Nhìn sơ qua chiếc bếp nung này thấy có cũng bình thường chứ đâu có gì, vậy đó mà mấy ngày qua đến cả người bán cũng không khỏi bất ngờ vì chốt đơn ào ào, chỉ trong vòng 1 tuần bán được 3.000 chiếc.
Dẫn theo lời chị Hải Yến, ở Hà Nội chia sẻ trên trang Vietnamnet, buôn bán bếp xông này nhiều năm rồi nhưng chị chưa bao giờ thấy hàng này lại sốt như bây giờ.
Sau nghĩ lại mới hiểu, thật ra đúng là loại bếp xông này chẳng có gì đặc biệt, nhìn qua tưởng nồi đất, nhưng thực ra là bếp làm bằng đất nung có màu đỏ gạch. Phần trên mặt bếp có thể để các loại như bồ kết, vỏ bưởi, sả, chanh, gừng, tỏi… còn phần dưới có ngăn để nến. Khi xông bà con chỉ cần đốt nến để tinh dầu và khói trong các loại thảo mộc trên tỏa ra căn phòng, nhờ vậy không khí trong phòng sẽ thơm sạch và giúp tinh thần sảng khoái.
Hiện tại, trên thị trường, bếp xông này có giá từ 70.000 đồng đến 90.000 đồng/chiếc tùy loại có đường kính to hay nhỏ, nếu khách chốt đơn thì chủ cửa hàng sẽ báo về phía xưởng để chuyển lên.
Được biết, bên cạnh yếu tố dịch bệnh tái bùng phát mạnh mẽ tại Hà Nội, ở đây lại thêm mưa rét trời nồm ẩm nên nhu cầu mua bếp xông thảo mộc về cho thơm tho nhà cửa, khử bớt mùi nấm mốc của mọi người tăng cao.
Thường thì khách ở nhà chung cư sẽ chỉ mua 1 bếp, còn ai ở nhà phố mua tới 2 – 3 bếp, tính sơ sơ trong tuần rồi mà chị Yến chốt đơn tới 3.000 chiếc, nhìn con số mới giật mình, gấp 15 lần so với ngày bình thường.
Chị Chi, ở Tây Hồ, Hà Nội cũng thừa nhận đúng là thời tiết Hà Nội mấy ngày nay nồm ẩm, cộng với dịch bệnh đang căng thẳng nên bán bếp xông rất đắt hàng. Khác với chị Yến, chị Chi chỉ bán một cỡ bếp duy nhất với giá 85.000 đồng/chiếc, ngoài ra, chị còn bán kèm thêm nến bơ không hóa chất với giá 25.000 đồng/10 viên cháy được 3 – 4 tiếng đồng hồ.
Khi được hỏi, chị Chi bảo sở dĩ chị chỉ bán đúng một cỡ bếp xông vì lượng khách đặt hàng sỉ lẽ rất nhiều, nên chỉ muốn tính toán số đơn chứ không muốn để ý đến cỡ, chưa kể mỗi lô hàng vài ngàn chiếc, nếu không cùng cỡ sẽ khó phân loại, mất thời gian. Như hôm rồi, có ngày chị bán tới những 400 – 500 chiếc, nếu bán nhiều cỡ bếp chắc chị với nhân viên không làm xuể được. Chị Chi chia sẻ khách mua bếp nung về có thể dùng bao nhiêu loại thảo mộc tùy thích nhưng mà lúc mới mua về chị luôn khuyên khách phải ngâm vào nước lạnh tầm 30 phút để bếp bền hơn vì nó làm bằng đất nung.
Đối với người dân Hà Nội lúc này, do thời tiết nồm ẩm, nên đi tới đâu trong nhà cũng nghe mùi ẩm mốc, máy hút ẩm không khí chạy hết công suất vẫn không ăn thua nên phải dùng bếp để khử bớt mùi. Theo chân chị Nhung, ở Hà Nội kể mấy ngày qua chị phải gọi tới 3 cửa hàng mới mua được bếp về xông, người ta thường mua về để xông phòng dịch, còn chị chỉ với mục đích khử mùi trong nhà, mang lại không khí thơm tho sạch sẽ thôi.
Đúng là theo xu hướng hiện giờ, ai nấy tiền ít hay nhiều đều bắt đầu quan tâm tới sức khỏe của mình, do đó mà sẵn sàng chi tiền để mua các thứ phòng chống bệnh dịch, trong đó đặc biệt các món dân dã, đậm chất tự nhiên lại cứ liên tục cháy hàng. Thậm chí có người chi tiền triệu để mua các loại bếp xông, thảo mộc về dùng.
Theo nhiều người bán chia sẻ, không chỉ riêng các loại bếp mà các loại thảo mộc như gừng, sả, chanh, bồ kết, hương nhu… cũng tăng đột biến. Các đầu mối đổ buôn gừng, sả cho biết họ bán cả lẻ và sỉ mà mỗi ngày hết vài tạ.
Có ý thức phòng chống dịch bệnh là tốt, nhưng mà có điều bà con cần lưu ý trước cơn sốt của các mặt hàng này là tránh mua hàng kém chất lượng kẻo tiền mất tật mang, nên chọn chỗ uy tín mà mua nhé.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1