Mới cưới 3 tháng nhưng nàng dâu trẻ đã tính đến chuyện ly hôn chứ không thể chịu nổi sự nặng nề trong gia đình này.
Bên cạnh những đóa hoa rực rỡ, những món quà đắt tiền, những hành động chiều chuộng ấm áp cánh mày râu tặng cho người phụ nữ của mình thì cũng có trường hợp vợ phải chịu ấm ức từ cách cư xử không đúng của chồng và nhà chồng. Như người phụ nữ sau đây, chị nhiều phen tức giận bởi cách hành xử của mẹ chồng và đến hôm nay là quá sức chịu đựng.
Chuyện là, mẹ chồng chị có tật hay lấy tiền trong ví của chị mà không báo trước tiếng nào. Nhiều lần chị biết nhưng sau đó mẹ chồng cũng bảo chồng chị gửi trả vào ví nên chị nhẫn nhịn cho qua. Đến ngày 8/3, chị định bụng sẽ mua nhiều món ngon về đãi cả nhà nên đi chợ tay xách nách mang. Ngờ đâu tiền trong ví hết sạch làm chị không thể nhẫn nhịn được nữa:
“Mùng 8/3 buồn mọi người ạ. Mẹ chồng mình có kiểu hay lấy tiền trong ví mình rồi bảo chồng mình bỏ vào bù. Dù không thích lắm nhưng nhiều lần trước mình cũng kệ.
Hôm qua định làm bữa ăn thịnh soạn đãi cả nhà, tay xách nách mang lắm đồ rồi mở ví ra thấy không còn một đồng nào. Bực mình thực sự. Mình có than với chồng thì chồng lại đi nói với mẹ, làm bà bù lu bù loa lên. Bà đòi bỏ nhà ra đi. Chị chồng biết chuyện mắng mình…”.
Tin nhắn của nàng dâu kể với bạn về những gì đã xảy ra. Ảnh Beatvn
Trong đoạn chat với bạn, người phụ nữ này còn kể rằng sau khi mắng mỏ chị xong, mẹ chồng, chị chồng và chồng kéo nhau đi ăn uống shopping vui vẻ còn chị thì chẳng ai thèm ngó tới. Quá ấm ức vì mình chẳng làm gì sai còn bị đối xử như vậy, chị mới đăng bài than thở trên mạng xã hội.
Đọc câu chuyện của người phụ nữ, cư dân mạng cho rằng chị có phần thiệt thòi khi lấy nhầm người chồng không biết bênh vực và chẳng biết đúng sai. Chính vì anh ta không có chính kiến, suy nghĩ không chín chắn mới làm vợ và mẹ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Và dù cho có chuyện gì xảy ra, cũng không nên cô ấy một mình ở nhà giống như đang cô lập vợ vậy:
- Trời giải tán cho nhanh chứ mới 3 tháng đã vậy, chịu đựng 3 năm chắc sảng luôn.
- Kể cả mẹ chồng hay gì thì lấy cũng nên hỏi, chứ mình có việc cần mở ra không còn đồng nào chả tức? Trong khi nhiều lần như thế rồ. Combo mẹ chồng, chị chồng, chồng thế nữa thì chị này đúng khổ.
- Như thế là trộm rồi lại còn bao che. Mình không thích cái kiểu tự tiện lấy tiền trong ví của người khác hay của mình cũng vậy, là ai mình cũng sẽ nói luôn, cho chẳng tiếc nhưng tự lấy là không được. Vote ly hôn.
- Mẹ chồng như thế nào không quan trọng. Trong trường hợp này, quan trọng là thái độ chồng như vậy là không chấp nhận được, quay xe nhanh còn kịp.
- Sao không cất ví ở chỗ nào mẹ không tìm thấy được nhỉ? Tiền mình phải tự bảo quản thôi, đỡ bị mất tiền kiểu như vậy. 3 tháng chứ 3 năm, 30 năm thì tiền mình vẫn phải có trách nhiệm giữ, tin tưởng được ai.
Ảnh minh họa, ettoday, Báo giáo dục & thời đại
Mới cưới được 3 tháng nhưng với sự căng thẳng ngày càng leo thang, có lẽ nàng dâu cũng thật tâm muốn giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này lắm rồi. Cư dân mạng cũng khuyên nàng dâu nên ly hôn để tìm người khác thích hợp hơn hoặc chí ít là bản thân không thấy mệt mỏi, áp lực vì chồng và gia đình anh ta nữa. nhưng hôn nhân đâu phải thích thì đến, không thích thì đi. Nếu gặp chuyện không vui mà dễ dàng buông tay thì có kết hôn thêm chục lần nữa cũng không có kết quả viên mãn.
Thiết nghĩ, nàng dâu nên nói chuyện thật nghiêm túc với chồng về những gì đã và đang diễn ra, những khiến thứ khiến cô thật sự khó chịu và mong muốn của cô trong việc xây dựng mối quan hệ lâu dài, nghiêm túc. Nếu người chồng thật sự muốn lắng nghe và cùng cô giải quyết những vấn đề này thì cô nên cho anh và cho cuộc hôn nhân này cơ hội. Còn nếu không thì cô nên xin ý kiến gia đình, người thân để có quyết định đúng đắn nhất.
Hôn nhân chẳng phải trò đùa, nên trước khi bước vào, hãy suy nghĩ thật kỹ bạn nhé!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1