Hành động của hiệu trưởng trường học này khiến rất nhiều người vô cùng bức xúc.

Biết là đứa trẻ nào cũng phải lớn, nhưng cứ nghĩ đến cái khúc con chuẩn bị lần đầu đi học, trong người cứ nao nao bồn chồn không yên các mẹ ạ. Lúc trước phải ở nhà giữ con thì cứ mong nó lớn nhanh để gửi quách đi cho rảnh rang, giờ sắp đến tuổi đi học được thì lại thấy buồn, đúng là tâm trạng phụ nữ khó hiểu thật sự. Sắp tới chuẩn bị cho đi học lại phải lo tìm hiểu đủ vấn đề, mà đau đầu nhất là cái vụ chọn trường đó ạ. Trường học không những cần dạy tốt mà còn phải phù hợp với điều kiện gia đình, rồi nhà trường, giáo viên cũng phải có trách nhiệm, bảo đảm an toàn được cho học sinh. Chứ đọc báo mấy cái vụ trẻ nhỏ bị này bị kia khi đi học lại càng lo lắng. Mới đây còn có vụ một bé gái 9 tuổi bị té ngã sau đó trường không đưa đi cấp cứu nên đã không qua khỏi luôn nè các mẹ, xót thật sự luôn.

Được biết, bé gái trong vụ việc này chỉ mới 9 tuổi, đang học tiểu học. Buổi sáng hôm xảy ra sự việc, lớp học của em có tiết học thể dục. Các em học sinh tại trường vốn rất thích tiết này vì đây là khoảng thời gian để chạy nhảy, chơi đùa, giống như giờ nghỉ giải lao vậy. Vì thế, một nam sinh cùng lớp đã đùa giỡn quá trớn, chạy ra trêu đùa các bạn, trong đó có bé gái 9 tuổi tên Hoàng Nhã Đồng.

Bé gái này không thích trò trêu chọc của bạn nên đã gạt tay nam sinh ra, điều này khiến cậu bé tức giận và xô ngã cô bé Hoàng Nhã Đồng. Không ngờ, cú xô này khá mạnh làm cho bé gái 9 tuổi mất trớn và ngã xuống đất ngất xỉu.

hình ảnh

Hoàng Nhã Đồng vốn là một bé gái ngoan ngoãn, đáng yêu

Giáo viên dạy môn thể dục nhanh chóng phát hiện ra sữ việc và đưa cô bé lên phòng giáo viên nằm nghỉ. Dù không chảy má u nhưng bé gái không thể đi lại bình thường, đầu lại rất đau. Thầy hiệu trưởng sau đó đã gọi Hoàng Nhã Đồng và nam sinh kia lên phòng để hòa giải. Vì lo sợ cho danh dự của trường, khi cô bé nói mình cảm thấy mệt và rất đau, thầy hiệu trưởng vẫn không đưa em đến bệnh viện. Thậm chí cô bé sau đó còn phải học hết tiết thể dục còn dang dở.

Sau giờ nghỉ trưa, tình trạng của cô bé Hoàng Nhã Đồng càng lúc càng xấu. Em bắt đầu mê man không biết gì. Lúc này đã là 4 tiếng sau khi xảy ra sự việc, chỉ đến khi đó, giáo viên mới gọi điện về cho phụ huynh thông báo tình hình có vẻ không ổn.

Bố của bé gái 9 tuổi nhanh chóng có mặt tại trường học. Khi bế con trên tay, anh phát hiện bên phía đầu trái có một cục sưng to như quả trứng gà. Ông bố tên Hoàng Khâm này cũng vô cùng tức giận khi nhà trường không nhanh chóng đưa con đến bệnh viện mà để đến nước này mới gọi anh tới.

Bé gái được đưa đến bệnh viện gần nhất ngay sau đó, tuy nhiên vì xuất hiện nhiều diễn tiến xấu, não bị xuất huyết nặng nên sau khi chụp cắt lớp, em được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Khâm Châu. Tối cùng ngày, bé gái 9 tuổi trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Nhân dân Đệ Nhất thành phố Nam Ninh. Theo các bác sĩ, nếu được đưa đến bệnh viện sớm hơn, ngay khi vừa bị ngã thì có lẽ cô bé cũng có cơ may được cứu sống. Nhưng chuyện đáng tiếc nhất đã xảy ra.

hình ảnh

Giáo viên chỉ đưa em lên phòng nghỉ chứ không ai đưa đến bệnh viện để kiểm tra

Bố bé gái cũng cho biết, nhà trường đã liên hệ và đề xuất mức bồi thường 250.000 NDT (khoảng 890 triệu đồng) như một loại phí an ủi nhưng anh không chấp nhận. Sự việc đau lòng xảy ra ở một trường tiểu học tại Quảng Tây, Trung Quốc khiến nhiều người vô cùng thương tiếc và bức xúc vì cách xử lý hời hợt từ phía nhà trường. Cơ quan chức năng chia sẻ vì em học sinh nam còn là trẻ vị thành niên, vụ việc lại xảy ra trong phạm vi trường học nên nhà trường sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong lần này.

Thực sự nếu thầy hiệu trưởng không vì lo ngại cho danh dự nhà trường mà nhanh chóng đưa học sinh đến bệnh viện để kiểm tra thì chắc chắn hậu quả sẽ không nghiêm trọng đến như thế. Dù danh tiếng của trường rất quan trọng, nhưng cũng không nên lấy sức khỏe và đặc biệt là tính mạng của học sinh mình ra để giải quyết vấn đề. Vì chung quy lại, sự an toàn của học sinh vẫn là điều cần đặt lên trên hết.

Câu chuyện đã gây ra một làn sóng phẫn nộ với các bố mẹ có con nhỏ. Được biết, sau khi Nhã Đồng qu a đời, bố của em cũng đã đăng ký hiến tạng con gái. Điều này lại càng khiến nhiều người nể phục và cảm thấy xót xa cho gia đình hơn. “Khi ký giấy hiến tạng con, bàn tay tôi run lên và tôi đã khóc, hình ảnh đứa con gái đáng yêu, lanh lợi cứ liên tục ùa về. Tôi không làm thế để được tung hô là sống cao thượng, tôi chỉ muốn trái tim của con gái mình vẫn tiếp tục được đập mà thôi” – bố bé gái 9 tuổi đáng thương nghẹn ngào chia sẻ.