Đáng nói là người mẹ còn thẳng thừng chê con mình đàn không hay, người ta cho tiền chỉ vì thấy con còn nhỏ.

Hiện nay phụ huynh rất xem trọng việc dạy kỹ năng sống cho con, thậm chí dạy con về tiền bạc từ rất sớm. Đơn giản nhất là yêu cầu con làm việc nhà để nhận được tiền tiêu vặt.

Nhưng việc dạy dỗ, rèn luyện đều cần có một giới hạn nhất định vì các con vẫn là trẻ em. Mới đây, một cặp đôi đã bị chỉ trích gay gắt khi thực hành dạy con theo phong cách “bố mẹ hổ”.

Để dạy con làm việc chăm chỉ, bố mẹ cho hai con ra đường ngồi đàn kiếm tiền. Nhiều phụ huynh phản đối vì cảm thấy không an toàn và quá sức với lũ trẻ. Họ còn thấy khó chịu vì người mẹ chẳng những không khen con mà còn chê bai con đàn không hay.

hình ảnh

Ảnh: The Sun

Trong một chương trình truyền hình dành cho phụ huynh của Úc, “bố mẹ hổ” Kevin và Debbie đã xuất hiện và khoe cách dạy con tự lực cánh sinh. Hai đứa trẻ được nhận thử thách là kiếm 20 đô la trong vòng 2 tiếng đồng hồ.

Để hoàn thành thử thách, bố mẹ đã cho hai con ra đường ngồi đàn như những người hát rong trên phố. Hai bé Mimi và Leo đã phải ra vỉa hè chuẩn bị mất 1 tiếng đồng hồ và sau đó là chơi đàn hết mình trong 2 tiếng.

Nhưng thay vì khuyến khích sự nỗ lực của các con, người mẹ lại chê bai, phủ định tài năng của con. Người mẹ cho biết đây không phải lần đầu tiên các con đi hát rong kiểu này.

Cậu con trai nhỏ Leo đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc đi đàn dạo trên phố. Nhưng người mẹ cho rằng bé nhận được tiền không phải vì chơi đàn hay. Cô nghĩ là do thằng bé còn nhỏ, ngồi ôm cây đàn to, người ta thấy thương nên cho tiền thôi. Do đó người mẹ càng lo con trai sẽ hiểu sai về việc kiếm tiền, nghĩ rằng kiếm tiền quá dễ dàng. Lần này cần đặt ra thử thách khó khăn hơn với số tiền và thời gian giới hạn, để các con có trải nghiệm tốt hơn.

hình ảnh

Ảnh: The Sun

Người bố Kevin cũng thường xuyên nói với các con là bố mẹ chỉ muốn thấy các con cố gắng hết sức. Anh muốn các con được trải nghiệm cảm giác có được thành quả sau khi làm việc chăm chỉ.

Một phụ huynh có mặt tại đó cho biết hai vợ chồng này thật gan lớn khi dám thả con mình ra đường và cho đi kiếm tiền như vậy.

Một người mẹ khác cũng lên tiếng bản thân sẽ không để các con làm như vậy. Chị nghĩ các con trai của chị sẽ không chịu nổi việc đứng ngoài đường suốt 3 tiếng vì chúng vẫn còn là trẻ con.

Một chuyên gia nuôi dạy con cái, Tiến sĩ Justin Coulson cho biết hai người đang vấp phải những phản hồi tiêu cực từ những bố mẹ khác. Theo tiến sĩ thì cách người mẹ chê bai con thẳng thừng như vậy là không phù hợp.

Nhưng người mẹ trả lời cô nói với các con hàng ngày nên các con quen rồi, sẽ không thấy buồn. Cô nghĩ việc nói thẳng với con về việc không tập trung, đánh đàn không hay là điều cần thiết.

Người dẫn chương trình hỏi rằng cô có đang gây áp lực cho các con, khiến chúng lo sợ sẽ làm mẹ mình thất vọng? Người mẹ chỉ cười và bảo chúng chẳng sợ đâu, vì ngày nào tôi cũng thất vọng với chúng.

hình ảnh

Ảnh: The Sun

Nhiều người có mặt lúc đó không biết việc nghiêm khắc với con cái như bố mẹ nhà này liệu có dạy dỗ con tốt hơn. Giải thích thêm về phương pháp áp dụng dạy con của gia đình này là “bố mẹ hổ”.

Nó được mô tả là cách bố mẹ luôn nghiêm khắc đối với con cái. Mục đích là để đảm bảo các con học tốt, đạt điểm cao nhất và tập trung vào học tập nhất có thể.

Bố mẹ hổ sẽ thúc ép và tạo áp lực để con cái phải thành công. Nó bao gồm các quy tắc nghiêm ngặt cùng với sự hỗ trợ quyết liệt từ bố mẹ. Một người cho biết bản thân được nuôi dạy theo phương pháp này.

Bố mẹ cố ép con chơi piano trong khi chị này cực kỳ ghét. Sau đó bố mẹ bắt học luật sư, cuối cùng chị có bằng luật nhưng đã làm trái nghề vì không phù hợp. Điều thực sự mong chờ nhất đó là “bố mẹ hổ” lắng nghe con cái trước khi ép con làm điều gì đó.

Các vị phụ huynh nghĩ sao về phương pháp “bố mẹ hổ”, liệu nghiêm khắc có tạo nên đứa trẻ xuất sắc? Được bao nhiêu người đủ can đảm cho con ra đường đàn kiếm tiền? Nên nhớ con vẫn là một đứa trẻ, cần được dạy dỗ theo đúng lứa tuổi. “Dưa ép chín không ngọt”, trẻ con bị dạy dỗ quá nghiêm khắc, đôi khi sẽ phản tác dụng.

Thông tin tham khảo The Sun