Sau khi nghe đội cứu hộ nói phải tiến hành phá cửa kính xe ô tô để đưa con ra ngoài, bố mẹ đứa trẻ nhất quyết không đồng ý.

Vợ chồng em kết hôn khi còn khá trẻ, nhưng mãi 7 năm sau mới đón con đầu lòng. Nhiều người trong đó có cả bố mẹ hai bên ban đầu cũng rất giục giã và cảm thấy khó hiểu, chẳng biết tại sao tụi em cưới rồi vẫn không chịu sinh ngay cho sớm sủa mà phải chờ đến tận chục năm sau. Nhưng lý do thì vô cùng đơn giản, chỉ vì em thấy mình chưa sẵn sàng thôi ạ. Nuôi nấng, chăm sóc dạy dỗ một đứa trẻ thời nay không hề đơn giản, thể nên bố mẹ buộc phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt rồi mới yên tâm đón con chào đời được. Chẳng có gì bất hạnh hơn việc đứa trẻ sinh ra mà bố mẹ lại chưa sẵn sàng, chưa đủ kinh kiệm và tình yêu thương đối với con cái. Mới đây, sự việc một cặp phụ huynh có con nhỏ bị kẹt trên xe ô tô nhưng nhất quyết không cho phá cửa kính cứu con mà phải chờ thợ phá khóa tới đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Sự việc xảy ra tại một con đường ở Vô Tích, Giang Tô và thu hút được sự chú ý của rất nhiều người gần đó. Một đám đông tập trung vây quanh chiếc ô tô màu đen, khi đến gần mới phát giác ra, có một bé trai đang bị kẹt ở bên trong.

Đứa trẻ vô cùng sợ hãi, liên tục gào khóc đến lịm cả người, khuôn mặt đỏ bừng khiến mồ hôi tuôn ra liên tục làm cho mọi người bên ngoài cũng nóng lòng thay cho bố mẹ em. Sau khi đã cố gắng tìm cách mở cửa không thành, bố mẹ đứa trẻ ở bên ngoài vội gọi cho đội c ứu hộ tới để đưa con mình ra ngoài. Tuy nhiên, khi đội c ứu hộ tới, tiến hành xem xét tình hình và nói rằng phải nhanh chóng phá cửa kính, bố mẹ của cậu bé lại bất ngờ không đồng ý, khăng khăng đòi gọi thợ sửa khóa đến tới phá khóa chứ tuyệt đối không được phá cửa kính.

hình ảnhĐội ngũ cứu hộ đã phải dùng áo khoác để giảm phần nào nhiệt trong xe. Ảnh: Weibo

Trao đổi mãi vẫn không có tiếng nói chung, trong khi đó nhiệt độ ngoài trời ngày một cao, lo sợ bé trai bị kẹt trong xe có thể gặp nguy hại nên đội c ứu hộ đã phải dùng áo khoác đồng phục của mình che chắn khu vực cửa kính để giảm nhiệt bên trong. Họ cũng liên tục dùng các dụng cụ đo nhiệt độ để đảm bảo an toàn cho đứa trẻ và phòng ngừa tình huống xấu nhất.

hình ảnh

Các dụng cụ đo nhiệt độ cũng được sử dụng liên tục. Ảnh: Weibo

hình ảnhAi cũng lo lắng cho đứa trẻ bị mắc kẹt bên trong. Ảnh: Weibo

Mãi về sau, thợ sửa khóa mới tới nơi và tiến hành mở khóa xe, đưa được đứa trẻ ra ngoài. Lúc này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm vì đứa trẻ tội nghiệp đã được giải cứu thành công.

hình ảnh

Một lát sau, thợ khóa cũng đến và đứa trẻ được đưa ra ngoài thành công. Ảnh: Weibo

Tuy nhiên, đoạn video khi đăng tải lại trên mạng xã hội lại nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Đa phần đều cho rằng bố mẹ đứa trẻ coi trọng chiếc xe hơn cả sức khỏe của con mình:

- Trời thì nóng em bé nhỏ bị kẹt trong xe lâu như thế vô cùng nguy hiểm, lúc này thời gian đưa con ra ngoài càng nhanh sẽ càng an toàn, không biết bố mẹ em có biết điều đó hay không mà ngăn cản việc đội c ứu hộ phá cửa kính.

- Vì sợ tốn tiền sửa chữa nên không cho phá cửa kính, nằng nặc đòi thợ phá khóa đến mở cửa bằng được mặc kệ con gào khóc trong xe nóng nực, xem mà không tin vào mắt mình luôn

- Chiếc xe và con, bên nào quan trọng hơn vậy?

- Em bé sau này lớn lên nếu lỡ có xem được đoạn video chắc buồn lắm khi thấy mình không bằng chiếc xe của bố mẹ

- Với bố mẹ thì an toàn của con luôn là trên hết chứ, em bé ở lâu trong xe thực sự nguy hiểm. Ban đầu họ gọi cứu hộ cứ nghĩ sẽ xử lý nhanh không mất tiền, sau nghe phải phá cả cửa kính nên lại nhanh chóng đổi ý, đòi chờ thợ phá khóa.

Làm cha mẹ là công việc không công, nhưng lại khó khăn vất vả nhất trên đời. Con cái đến với chúng ta như những mối duyên nợ, nhưng một khi đã sinh con ra đời, bố mẹ buộc phải nuôi dưỡng, dạy dỗ và đem đến cho con những thứ tốt nhất trong khả năng của mình. Đừng bao giờ trở thành những phụ huynh vô trách nhiệm kẻo phải hối hận về sau.