Ban đầu, người mẹ không hiểu tại sao con mình bị đau bụng nhưng bác sĩ lại cứ khăng khăng đòi khám tâm thần.

Lo chuyện ăn học, chăm sóc con cái chưa bao giờ là vấn đề dễ dàng của các bậc phụ huynh. Tùy vào điều kiện, hoàn cảnh gia đình, mỗi người sẽ chọn lựa cho con mình những môi trường, phương pháp giáo dục hiệu quả và tương xứng nhất. Tuy nhiên, điều các bố mẹ cần lưu ý đó là nên tìm hiểu kỹ các môi trường giáo dục, để xem chúng có phù hợp với con mình hay không. Hiện nay, có rất nhiều phụ huynh thi nhau gửi con vào trường nội trú vì cứ nghĩ khi ở hẳn trong trường, trẻ sẽ được chăm sóc, lo lắng mọi thứ. Vì thế, bố mẹ cũng sẽ được rảnh rang, có nhiều thời gian hơn hẳn. Tuy nhiên, nếu chỉ phó mặc mọi chuyện cho trường học mà không quan tâm đến con thì cũng rất dễ để lại những hậu quả không ngờ.

Cô Liu, sống tại Bắc Kinh có một cậu con trai năm nay 12 tuổi. Do tính chất công việc cả hai vợ chồng bận rộn lại không có người thân nào, người mẹ này đã quyết định gửi con vào một trường tư thục nội trú để con được chăm sóc, quản lý việc học hành tốt hơn, mỗi tháng đứa trẻ sẽ được về nhà 1 lần. Như thế cũng rèn luyện cho con được tính tự lập, thêm trưởng thành từ sớm.

Mới chuyển trường cho con chưa lâu, cô Liu đã nhận được thông báo của nhà trường về tình trạng kỳ lạ của đứa trẻ. Cậu bé đêm nào cũng đau bụng dữ dội, tới lớp không giao du với ai, vô cùng ủ rũ mệt mỏi và vô cùng lười ăn. Cô Liu vô cùng lo lắng nên đã nhanh chóng đến đón con để đưa đứa trẻ tới bệnh viện.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Tại đây, cô cho con trai 12 tuổi đi khám tiêu hóa nhưng kết quả kiểm tra, xét nghiệm hoàn toàn bình thường. Thấy người mẹ băn khoăn lo lắng, bác sĩ cũng hỏi cặn kẽ các thói quen sinh hoạt của đứa trẻ. Sau đó đề nghị cô đưa con đến khoa Tâm thần để được kiểm tra. Ban đầu, người mẹ vô cùng ngạc nhiên, cô cho rằng con mình bị đau bụng, chắc chắn là do bụng dạ có vấn đề, sao phải đến khoa Tâm thần thăm khám, nhưng do trước đó các kết quả xét nghiệm bình thường nên cô cũng nghe lời bác sĩ.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Bác sĩ khoa Tâm thần sau đó chẩn đoán con trai 12 tuổi của cô Liu đang mắc bệnh trầm cảm nhẹ. Và những cơn đau bụng này không phải vì hệ tiêu hóa có vấn đề, mà có thể là những cơn đau tâm lý. Ở trường hợp này, bác sĩ cho biết khả năng cao là do cô chuyển môi trường mới cho con quá đột ngột, không được chuẩn bị tâm lý từ trước. Con trai cô Liu đang được đi học rồi về nhà như bình thường, đột nhiên phải chuyển sang trường nội trú, đứa trẻ chưa thích ứng được dẫn đến tình trạng rối loạn khả năng thích ứng. Áp lực gia tăng từng ngày khiến cậu bé xuất hiện các triệu chứng liên quan đến trầm c ảm, tự kỷ,… và các cơn đau không phát xuấ từ cơ thể sẽ nhanh chóng kéo đến.

Rất có thể khi chuyển đến môi trường học mới, ngoài áp lực thay đổi thói quen sinh hoạt hằng ngày, đứa trẻ còn phải chịu áp lực từ việc học vì hiện nay, số lượng trẻ em gặp vấn  đề tâm lý vì áp lực học tập ngày càng nhiều. Do đó, bố mẹ tuy cần chú ý việc học tập của con nhưng cũng không nên ép buộc trẻ học quá mức. Đứa trẻ nào cũng cần có những giờ phút vui chơi, khám phá giải trí để học hỏi thêm được nhiều điều hay từ thực tế cuộc sống thay vì suốt ngày chỉ chăm chăm những con chữ trong sách vở.