Chúng ta không có quyền được lựa chọn nơi sinh ra, nhưng phải nói những đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh tương tự như thế này thì thật đáng thương.

Như câu chuyện này em mới đọc trên trang VTC News nè, cô Trần – 30 tuổi – đến từ Đài Loan, không có công việc ổn định và có mối quan hệ bất chính với người đàn ông họ Trịnh – chủ chuỗi nhà hàng và du lịch.

Quen nhau được thời gian thì cô Trần có bầu, đến lúc sinh con gái ra, người đàn ông này vì trách nhiệm làm cha nên kể với vợ mình. Tất nhiên, lòng dạ đàn bà ai mà chịu được, thế nên cô vợ này từ chối nuôi con riêng của chồng. Dù thế nhưng qua thương lượng, 2 bên đồng ý, cô Trần nhận trách nhiệm nuôi con, còn ông Trịnh có trách nhiệm trả tiền cấp dưỡng hằng tháng.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay. 

Sau đó, cô Trần mang đứa con gái 4 tuổi đến chỗ làm của ông Trịnh rồi nói rằng đang tìm cha đứa bé. Nhân viên khi đó cho biết ông Trịnh đang đi nước ngoài, nên bảo cô Trần chờ nhưng không ngờ cô ta bỏ đứa con gái bé nhỏ và tự ý rời đi.

Không thấy mẹ đứa bé đâu, nhân viên báo sếp và cảnh sát để bố trí chỗ ở cho bé gái đáng thương này. Qua điều tra, cảnh sát nghi ngờ ‘tiểu tam’ này đã bỏ rơi con gái mình và muốn một mình trở về quê nhà, do đó yêu cầu công tố viên ban hành lệnh hạn chế xuất cảnh.

Đứng trước vụ việc này, khi được thẩm vấn, cô Trần giãi bày rằng mình không có ý định bỏ rơi con gái, đồng thời khẳng định 2 mẹ con đang gặp vấn đề về sức khỏe nên phải đi khám. Còn ông Trịnh vì không trả tiền cấp dưỡng nữa, nên cô chẳng muốn chăm sóc con.

Hay tin này, ông Trịnh nhấn mạnh rằng mình đã trả tiền cấp dưỡng theo thỏa thuận và nếu cô Trần vẫn cứ không muốn chăm sóc con thì anh sẽ đưa con gái về nhà nuôi bất chấp sự phản đối của gia đình. Sau đó, công tố viên đã sắp xếp để 2 bên gia đình bàn bạc về vấn đề cấp dưỡng nuôi con, nhưng đến phút cuối, ‘tiểu tam’ đột nhiên hối hận, không muốn giao con cho ông Trịnh nên bé gái vẫn đang ở bên cạnh mẹ.

Dù vậy, ông Trịnh vẫn đang hoàn tất cả thủ tục kiện để đòi quyền nuôi con gái, đồng thời đề nghị truy tố ‘tiểu tam’ vì có hành vi vứt bỏ con của mình.

Nghe kể chuyện mà thấy thương đứa trẻ gì đâu, vốn dĩ nó chỉ là ‘sản phẩm’ của cuộc vui quá đà từ mối tình vụng trộm này. Là người lớn hết rồi, đã làm gì thì phải chịu trách nhiệm với những điều mình đã làm, tại sao lại có thể nhẫn tâm bỏ mặc con gái chỉ vì lý do cha đứa trẻ không trả tiền cấp dưỡng.

Ở Việt Nam, pháp luật vẫn có quy định về việc xử phạt người phạm tội vứt bỏ con, nhưng chỉ áp dụng khi nạn nhân là đứa trẻ sơ sinh. Đối với trường hợp không còn là trẻ sơ sinh, vụ việc sẽ được giải quyết theo hướng phạt hành chính, đồng thời, giao trách nhiệm cho người còn lại nuôi đứa trẻ.

Đứa trẻ được sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ, do đó, dù cha mẹ không có mối quan hệ hôn nhân hợp pháp, về mặt giấy tờ đứa trẻ vẫn có quyền có đầy đủ tên cha mẹ. Ở góc độ đạo đức lẫn pháp luật, đã là cha mẹ của trẻ thì phải có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Bất kỳ ai có hành vi vi phạm, không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình đều có thể sẽ phải gặp chế tài nhất định.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay. 

Chia sẻ để mọi người thấy rằng, mình đã quyết sinh con ra thì phải có trách nhiệm nuôi chúng. Đừng bỏ rơi để chúng bơ vơ, tội nghiệp lắm, chưa kể không được nuôi dạy, chăm sóc đàng hoàng, có khi lại trở thành người xấu của xã hội.