32 tuổi tôi bước ra khỏi cuộc hôn nhân 8 năm không hạnh phúc của mình. Ngày rời khỏi nhà ra đi, trong tay tôi dắt theo đứa con gái mới 7 tuổi và hơn 20 triệu trong tài khoản. Cũng may khi ấy tôi còn có công việc ổn định cho thu nhập đủ để 2 mẹ con có thể sống qua ngày.

Những ngày tháng sau ly hôn là những ngày thực sự chông chênh nhưng tôi có thời gian nhìn lại sai lầm của mình. Lúc này tôi đã có những tiêu chí khác khi lựa chọn đàn ông để chắc chắn lần tới, tôi chẳng bị lôi cuốn trước đôi mắt hút hồn hay cái bụng sáu múi phù phiếm nữa. Tôi quan tâm nhiều tới sự tử tế của đàn ông hơn hết thảy mọi thứ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook

4 tháng sau ly hôn tôi mới lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống và bắt đầu tân trang bản thân. Thực tế tôi luôn là người phụ nữ hấp dẫn nên đi đâu cũng thu hút cánh đàn ông. 

3 năm sau ly hôn có rất nhiều người đàn ông đến với tôi, anh nào cũng tử tế và có kinh tế khá giả. Họ có thể trả cho mọi nhu cầu tôi cần và mua cho tôi những thứ tôi muốn. Chúng tôi có những quãng thời gian bên nhau thật tuyệt vời nhưng khi họ nói đến chuyện gắn kết hoặc cưới xin là tôi lại stop ngay. Có người hỏi thẳng tôi lý do:

“Hình như em chỉ cần đàn ông để yêu chứ không bao giờ muốn cưới xin lần nữa phải không?”.

Tôi cũng chẳng ngần ngại đáp lại:

“Sau 1 lần ly hôn, em không sợ đàn ông nhưng vẫn sợ sự phản bội. Do đó em chỉ yêu đương cho vui chứ không cần lấy chồng. Giờ cứ sống như tình nhân thế này chẳng phải ổn hơn hay sao”.

Không phải tôi kiêu ngạo khi không muốn cưới chồng tập 2 mà qua một lần đổ vỡ, tôi càng cần một tình yêu đúng nghĩa. Tôi không muốn cưới vì không muốn ràng buộc. Hiện cuộc sống của tôi là đi làm rồi chăm lo cho con và yêu bản thân. Tôi yêu tự do hơn bao giờ hết.

Con gái thấy mẹ có nhiều người theo đuổi còn hỏi:

“Mai này mẹ có lấy chồng không?”

“Không, 2 mẹ con mình cứ ở với nhau như vậy là vui rồi”.

“Mẹ sợ lấy phải người như bố con à?”.

“Mẹ không sợ mà giờ mẹ chỉ cần bình yên”.

Không biết những phụ nữ sau ly hôn thì sao chứ tôi luôn nghĩ hà cớ gì phải lấy chồng một lần nữa rồi tự làm khổ mình trong đủ mọi mối quan hệ lằng nhằng có phải không ạ?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook