Chị em mình đôi khi tốt quá cũng dễ bị tổn thương lắm. Ai có chồng ‘mèo mả gà đồng’ mà không giận, nhưng cũng có người chọn cách giải quyết ôn hòa, dù vậy có khi ‘cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng’.

Nay em đọc vụ án này xảy ra cách đây 30 năm về trước trên trang VnExpress mà thấy phẫn nộ dùm luôn á, nên đôi khi cư xử ôn hòa quá cũng chưa chắc là cách giải quyết hay đâu chị em ạ.

Vào ngày 19/5/1992 năm đó, khi các con đi học cũng là lúc chồng Joey rời khỏi nhà, bà vợ Mary đã dành thời gian để sơn lại các băng ghế ở sân sau. Lúc đó, bà nghe tiếng chuông cửa nên chạy ra mở, đối diện với bà là một cô bé, tự xưng là Ann. Cô nói rằng mình cần nói chuyện với bà Mary về ông Joey.

hình ảnh


Ảnh: Bà Mary trong một cuộc họp báo về vụ án năm 1992. Nguồn: VnExpress. 

Cứ nghĩ rằng cô bé muốn hỏi điều gì đó về việc sửa chữa ô tô của chồng nên bà Mary đón tiếp Ann với thái độ niềm nở. Tuy nhiên, ngược lại với những gì Mary nghĩ, Ann đã khiến bà sụp đổ khi cho hay chồng bà là ông Joey đang cặp kè với em gái của cô, rồi đưa chiếc áo thun của công ty sửa chữa ô tô cho bà Mary như để chứng minh rằng mình đã nói thật. Nhìn chiếc áo trong giây lát, bà Mary hỏi lại rằng cô gái mà chồng bà đang cặp kè hiện bao nhiêu tuổi, rồi bà tỏ thái độ không tin vào điều này và bối rối bước vào nhà.

Khi vừa quay lưng vào trong nhà, bà Mary bất ngờ bị giáng một cú rất mạnh vào đầu. Cô gái vừa nói chuyện với bà khi nãy đã ‘ra tay’ vào gáy của bà, khiến bà bất tỉnh. Sau đó, bà được đưa đến bệnh viện trong trạng thái nguy kịch với động mạch bị đứt và phải nằm máy thở 2 ngày. Những tưởng bà không thể qua khỏi, nhưng rồi cuối cùng bà đã vượt qua một cách kỳ diệu.

Đối với bà, cú giáng năm ấy không đau đớn bằng việc biết tin người ‘ra tay’ với bà thực sự không phải là Ann như đã tự giới thiệu, mà là Amy và chồng bà là ông Joey chẳng cặp kè với em gái nào của Amy cả, mà là chính cô gái 17 tuổi này.

Sau này, xâu chuỗi lại các sự kiện bà mới biết, 2 năm trước khi vụ án xảy ra, Joey và Amy đã gặp nhau tại cửa hàng sửa chữa ô tô. Khi đó Amy đã theo bố đến cửa hàng của Joey sửa xe, rồi có cảm tình với Joey và đôi lần lấy cớ làm hư xe để đến cửa hàng gặp Joey. Khoảng 1 năm sau đó, mối tình chênh lệch 20 tuổi bắt đầu nảy nở.

Tại cơ quan cảnh sát, sau khi vụ án xảy ra, Joey khai nhận đã nói muốn kết thúc chuyện sai trái này, nhưng Amy không chấp nhận nên quyết định đến nhà để hại bà Mary. Chỉ 2 ngày sau khi vụ án xảy ra, Amy đã bị bắt với cáo buộc hại người khác.

Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử, luật sư của Amy cho rằng thân chủ của mình mới chính là nạn nhân, chính Joey mới là kẻ chủ mưu, bởi cô khai rằng Joey đã yêu cầu mình chỉ cần bà Mary mở cửa là ‘hành động ngay’, không cần nói gì. Dù vậy, bồi thẩm đoàn vẫn chưa tìm thấy bằng chứng nào thuyết phục nên vẫn kết tội Amy và cô phải ‘gỡ lịch’ 15 năm. Còn về phía Joey, do Amy còn ở độ tuổi vị thành niên nên ông đã bị buộc tội hại đời bé gái và ‘bóc lịch’ 6 tháng.

Bản án ấy vẫn chưa phải là bản án cuối cùng, nhiều năm sau đó, cặp đôi này cứ liên tục thay đổi câu chuyện của mình.

Về phía bà Mary, vụ án năm đó đã khiến bà bị điếc và bị liệt nửa mặt. Đối với bà, vượt qua nguy kịch và sống sót sau đó đã là một kỳ tích, dù vậy, vì ảnh hưởng thần kinh nên bà bị mất khả năng khóc – cười suốt 25 năm. Sau này, phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, bà mới có thể cười được.

Vào phiên điều trần ân xá năm 1999, Amy đã thay đổi lời khai, chấp nhận mọi tội lỗi do mình gây ra, khai nhận rằng chính mình đã làm điều đó, chứ Joey chẳng hề biết chuyện gì. Lời cuối, Amy chỉ muốn nói với bà Mary là những gì xảy ra không phải lỗi của chồng bà, chẳng phải lỗi của bà và càng không phải lỗi của bố Amy hay luật sư bào chữa cho cô, mà đó là lỗi của chính cô. Mất 7 năm trời cô mới nhận ra điều đó và suy nghĩ về chúng. Vừa nói, cô vừa tỏ ra hối hận và cầu xin tha thứ.

Thấy tình địch tỏ ra hối hận trước những gì mình đã làm, nên bà Mary khi đó dù ôm vết thương trên người cùng khuôn mặt bị liệt nhưng vẫn đến Tòa xin giảm án cho chồng và tình địch, với hy vọng rằng Amy sẽ làm lại cuộc đời mới và chấm dứt mọi thảm kịch từ đây. Đúng như những gì bà Mary mong muốn, Amy được Tòa chấp nhận ân xá và trả tự do ngay sau đó.

Bà Mary cũng tha thứ cho chồng và chuyển đến nơi khác ở. Nghĩ rằng Joey biết điều nên sẽ không tái phạm lần nữa, nhưng thực sự bà đã lầm, Joey lần nữa phản bội bà, ông ta lại tiếp tục gạ gẫm một nữ cảnh sát chìm. Quá đau đớn nên bà quyết định ly hôn và dành thời gian để suy nghĩ về chồng cũ cùng tình địch đã hại mình.

Khoảng 17 năm sau khi vụ án xảy ra, bà Mary xuất bản quyển tự truyện để kể về mọi chuyện xảy ra vào năm 1992, lúc này, bà mới nghiệm ra rằng chính Joey mới là kẻ ra tay hại mình.

Còn Amy, sau những sai lầm của tuổi trẻ, cô cũng xuất bản được quyển sách và trở thành cuốn sách bán chạy nhất vào năm 2004. Đến khi nổi tiếng và có nhiều tiền trong tay, cô lại ‘quay xe’ nói xấu bà Mary rằng ngay từ đầu đã không có cảm tình với bà, nhưng cũng chẳng đưa ra thêm lời giải thích nào. 

hình ảnh


Ảnh trái: Vợ chồng Mary và Joey tới phiên toà vào đầu năm 1993. Ảnh phải: Amy và luật sư hầu toà vào tháng 12/1992. Nguồn: VnExpress. 

Thế mới nói, nhiều khi mình đối tốt với người ta quá, cũng chưa chắc mình sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp như đã mong muốn. Nhưng cuộc đời mà có vay có trả, gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy thôi, người sống không phải rồi cuộc đời cũng chẳng được hạnh phúc trọn vẹn.