Nhìn cảnh con gái ngồi trong đống đồ ăn vặt đầy một giường, bố thì ôm cái chậu cây ngủ mà cười sảng luôn đó mọi người.

Nhiều lúc thấy chồng đi nhậu thì khó chịu thật đó mọi người, nhưng được cái là nết lạ lắm, đi nhậu cỡ nào cũng cứ mua đồ ăn mang về nhà cho vợ con, coi như “hối lộ” cho vợ bớt càu nhàu đi, nhưng nhậu mà còn nhớ tới vợ con thế này thì thôi cũng bỏ qua được các chị nhỉ. Em nhớ lại hôm trước cũng có chị lên mạng kể chồng say mua cả núi đồ ăn vặt dỗ con gái nhỏ, nhìn cảnh ổng ôm cái chậu cây ngủ như người yêu mà tức cái mình lắm, nhưng nghĩ lại say vẫn nhớ mua đồ ăn về cho con gái cưng thì thôi tạm bỏ qua, mai ổng tỉnh rồi xử ổng tiếp.

hình ảnh

Ảnh: netease

Theo lời kể của chị vợ thì bình thường biết chồng thương con gái lắm nhưng cưng chiều tới mức say khướt vẫn không quên mua đồ ăn cho con thì thật sự giờ chị mới biết chồng mình còn có mặt này. Đúng là mượn men làm liều, mai đợi ổng tỉnh hẳn sẽ từ từ xử lý ổng, còn vì sao xử lý thì mọi người xem nhé.

Hôm đó chị đang ở sau bếp làm nốt việc thì nghe tiếng mở cửa, biết là chồng đi nhậu về rồi đó. Nhưng lạ là có một sự im ắng lạ thường, chị hơi lo, sợ chồng vào làm con thức giấc, chị chạy ào vào nhưng đến phòng lại thấy con gái ngồi ngơ ngác giữa đống túi to túi nhỏ, nhìn lại thì là cả một núi đồ ăn vặt.

Chăn của con bị cuốn sang một bên, con thì ngập chìm trong khoai tây lát, thạch, bánh quy… chắc phải cả chục loại thức ăn vặt. Nhìn con bé lọt thỏm trong đống đồ ăn thấy mà thương.

Con bé thích quá, bao nhiêu đồ ăn đựng trong túi con bé đổ hết cả ra giường, có vẻ ông chồng đã lôi hết cái cửa hàng tiện lợi về bày hết trên giường con gái. Lúc này, mẹ nhìn con gái rồi nhìn đống đồ ăn vừa mắc cười nhưng cũng tức quá.

hình ảnh

Ảnh: netease

Con thì kiểu đang ngủ bị giật mình, thức dậy trên đống đồ ăn tưởng như đang mơ, con bé vẫn biểu cảm kiểu không thể tin vào mắt mình, vì bình thường mẹ ít cho ăn vặt lắm, giờ trên giường lại ngập tràn đồ ăn vặt thế này, cứ như là mơ ý.

Chị gom vội đồ ăn rồi dỗ con ngủ lại, sau đó đi tìm chồng, đến cửa phòng thì chị không nhịn được cười nhưng cũng muốn mếu luôn. Ông chồng say mèm ôm cái chậu cây ngủ ngon lành, nhưng đất rơi trên sàn và trên giường thì trời ơi, kiểu này lại phải lôi hết chăn màn ra giặt.

Đó chuyện vui nhà chị là vậy đó, chị thấy chồng mình cũng có mặt đáng yêu, đi nhậu say về không có to tiếng, động tay chân với vợ con, ngược lại còn nhớ mua đồ ăn cho con gái, im lặng đi ngủ không phiền ai, nhưng có những chuyện đợi sáng mai chồng tỉnh hẳn sẽ xử ngay.

hình ảnh

Ảnh: netease

Một là mượn cơn say để nuông chiều con, bình thường chị không cho con ăn vặt nhiều vì sợ con sâu răng, không tốt cho sức khỏe do nhiều chất điều vị, sợ con ăn vặt nhiều sẽ bỏ cơm. Chồng cứ hay bảo cho con ăn thoải mái đi vì thương con lắm nhưng chị không cho, giờ thì hay rồi, nhân lúc say mua hẳn cả một giường đồ ăn vặt cho con.

Thứ hai là làm con giật mình tỉnh ngủ, ai cũng biết giấc ngủ buổi tối với trẻ con rất quan trọng, quyết định phát triển trí não và chiều cao. Bố cứ quen thói đi về khuya mà làm con thức thế này là không được.

Thứ ba là cái tội nhậu đến say mèm ôm cả chậu cây đi ngủ làm bẩn hết giường. Chị đã dặn bao nhiêu lần rồi là uống vừa thôi, chừa tỉnh táo để còn về nhà với vợ con, nhậu say đến mức này lỡ đi ngoài đường có chuyện gì thì làm sao. Mai lại phải ca một bài dài để ổng nhớ.

Sau khi xem mấy bức ảnh và câu chuyện của chị, nhiều người đã vào thả biểu tượng cười há mồm cùng nhiều bình luận:

- Nhìn cảnh anh nhà ôm chậu cây hài quá.

- Con bé chắc vẫn đang nghĩ mình nằm mơ rồi, ngủ trên đống đồ ăn rồi.

- Bé gái xinh xắn quá, không biết mẹ có muốn làm xui gia không?

- Xưa bố nhậu về toàn phải rót trà, thời bây giờ thì bố mua đồ ăn dỗ con, nhất con gái nhé.

Công nhận ông bố này đáng yêu quá mọi người, đi nhậu say vẫn nhớ đến con gái nhỏ. Tuy nhiên khuyên các bố là uống ít thôi, lâu lâu vui thì uống một vài chén với bạn bè chứ uống nhiều hại sức khỏe, vợ con lo lắng.