Mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một tờ giấy trắng
Đỏ hay đen, tờ giấy ấy vẽ nên cuộc đời như thế nào, phần nhiều là do mẹ cha. Mỗi người sinh ra không mang sẵn mầm mống xấu xa hay trí trá, giáo dục gia đình góp phần hình thành tương lai trẻ sau này. Điều đáng buồn là có những bậc phụ huynh ẵm con đi thó đồ, không phải một lần và rất nhiều lần, như đó mới là “nghề” chính của họ.
Trong một đoạn phim tài liệu phát trên kênh CCTV, một nhóm cảnh sát chìm biết được kẻ đang bị truy nã đã lén lút về nhà nên họ mật phục và ập vào bất ngờ để bắt giữ. Điều đáng nói là trong khi họ đang còng tay và tìm cách đẩy kẻ tội phạm ra ngoài thì có một em bé cầm bình sữa bước vào trong sân, đó là cháu ruột của người đang bị truy nã kia. Để tránh cho đứa trẻ thấy hình ảnh người thân yêu của mình bị còng tay, những viên cảnh sát đã lôi kéo, hỏi chuyện cháu bé trong khi nhóm còn lại đưa kẻ kia ra xa cảnh sát bên ngoài. Họ không muốn đôi mắt trong trẻo của đứa trẻ mất đi sự ngây thơ, hồn nhiên, để em bé vẫn giữ những hình ảnh đẹp đẽ của người thân trong lòng.
Vậy nhưng có những bậc mẹ cha lại không ngại làm chuyện có lỗi trước mặt con, họ biện minh là vì cuộc sống. Nhưng trên đời này có biết bao người bị đẩy đến đường cùng, họ vẫn vượt qua và trở thành người có ích. Ngày 7/12 vừa qua, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh vụ trộm trong một shop quần áo trên đường Nguyễn Duy Trinh, thành phố Thủ Đức, TP.HCM.
Theo đó, đoạn clip dài 1 phút 22 giây, trong đoạn clip là một người đàn ông chở theo người phụ nữ và một đứa trẻ. Khi đến trước một shop quần áo, người đàn ông và đứa trẻ đậu xe đợi ở ngoài, người phụ nữ vào trong vờ lựa quần áo trong shop. Người đàn ông ở ngoài thì hỏi chuyện đánh lạc hướng chủ shop, còn người phụ nữ nhanh tay cần điện thoại đang sạc trên bàn bỏ túi mình.
Sau đó, người phụ nữ ra xe và ra hiệu cho chủ shop vào thanh toán, nhưng rồi nhanh chóng leo lên xe, người đàn ông lập tức vặn ga bỏ chạy. Theo phản xạ, chủ shop chặn đầu xe máy của cặp đôi, tuy nhiên hai người vẫn có ý định bỏ chạy nên chủ shop tiếp tục níu lấy người phụ nữ. Hai bên giằng co khiến đứa bé ở trên xe ngã xuống đất. Tuy camera quan sát hơi mờ nhưng cũng thấy rõ cú ngã khá nặng với đứa trẻ còn rất nhỏ. Thậm chí em bé còn giơ tay như đòi mẹ.
Cuối cùng người phụ nữ nhảy xuống bế đứa trẻ chạy rồi vứt lại điện thoại. Vụ việc xảy ra vào ngày 3/12 vừa rồi. Sau khi đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều người đã nhận ra cặp đôi ẵm con đi thó đồ là “người quen”.
Trước đó ngày 29/11, cặp đôi này cũng vào tiệm trà sữa trên đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp đánh lạc hướng nhân viên rồi lấy điện thoại ra xe chạy mất. Điều đáng nói là trong đoạn clip ghi lại cho thấy họ vẫn đem theo con mình và em bé ngồi chính giữa bố mẹ. Theo nữ nhân viên bị mất trộm điện thoại, đứa trẻ chỉ khoảng 2 tuổi.
Những đoạn camera an ninh ghi lại hành động của cặp đơi khiến cư dân mạng không khỏi bức xúc. Không chỉ làm chuyện bất minh, cặp vợ chồng còn kéo theo con nhỏ vào phi vụ đầy nguy hiểm.
“Không biết có phải cha mẹ không. Nếu là cha mẹ dẫn con theo ăn trộm như vậy thật không còn gì để nói".
“Bây giờ mình thương xót em bé nhưng 10 năm, 20 năm sau chắc không thương nổi. Cha mẹ làm gương cho con như vậy là hủy hoại cả tương lai con luôn rồi. Nó đi theo cha mẹ thấy kiếm tiền dễ quá mà, làm ăn chân chính thì cực khổ. Nếu may gặp được người tốt có thể nuôi nấng, dạy dỗ thì tốt”
“Đưa cả trẻ con theo để người ta không cảnh giác. Không biết có phải con họ không mà bất chấp như vậy".
Qua nhiều clip được camera giám sát ghi lại, cặp vợ chồng ẵm con đi thó đồ có vẻ là “dân chuyên”, việc dắt theo một em bé 2 tuổi vô cùng nguy hiểm nhưng họ vẫn bất chấp và hành động rất táo tợn. Điều đáng buồn nhất là đứa trẻ phải chứng kiến tất cả những điều đó, và chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, không thể né tránh được.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1