Ngay từ ngày yêu nhau, tôi đã nhận được sự quan tâm rất nhiều của mẹ chồng. Kể từ sau buổi anh dẫn tôi về nhà ra mắt là bà đã coi tôi như con cái trong nhà, lúc nào cũng gọi điện hỏi han chuyện công việc, gia đình, bạn bè. Đến nỗi đồng nghiệp của tôi thường bảo:
“Chưa là mẹ chồng con dâu mà đã thân thiết quý hóa nhau như vậy rồi”.
Khi tôi chính thức là con dâu, dù sống cùng nhà nhưng mẹ chồng con dâu vẫn gẫn gũi nhau lắm. Bà cũng ngày càng quý tôi ra mặt khi luôn nhắc nhở:
Ảnh minh họa internet
“Bố thằng Quang mất từ lâu nên mẹ chỉ có mỗi đứa con trai và con dâu. Các con luôn phải sống hòa thuận, yêu thương nhau nhé”.
Mấy năm sống chung nhà mà mẹ chồng - con dâu tôi chẳng bao giờ mâu thuẫn với nhau. Có gì không nên không phải, bà sẽ chỉ bảo cho tới nơi tới chốn. Bà không mắng mỏ dâu bao giờ mà luôn chỉ giải thích cặn kẽ cho tôi hiểu.
Bà nội rất thương cháu gái, cứ cuối tuần bà lại nấu cho cháu đồ ngon và cho cháu đi công viên, siêu thị gần nhà chơi. Vì có mẹ chồng tốt như vậy nên tinh thần tôi thoải mái, tôi luôn mong bà sống khỏe mạnh vui vẻ cùng con cháu.
Gần 1 năm nay, công việc ở quê nhiều nên bà thường xuyên phải về quê. Khi thì vài hôm, có lúc bà ở quê cả nửa tháng. Lần nào xa cháu, bà cũng dặn:
"2 đứa dù bận đi làm cũng phải quan tâm đến bé Cún khi mẹ không có nhà. Ở nhà phải cho con ăn uống đủ chất và đúng giờ. Cuối tuần nào rảnh thì phải đưa nó đi công viên đổi gió”.
Cách đây 3 tuần, tranh thủ bà nội về quê có việc nên vợ chồng tôi sau 1 thời gian bàn nhau cho con gái lớn 4 tuổi ngủ riêng ở phòng khác. Để có không gian riêng cho con gái, chúng tôi cũng sắp cho bà nội ngủ ở 1 phòng sau khi bà từ quê lên. Quyết định tách riêng như vậy, tôi muốn con rèn tính tự lập cũng như trả lại chút không gian cho 2 vợ chồng.
Đề chuẩn bị cho con ngủ riêng phòng, tôi đã mua cho con bé chiếc giường rộng 2m và trang trí phòng theo sở thích của con khi tủ sách, giường, rèm cửa đều màu hồng. Tuy nhiên vừa ngủ riêng được 2 ngày đã thấy con bé than thở với mẹ:
“Giường ngủ của con chật quá, mai mẹ mua cho con chiếc giường rộng hơn nữa”.
Tôi ngạc nhiên quay sang mắng con:
“Giường của con rộng bằng của bố mẹ đấy, làm sao mà có thể bị chật được. Không phải là con cố tình nói dối để tiếp tục được ngủ cùng bố mẹ đấy chứ?”.
Mẹ chồng tôi còn hùa vào bảo:
"Nằm cả cái giường rộng tổ chảng vậy mà vẫn còn kêu chật thì bà cũng chịu con".
Nhưng con tôi vẫn khẳng định:
“Không con nói thật mà”.
Hôm sau, con gái tôi lại nói với mẹ điều này. Dù không thật tin lời con bé nhưng vợ chồng tôi vẫn quyết định bí mật mua camera về lắp để tìm hiểu sự việc mà chưa kịp nói với mẹ chồng cũng như giấu tiệt con bé.
Sau khi lắp camera xong, tôi mới phát hiện vào mỗi khi con bé đã ngủ, bà nội dù đang ngủ riêng ở phòng khác nhưng đêm đến lại sang nằm cùng ôm cháu gái. Sợ con dâu biết không hài lòng nên 5h30 sáng trước khi cả nhà thức giấc, bà lại về phòng riêng như không có gì xảy ra.
Thì ra vì thương cháu gái phải ngủ một mình, sợ con bé chưa quen giấc nên bà nội lo lắng. Cứ khoảng 10h đêm bà lại sang phòng nằm ngủ cùng cháu gái. Biết được sự thật này mà tôi bất ngờ. Dù hiểu tấm lòng của bà nội nhưng tôi cũng bảo với mẹ chồng:
“Từ nay bà đừng lén làm vậy bởi con bé sẽ khó quen với với việc phải ngủ riêng. Hơn nữa ngủ cùng cháu, người già thường bị mất ngủ lại ảnh hưởng đến sức khỏe của bà”.
Có nhà nào mà bà nội thương yêu và quan tâm đến con cháu như mẹ chồng tôi không?
Ảnh minh họa internet

