Khi có những đứa trẻ vẫn đang kèo nhèo đòi mua đồ chơi thì mới chịu ăn hết chén cơm thì vẫn có những đứa trẻ khác phải mưu sinh kiếm tiền mua cơm phụ gia đình

Ánh mắt buồn bã, mệt mỏi của bé trai đi 10km mỗi ngày kiếm tiền mua cơm phụ giúp gia đình khiến nhiều người chạnh lòng. Hình ảnh cậu bé ngồi bên góc đường, đôi mắt chất chứa nỗi buồn khi đang mặc bộ đồ thú bông to lớn hẳn sẽ là điều người ta nhớ đến mỗi khi muốn bỏ thừa bữa ăn, hay vứt đi 1 bộ quần áo vẫn còn dùng được.

hình ảnh

Cậu bé mệt mỏi ngồi bên lề đường sau 1 ngày dài

Trong đại dịch, những người nghèo bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Một cậu bé ở Indonesia hỗ trợ gia đình bằng cách mặc trang phục thú bông, linh vật đứng ở lề đường để có thể giúp gia đình trang trải học phí và tiền thuê nhà. Cậu bé tên là Rehan, 9 tuổi. Cậu bé đi bộ 10km mỗi ngày kiềm tiền phụ giúp gia đình. Hầu hết người lớn chúng ta thậm chí không chạy nổi quãng đường đó để tập thể dục mỗi ngày. Nhưng Rehan cho biết cậu bé phải đi xa hơn vì những người ở gần đã quá quen mặt.

hình ảnh

Dưới lớp trang phục đó, có ai biết đó là 1 đứa trẻ phải mưu sinh sớm

Mỗi buổi sáng, khi bình minh còn chưa ló dạng, cậu bé bắt đầu đi bộ 10km đến Jalan Gatot Subroto ở Nam Kalimantan để biểu diễn cho các tài xế bị kẹt xe hoặc nhân viên văn phòng trên đường đi làm xem. Bằng cách nhún nhẩy lắc lư hoặc làm trò, nếu may mắn sẽ có nhiều người cảm thấy thích thú và cho tiền. Theo Rehan, thu nhập của mẹ bé chỉ đủ trang trải tiền thuê nhà của họ. Vì vậy, cậu nhóc phải làm một “chú hề đường phố” để kiếm thêm tiền.

hình ảnh

Phút ngả lưng hiếm hoi

Rehan nói rằng hầu hết số tiền được dùng để trang trải tiền thuê nhà trong khi phần còn lại được sử dụng cho học phí. Để giữ cho các buổi biểu diễn của mình luôn tươi mới, cậu bé thuê một bộ trang phục của nhân vật hoạt hình khác nhau mỗi ngày, chẳng hạn như mèo Tom, chuột Jerry, chuột Mickey…

Khi được hỏi về việc liệu  có cảm thấy thoải mái với công việc mình đang làm hay không, Rehan nói rằng bé rất vui khi được giúp đỡ mẹ mình với số tiền kiếm được thêm. Dù mới 9 tuổi nhưng sự trưởng thành và chu đáo của cậu thực sự đáng khen ngợi.

hình ảnh

Theo lời thú nhận của Rehan, quyết định trở thành một chú hề đường phố là dựa trên động cơ kinh tế để có thể trang trải các nhu cầu hàng ngày của gia đình. Mẹ em không hề bắt buộc em phải đi làm. Nhưng Rehan ý thức được việc tháng nào mẹ cũng phải nợ tiền nhà, và bản thân cậu bé mỗi lần xin tiền đóng tiền học cũng rất ngại.

hình ảnh

Rất nhiều trẻ em Indonesia chọn lựa việc giả làm linh vật nhảy múa để kiếm tiền

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu cậu bé và mẹ có cảm thấy thoải mái với công việc hiện tại hay không, Rehan thừa nhận rằng mình rất vui khi có thể giúp đỡ thêm tiền cho mẹ mình. Tuy nhiên, cậu không phủ nhận rằng đôi khi cảm thấy mệt mỏi vì phải đi bộ 10 km mỗi ngày.

hình ảnh

Những người già cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh

Dịch bệnh khiến người già và trẻ nhỏ, người nghèo ở các nước Đông Nam Á bị ảnh hưởng nặng nề. Rehan không phải là trường hợp duy nhất phải sớm ra đường kiếm sống.

hình ảnh

Trên đường phố Indonesia, có hàng trăm đứa trẻ như em phải mặc đồ thú bông nhảy múa. Dù trời nắng gắt và đứa trẻ phải khoác lên mình bộ đồ nóng nực, nhưng lũ trẻ biết rằng đó là cách kiếm tiền dễ dàng nhất trong hoàn cảnh hiện nay.

hình ảnh

Em bé theo chân mẹ đi bán đồ lưu niệm giữa khuya

Cũng có những cụ già phải tất bật bán buôn, họ không thể trông cậy và làm phiền con cháu. Những em bé mới hớn 1 tuổi đã lẫm chẫm theo mẹ đi bán đồ lưu niệm về đêm.

Thương ánh mắt buồn bã của bé 9 tuổi đi 10km mỗi ngày kiếm tiền phụ gia đình, hãy nhắc nhở con cái mình rằng còn 1 có mái nhà, mỗi bữa đều có đồ ăn đầy đủ thì thực sự con đã may mắn hơn rất nhiều bạn nhỏ.

Bài và ảnh tổng hợp từ Mothership