Trông con nhưng cứ chăm chăm vào cái điện thoại để rồi phải lãnh đủ “hậu quả”, ông bố khiến nhiều người không khỏi dở khóc dở cười.

Các mẹ cho chồng trông con thử bao giờ chưa? Nhiều người cứ nghi ngờ chứ em thấy có một số bố chăm con rất là siêu á nha, cẩn thận tỉ mỉ đâu ra đó đàng hoàng. Thế nhưng cũng có không ít bố “đoảng”, chăm con nhưng chỉ lo đọc báo, chơi game hay chăm chăm tập trung vào cái điện thoại khiến các mẹ không khỏi “lên tăng xông” khi nhờ trông con một chút. Ông bố trong câu chuyện dưới đây chính là một trong số đó, trông con nhưng mải xem điện thoại, cuối cùng phải lãnh “quả đắng” từ chính cậu con trai mình, xem vừa buồn cười mà cũng vừa thương.

hình ảnh

hình ảnh

Cậu bé cố gắng đẩy chiếc cầu trượt về phía bố

Trong đoạn clip, một ông bố đang trông con nhưng lại nằm dài trên chiếc nệm trong phòng và say mê lướt điện thoại. Vì quá chăm chú vào điện thoại, ông bố không ngờ cậu con trai đằng sau lại đang cố sức lật chiếc cầu trượt siêu to khổng lồ. Kết quả là cả chiếc cầu trượt to bự đã đổ thẳng vào đầu ông bố, nhìn biểu cảm bất ngờ và đau điếng của ông bố ai cũng muốn bật cười nhưng cũng khá tội nghiệp vì cái kết có vẻ khá đau.

hình ảnhCuối cùng chiếc cầu trượt cũng đổ sập

Bên dưới bài đăng, cộng đồng mạng bàn tán vô cùng sôi nổi, nhiều người bày tỏ cảm xúc nhìn mà muốn đau giùm cho ông bố, nhưng cũng có nhiều phụ huynh lên tiếng cảnh báo ông bố này đã quá lơ là trong việc trông con:

- Con làm vậy là tiêu bố rồi con ơi

- Tội ông bố nhìn mặt ngơ ngác, nhóc này ít có quậy lắm nè

- Nhìn tội ông bố mà không nhịn cười được haha

- Bố trông con mà vầy là mệt mỏi à nha, hên là lần này chỉ lật cái cầu trượt thôi đó

- Không biết sao mình cực kỳ bực những người trông con mà chỉ chăm chăm xem điện thoại, đi ra ngoài cũng thấy nhiều phụ huynh vậy lắm, chờ đến lúc có chuyện gì trở tay không kịp đâu

- Cái này nguy hiểm nha, bố nên cẩn thận hơn khi trông con, tụi nhỏ nhanh lắm quay qua quay lại không biết làm tới cái gì rồi đâu

Tình huống này mới xem qua thì có vẻ là khá hài hước nhưng xét cho cùng nhiều bố mẹ lên tiếng cảnh báo nguy hiểm cũng là điều dễ hiểu. Có thể thấy em bé trong trong đoạn clip còn khá nhỏ, chỉ khoảng 3 – 4 tuổi, trẻ trong độ tuổi này rất hiếu động và tò mò, con thích khám phá và chạy nhảy khắp nơi. Nhiều người cho rằng ở nhà, trong phòng đã rất an toàn nên chỉ có chút lơ là, cho con muốn làm gì thì làm. Nhưng thực tế nhà ở chẳng phải là không gian an toàn tuyệt đối với trẻ nhỏ như các bố mẹ vẫn nghĩ. Đã có rất nhiều tình huống nguy hiểm xảy ra ngay tại nhà, nhiều nhất có thể kể đến như trẻ té ngã từ trên cao, uống nhầm các loại thuốc, hóa chất độc hại, bị phỏng nước sôi, giật điện, hóc dị vật, ngạt thở đuối nước, bị đồ vật nặng đè,…. Tất cả những tình huống này đều có thể xảy ra nếu bố mẹ không cẩn thận sắp xếp không gian nhà cửa an toàn, hợp lý, và đặc biệt là không quan sát trẻ thật cẩn thận. Để tránh những tình huống xấu, khi nhà có trẻ nhỏ, bố mẹ nên phân chia nhiệm vụ trông coi con thật chi tiết, đừng bao giờ để trẻ ở một mình quá lâu. Đôi khi chỉ vài phút xem điện thoại, không để mắt đến con cũng có thể dẫn đến nhiều hậu quả nguy hiểm. Ngoài ra, hãy dành thời gian chơi đùa, tương tác với con nhiều hơn việc bấm điện thoại các bố mẹ nhé, sự gần gũi của bố mẹ sẽ giúp con gia tăng tình cảm với gia đình, thêm tự tin và hạnh phúc, đồng thời có nền tảng để phát triển toàn diện trong tương lai đấy ạ.