Nhiều gia đình có thêm con là do mong muốn của đứa con đầu lòng.
Có một câu hỏi mà bố mẹ thường ít nghĩ tới, đó là sinh đứa con thứ 2 thì có cần phải hỏi ý kiến đứa con đầu không. Có bao nhiêu đứa con cả khi trưởng thành bị bố mẹ ấn vào mình cái trách nhiệm: Làm anh chị thì phải lo cho em, có việc làm thì kiếm tiền nuôi em ăn học, em học xong thì lo tiền cho em có việc làm, rồi cưới hỏi của em… Em hỏi thật các mẹ chứ bao nhiêu mẹ bị bắt “nuôi em” thay bố mẹ?
Vẫn có những đứa trẻ lại đòi có em. Bởi khi nhìn thấy những đứa trẻ khác có anh chị em, chúng sẽ cảm thấy ghen tị và mạnh mẽ đòi bố mẹ sinh em cho mình ẵm bồng.
Gần đây, đoạn clip do một bà mẹ chia sẻ khiến nhiều người đồng cảm với cậu con trai đầu lòng. Chẳng là cậu bé làm con một suốt 9 năm trời, đòi gì được nấy, quả là vị trí khiến người ta phải ganh tỵ.
Thế nhưng, rảnh rổi sinh nông nổi, được nhàn nhã chẳng ưa, cậu nhóc nằng nặc đòi bố mẹ sinh con thứ hai. Lý lẽ cậu đưa ra là bạn bè ai cũng có em, chỉ có một mình cậu là lủi thủi chơi một mình. Cậu thường cảm thấy bản thân quá nhàm chán, nghĩ rằng nếu có em trai hoặc em gái chơi cùng thì thật tuyệt, vì vậy cậu bé không ngừng năn nỉ bố mẹ sinh thêm em.
Lúc đầu bố mẹ phản đối lắm, thấy nuôi 1 đứa con trai đã là áp lực rồi, sinh con thứ hai chẳng phải sẽ khó hơn sao? Vì vậy, họ đã phớt lờ. Nhưng trước sự cương quyết của con trai, bố mẹ cuối cùng mềm lòng và quyết định thôi thì sinh thêm 1 đứa nữa cho con đỡ buồn vậy.
Không ngờ lần mang thai thứ 2 lại là mang thai đôi, sau khi mẹ hạ sinh 2 em gái, cậu bé rất phấn khích. Ban đầu vẫn vui vẻ, cậu giúp bố mẹ trông em, thay tã, pha sữa…Nhưng thời gian tốt đẹp chẳng kéo dài được bao lâu, khi hai cô em gái lớn lên thì những trò nghịch ngợm dần xuất hiện. luôn đeo bám anh trai. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học tập và cuộc sống bình thường của cậu bé. Nhưng biết làm sao được, đây là điều mà cậu đòi hỏi từ bố mẹ mình.
Nhiều bậc cha mẹ đã quen với việc để con trai chăm sóc em nhỏ, có thể vun đắp tình cảm giữa các con. Thực ra điều này không sai nhưng điều này có cả ưu điểm và nhược điểm. Chẳng hạn như các con thân thiết với nhau hơn, tình cảm giữa chúng sẽ gần gũi hơn, giúp gia đình hòa thuận. Nhược điểm là dù sao đứa con lớn cũng là 1 đứa trẻ, không thể lúc nào cũng đảm bảo sự an toàn cho em. Ngoài ra việc bố mẹ bắt anh chị nhường nhịn em sẽ khiến con lớn cảm thấy không công bằng. Chưa kể khi lớn lên, rất nhiều phụ huynh Á Đông tin tưởng rằng trách nhiệm của đứa con lớn là nuôi em.
Trở lại với câu hỏi nêu trên, sinh con thứ hai có nhất thiết phải hỏi ý kiến con đầu không. Các mẹ nghĩ sao về điều này? Em có 1 cô bạn đến giờ gần 40 tuổi vẫn chưa dám lập gia đình, bởi gánh nặng là chị cả trong nhà. Phải làm ra tiền gửi về gia đình, mua nhà cho em trai, mua xe cho em chạy taxi… Thậm chí đã ra nước ngoài nửa đêm vẫn bị dựng ngược khóc lóc em chạy xe tông người, phải gửi tiền về bồi thường. Có lần cô này còn kể với em rất buồn, là mẹ cổ nói thẳng, nhà cửa đất đai sau này cho 2 thằng em trai phá hoại của cổ, chứ con gái lớn thì theo chồng. Cô bạn em nghe mà chưng hửng luôn đó các mẹ, trách nhiệm thì con gái lớn, nhưng quyền lợi thì 2 thằng em trai phá gia chi tử hưởng. Cổ buồn đến mức xa quên để k phải gần gũi người thân là đủ hiểu. Mà nào có phải ngày xưa cô xin bố mẹ sinh em đâu, toàn người lớn tự quyết rồi ấn vào tay con nghĩa vụ nuôi em đó chứ.
.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1