Không cần phải phá khóa vào nhà hay đe dọa, người phụ nữ lạ mặt vẫn ung dung ẵm cả trăm triệu rời đi
Vụ người phụ nữ lạ mặt lấy đi 200 triệu xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 10/1, ở đường Lê Hồng Phong, phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương. Toàn bộ diễn biến được camera an ninh của gia đình ghi lại.
Mấy ngày Sài Gòn chuẩn bị bình thường mới, cô bạn thân của em kêu quá trời vì không có người giữ hai đứa nhỏ. Đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi, may là chưa đủ tuổi vào lớp 1 nên chưa học trực tuyến. Cô ấy cũng nhờ em hỏi han xem có ai có thể trông trẻ vào ban ngày được không. Trước đây thì còn có bà nội với ông bà ngoại thay phiên nhau vào trông cháu. Nhưng dịch xảy ra thì ai về nhà nấy, rốt cuộc đến lúc hai vợ chồng quay lại đi làm thì trường chưa mở cửa, mà ở nhà cũng chẳng có ai trông. Bẵng một thời gian sau chả nghe nói năng gì, em mới hỏi thăm là tìm được người trông rồi à. Bạn em nó bảo thôi nhọc lắm, nhà lắp sẵn camera, để hết đồ ăn thức uống trong 1 khu vực rồi bảo hai anh em tự trông nhau. Em mới nói liều thế thì nó nói là có nhà hàng xóm lâu lâu để mắt tới. Hôm rồi em cho nó xem cái tin hai đứa bé ở Bình Dương bị người lạ cướp iPad, nó còn bảo chứ là do lớn mới có thiết bị để học, chứ hai đứa nhỏ ở nhà chỉ xem ti vi. Mà nhà nó là căn trong cùng chung cư, nghe ré một phát là người ta chạy tới. Chưa kể người lạ mà muốn tiếp cận thì phải đi qua hai ba nhà khác, người ta đã để ý từ đoạn đó chứ hơi đâu mà lo. Nay em thấy cái tin này đây, phải đưa cho nó xem mới bớt chủ qua. Rõ ràng là nhà kín cổng cao tường, ngay mặt đường thông thoáng mà vẫn bị lấy đi trăm triệu đồng đây, bởi để trẻ con ở nhà thì không an tâm chút nào các mẹ ạ.
Em đọc trên báo Người Lao Động thì sáng ngày 10-1, trong lúc hai vợ chồng anh Nguyễn Khắc Đ. đang đi làm ở công ty, ở nhà chỉ còn 2 con nhỏ (12 tuổi và 10 tuổi) thì xuất hiện 1 người phụ nữ chạy xe máy màu đỏ đến trước cổng nhà và tự xưng là nhân viên thu tiền bảo hiểm. Đối tượng này nói với hai cháu nhỏ là đến thu tiền, tuy nhiên không có người lớn ở nhà. Có thể thấy dù để hai con ở nhà tự trông nhau nhưng gia đình cũng lắp camera phía trước, gia cố hàng rào phía trên đầu, tức là có muốn trộm cướp nạy cửa hay leo vào thì cũng rất mất thời gian. Kỹ là vậy nhưng cuối cùng vẫn bị người phụ nữ lạ mặt lấy đi hơn trăm triệu mà không cần phá cửa hay bước chân vào nhà.
Theo dõi đoạn camera thì người phụ nữ đi xe đứng phía trước nói chuyện với hai cháu bé. Đối tượng lấy lòng tin của 2 cháu nhỏ bằng cách xin số điện thoại của bố, rồi giả vờ gọi điện thoại, sau đó nói là đã gọi điện cho ba để lấy tiền. Ở nhà có tiền thì đem ra để đưa. Bé gái nói không có tiền thì người phụ nữ này dụ vào nhà tìm, được 2 triệu đồng, người phụ nữ bảo số tiền này chưa đủ và tiếp tục bảo hai cháu bé vào nhà tìm xem còn gì nữa không. Sau đó, bé gái vào nhà và đem ra một con heo đất. Theo chủ nhà, tiền heo đất được các con anh dành dụm từ năm 2016, mới đây khi bán được một ít phế liệu, anh có cho các cháu thêm 30 triệu đồng nữa. Tổng cộng khoảng 120 triệu đồng.
Sau khi nhận heo đất từ bé gái, người phụ nữ đập vỡ rồi vội vàng lấy hết tiền gom bỏ vào túi rồi nhanh chóng bỏ đi. Hai đứa bé thì cặm cụi dọn xác hao đất vỡ tan tành, hoàn toàn không nghi ngờ gì. Bé gái sau đó chạy vào nhà lấy điện thoại gọi cho ba với ý là nhắc nhở ba phải trả tiền heo đất cho con. "Lúc này tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đến trưa về thì tá hỏa các con bị lừa lấy hết tiền trong heo đất" – bố hai cháu bé cho hay. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, công an phường Tân Đông Hiệp đã vào cuộc. Đây cũng là bài học cảnh giác dành cho các bậc phụ huynh. Bởi khi có tình huống xuất hiện người lạ, điều đầu tiên là các em nhỏ phải gọi cho bố mẹ để kiểm chứng. Thứ nhất là người lạ mặt sẽ hoảng sợ và bỏ đi. Thứ hai là trao đổi tình hình để bố mẹ biết chuyện, có thể về nhà ngay hoặc nhờ hàng xóm chạy qua xem, không để người đàn bà lạ mặt ẵm đi 120 triệu.
Khi cha mẹ về nhà thì chỉ còn mỗi heo đất nằm chỏng chơ
Để con ở nhà một mình là tình huống chẳng đặng đừng, cha mẹ cũng cần lưu ý những điều sau:
- Con có chịu trách nhiệm với những việc như làm bài tập về nhà, làm việc nhà và làm theo chỉ dẫn không?
- Làm thế nào để con xử lý các tình huống bất ngờ? Trẻ có giữ được bình tĩnh khi mọi thứ không diễn ra như kế hoạch?
- Con có hiểu và tuân theo các quy tắc không?
- Con có thể hiểu và làm theo các biện pháp an toàn không?
- Con có sử dụng khả năng phán đoán tốt không?
- Con có biết sơ cứu cơ bản không?
- Con có làm theo hướng dẫn về việc tránh xa người lạ không?
Ngay cả khi cha mẹ tự tin về sự trưởng thành của con mình, hãy thực hiện một số hoạt động luyện tập, hoặc thử nghiệm ở nhà một mình trước. Hãy để con ở nhà một mình trong 30 phút đến một giờ trong khi cha mẹvẫn ở gần đó và dễ dàng tiếp cận. Khi quay lại, hãy thảo luận về tình hình và nói về những điều cha mẹ có thể muốn thay đổi hoặc những kỹ năng mà con có thể cần học cho lần sau.
Trước khi ở nhà một mình ở nhà một mình, con nên biết:
- Khi nào và làm thế nào để gọi 113 và thông tin địa chỉ nào để cung cấp cho người điều phối
- Cách hoạt động của hệ thống an ninh gia đình, nếu có, và phải làm gì nếu báo động vô tình bị tắt
- Cách khóa và mở khóa cửa
- Cách tắt và bật đèn
- Cách vận hành lò vi sóng
- Đặt ra các tình huống phải làm gì nếu có một ngọn lửa nhỏ trong nhà bếp, chuông báo khói kêu, có lốc xoáy hoặc thời tiết khắc nghiệt khác, một người lạ đến cửa, ai đó gọi cho cha mẹ không có nhà. mất điện… Thường xuyên thảo luận về một số tình huống khẩn cấp - hỏi con sẽ làm gì, chẳng hạn như con ngửi thấy mùi khói, người lạ gõ cửa hoặc ai đó gọi cho bố mẹ khi con ở nhà chỉ có một mình. Yêu cầu con gọi điện vào một giờ cụ thể trong ngày, hoặc ngay sau giờ học. Tạo danh sách bạn bè, người thân mà con có thể gọi nếu không gọi được cho bố mẹ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1