiên đừng quên rằng, con cái chỉ thực sự hạnh phúc khi được sống chung với người cha, người mẹ biết xây dựng hạnh phúc. Đừng đem con ra trở thành vật thế thân hoặc bia đỡ trong cuộc hôn nhân bất hạnh của vợ chồng.
Thậm chí, có trẻ còn trở thành bao cát trút giận để cha mẹ giải tỏa các khủng hoảng tâm lý. Nhiều trẻ phải đối mặt với các nguy cơ tiềm ẩn về bạo hành thể chất, xâm hại từ những người bố dượng, mẹ kế.
Nuôi không có nghĩa là cho ăn, mà còn là cho con sự yên tâm và mang đến cho con niềm tin rằng mình vẫn là điều tuyệt vời nhất, là sự ưu tiên trong cuộc đời bố mẹ, dù cả hai có còn chung sống hay không.
Vì trẻ con không phải “của nợ” bố mẹ phải vác theo khi họ sống tiếp đời mình, mà luôn phải là kho báu. Vì đứa trẻ nào cũng xứng đáng có cha mẹ, nhưng không phải cha mẹ nào cũng xứng đáng có con!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1