Dù không có nơi ở, bị nợ lương, bố vẫn cố gắng dành cho con gái tất cả những gì tốt nhất.

Nuôi con một mình không hề dễ dàng, huống hồ còn là cảnh “gà trống nuôi con”. Càng khốn cùng hơn khi bị người ta nợ lương nhiều tháng, bố phải dẫn theo con gái lang bạt kiếm cơm, vô gia cư, màn trời chiếu đất. Nhưng người bố ấy không hề bỏ rơi con, vẫn luôn cố gắng mưu sinh, kiếm tiền cho con đi học.

Dẫu bố mặc bộ quần áo sờn cũ, con gái vẫn được mặc đầm như công chúa. Hy sinh vì con, dành cho con những gì quý nhất. Câu chuyện về ông bố bán bóng bay kiếm tiền cho con đi học khiến người người cảm động.

hình ảnh

Con theo bố đi khắp nơi đến 2, 3 giờ sáng để bán bóng bay. Ảnh: asiaone

Em xem được câu chuyện xúc động về tình cha con này trên asiaone đó mọi người. Họ chia sẻ đây là người bố đơn thân vô gia cư đưa con gái đi bán bóng bay khắp nơi ban đêm. Ban ngày, họ ngủ ngoài trời, không chốn nương thân. Đáng trân trọng nhất, dù cuộc sống khó khăn, bố vẫn cố kiếm tiền cho con đi học.

Người chia sẻ hoàn cảnh của hai bố con là một chị họ Vương, câu chuyện được đăng lên hôm 13/8 vừa rồi. Chị kể con gái anh này được khoảng 5 tuổi, mặc một chiếc váy hồng bồng bềnh như công chúa. Thỉnh thoảng còn khoác lên mấy chiếc bóng bay dễ thương.

Người bố tay xách đầy các loại bóng bay tạo hình, cố gắng mời chào những người đi chơi buổi tối. Anh còn kéo theo một vali hành lý, trong đó có chiếc mền bông, vật dụng cơ bản hàng ngày và dụng cụ làm bóng bay. Được biết ông bố đơn thân đến từ Hà Nam, xứ Trung.

Anh kể vì không có tiền, bố con anh chỉ thuê được một phòng trọ nóng như thiêu đốt. Nhưng con gái không chịu ở trong đó, cùng đường, anh dắt theo con gái đi bán bóng bay ban đêm đến 2, 3 giờ sáng. Ban ngày, hai bố con sẽ núp dưới bóng râm cây cối để ngủ nhờ.

Con gái lúc này vẫn đang nghỉ hè, gia đình chỉ đúng 2 bố con nên chẳng ai giữ bé. Anh đành dắt con đi khắp nơi mưu sinh. Anh kể mình còn nợ tiền nhiều, trong khi tiền lương đi làm phụ hồ bị người ta quỵt không chịu trả. Giờ thì anh cố đi bán bóng bay để cho con gái được đi học.

hình ảnh

"Cả gia đình giờ chỉ còn lại 2 bố con", người bố nói trong xót xa lý do vì sao phải dẫn con rong ruổi khắp nơi. Ảnh: asiaone

Dù hoàn cảnh khốn cùng, bố cũng chưa từng để con gái phải thành đứa trẻ lấm lem, ăn mặc rách rưới. Điều này thật sự đáng trân trọng ở một ông bố đơn thân, chăm con có khi còn kỹ hơn các mẹ. Anh cho con mặc một bộ váy hồng như công chúa, tóc tai gọn gàng và sạch sẽ. Con còn được ôm theo một chú thỏ bông, là món đồ chơi con thích nhất.

Con nắm búp bê, bố nắm tay con, cả hai bố con đều đang nắm những thứ quan trọng nhất đối với họ. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng bố đã dành cho con gái tất cả tình yêu thương mà mình có. Rất nhiều người dành lời khen ngợi cho ông bố đã nuôi nấng con gái chu đáo dù tài chính eo hẹp.

Nhưng dù cảm động thì chuyện bố dắt con đi khắp nơi bán bóng bay đến tận 2, 3 giờ sáng, ngày thì ngủ nhờ dưới bóng cây thật sự không ổn. Trẻ con 5 tuổi thiếu ngủ ban đêm, lại còn chịu cảnh màn trời chiếu đất, dầm dãi nắng mưa, thật sự vừa tội vừa ảnh hưởng sức khỏe.

Chỉ mong hai bố con sẽ bớt khó khăn, sớm ngày có mái che đầu, tìm được phòng trọ đàng hoàng để ổn định cuộc sống. Chứ cứ rong ruổi thế này thì tội cho bé gái quá. Cuộc sống mưu sinh, ngủ lay lắt ngoài đường tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho trẻ nhỏ, cứ thế này là không ổn.