Sống chung với chồng bao nhiêu năm, đến ngày phát hiện hắn ta phản bội mình, có chị em nào mà không tức, nhưng mình hơn nhau ở chỗ cách cư xử khôn khéo ấy. Và khi nhắc đến tiểu tam, chị em phụ nữ mình ai mà không ghét, nhưng bất ngờ là có vụ việc xảy ra tiểu tam lại được xem là nạn nhân, nghe có lạ đời không chứ!
Để em kể cho chị em nghe câu chuyện này nha, số là chị Hàn một lần dùng máy tính của anh Mạnh (chồng chị) đã phát hiện video giữa chồng chị và người phụ nữ khác. Lần theo dấu vết, chị càng tức giận khi biết tiểu tam chính là cô Hách - nữ sinh học lớp đàn guitar do chồng mình đảm nhiệm.
Nhìn vẻ ngoài ngây thơ của Hách, chị Hàn không nghĩ rằng cô lại có thể làm chuyện tày trời như thế. Vậy là chị tức tốc gọi điện cho cô bé kia và yêu cầu chấm dứt với chồng mình, nếu không sẽ tung đoạn phim đó lên mạng.
Nghe xong, Hách tỏ ra sợ hãi, suy sụp tinh thần và lo bố mẹ biết chuyện của mình. Lúc nghĩ quẩn, cô đã nghĩ đến chuyện làm cho chị Hàn biến mất khỏi cuộc đời này, vậy là mọi khó khăn và lo lắng của cô sẽ được giải quyết, rồi cô ta và anh Mạnh có thể tiếp tục bên nhau.
Nghĩ là làm, Hách gọi chị Hàn đến để gặp trực tiếp và giải quyết cho rõ ràng. Nhưng tại nhà riêng, cô ta đã quyết định bỏ thuốc trừ sâu vào cốc nước nhằm mục đích hại chị Hàn. May mắn là ngay khi thấy có gì đó bất thường, chị Hàn đã gọi điện thoại khẩn cấp và được cứu qua cơn nguy kịch.
Những tưởng chị Hàn là nạn nhân của vụ việc, nhưng điều khiến dư luận bất ngờ hơn, tiểu tam trong câu chuyện này cũng chính là người bị hại.
Quay trở về quá khứ cách đó 3 năm, khi cô Hách 18 tuổi, đã quyết định đăng ký tham gia lớp học đàn guitar của anh Mạnh, với vẻ ngoài xinh đẹp, cô Hách đã nhanh chóng “hớp hồn” thầy giáo. Qua thời gian dài theo học, cô Hách chơi đàn trở nên thuần thục nhưng không rõ lý do gì mà anh Mạnh cứ giữ cô lại để học bổ túc thêm. Lấy cớ vì cô là học trò giỏi, nên anh ta muốn giúp cô tiến bộ nhanh hơn. Rồi từ đó, chồng chị Hàn cứ thường xuyên mời cô Hách đi ăn tối, đưa cô đến Uy Hải để tham quan với lý do trau dồi thêm kiến thức.
Do điểm hẹn khá xa nhà, Mạnh đã dụ học trò mình uống rượu đến mức say khướt rồi giở trò. Thậm chí Mạnh còn quay lại cảnh này và lưu trữ trong máy tính cá nhân nhằm ép Hách phải giữ bí mật và tiếp tục mối quan hệ sai trái. Năm lần bảy lượt muốn kết thúc dứt điểm mối quan hệ sai trái này do Hách biết là Mạnh đã có vợ con, nhưng Hách liên tục bị Mạnh đến trường để đe dọa, rồi hắn còn bảo kể cả khi Hách có gia đình rồi thì mối quan hệ này vẫn phải tiếp tục theo ý của hắn.
Cứ như thế đến ngày vợ Mạnh biết chuyện, Hách vì lo sợ nên làm liều, hành động xong, ngay lập tức cô bị cảnh sát bắt giữ vì cố ý hại người khác qua đời. Tuy nhiên, điều khiến dư luận tỏ ra bức xúc hơn cả chính là hành động vô đạo đức của gã Mạnh kia, đấy là tội ác không thể dung thứ.
Xã hội trước giờ không bao giờ thừa nhận và đứng về phe tiểu tam cả và pháp luật có quy định cấm đối với các hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Nghĩa là người đã có vợ hoặc chồng không được chung sống như vợ chồng với người khác và nếu vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong đó, nếu vì hành vi này dẫn đến hậu quả làm cho một bên ly hôn sẽ là tình tiết để tăng nặng trách nhiệm hình sự.
So với tội vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng thì tội hại người khác qua đời luôn có mức án phạt nặng hơn. Đây là bài học kinh nghiệm cho mọi người, cần suy nghĩ trước khi hành động. Đừng để phút giây tức giận làm lu mờ lý trí.
Mà thời này, xảy ra nhiều thứ ngộ ha các chị em, là tiểu tam đã là sai rồi, vậy mà sao cứ thích soán ngôi của chính thất nhỉ. Càng ác độc hơn khi muốn thủ tiêu luôn cả chính thất, do vậy cái giá phải trả cũng chẳng hề rẻ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1