Đứng trước tình huống “ngàn cân treo sợi tóc”, cuối cùng cha mẹ Tiểu Giang phải đồng ý để cho bé trai được phẫu thuật dù nguy cơ tử vong khá cao

Hôm trước bé nhà em bị sốt cao đến 40 độ, hoảng quá vợ chồng em đi bắt xe chở con đi bệnh viện luôn, vào khoa cấp cứu thì bác sĩ nói con bị sốt siêu vi. Vậy là suốt mấy đêm liền em không ngủ được vì lo lắng và ở viện chăm con, lúc đó em cứ than thở sao mà số mình khổ quá, chắc đẻ đứa này xong không bao giờ dám đẻ đứa thứ hai. Nhưng mà hôm nay đọc câu chuyện kể về bé trai 1 tháng tuổi đã bị xuất huyết não mới thấy những vất vả của mình chẳng thấm gì so với gia đình khác cả các mẹ ạ.

Theo em đọc trên trang Sohu thì bé trai này tên Tiểu Giang ở An Khê (Trung Quốc), lúc mới sinh sức khỏe của bé và mẹ đều ổn định. Tuy nhiên đến ngày đầy tháng thì Tiểu Giang có biểu hiện bất thường như mắt luôn nhìn nghiêng sang một bên, chân tay cứng, thậm chí còn bị co giật. Trước những dấu hiệu đáng lo này gia đình đã đưa Tiểu Giang đến Bệnh viện Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em tại Tuyền Châu để chụp CT. Kết quả cho thấy trong đầu của Tiểu Giang có 1 khối máu tụ trong hạch nền đã vỡ vào não thất, bác sỹ kết luận Tiểu Giang bị xuất huyết nội sọ vô cùng nguy hiểm. Ban đầu các bác sỹ cho rằng Tiểu Giang bị va đập vào đâu đó quá mạnh nên mới dẫn đến chấn thương này, tuy nhiên người nhà đều khẳng định rằng suốt 1 tháng qua đứa trẻ không bị va đập vào đâu quá mạnh hết. Trước tình huống hiếm gặp này, bệnh viện địa phương sau đó đã chuyển bé Tiểu Giang lên Bệnh viện 900 tại Phúc Kiến để điều trị. 

hình ảnh

Nguồn hình: sohu

Tại đây, bác sỹ Triệu Thanh Sang từ Khoa Phẫu thuật Thần kinh Nhi thành lập nhóm để hội chẩn y khoa, qua kiểm tra chuyên sâu vùng não, bác sỹ không phát hiện bất thường nào trên bề mặt vùng đầu hay các chỉ số khác khi kiểm tra tổng quát. Sau khi phân tích đầy đủ các nguyên nhân, cuối cùng bác sỹ Triệu cho biết bé Tiểu Giang bị thiếu vitamin K từ khi còn ở trong bụng mẹ và sau khi sinh Tiểu Giang cũng chưa được tiêm vitamin K.

Thực sự trước giờ em chỉ toàn nghe vitamin A, vitamin C hay vitamin D thôi chứ ít khi nghe vitamin K nên cũng tò mò về loại vitamin này. Sau đó em tham khảo trên vài tài liệu đăng tải trên trang web của một số bệnh viện cho biết nếu trẻ bị thiếu vitamin này thì rất dễ bị rối loạn đông máu và nhiều nguy hiểm. Hiện tượng này có thể xảy ra trong 12 tuần đầu sau sinh. Máu có thể xảy ra từ mũi, miệng hoặc chảy máu từ gốc rốn. Thiếu vitamin K có 3 dạng là:

- Vitamin K1: bé cơ thể bị xuất huyết trong 24 giờ đầu sau sinh;

- Thiếu vitamin K2: chảy máu trong tuần đầu tiên sau sinh;

- Thiếu vitamin K3: chảy máu khi con được 2−12 tuần tuổi.

Trường hợp thiếu vitamin K3 rất hiếm nhưng lại đáng lo ngại nhất vì tỷ lệ gây tử vong rất cao. Nếu bé bị thiếu vitamin K3, nhiều khả năng con sẽ bị chảy máu trong, tình trạng này khó phát hiện và nguy hiểm vô cùng. 

Vì vậy rất có thể bé Tiểu Giang bị thiếu vitamin K3, bắt buộc phải can thiệt bằng phẫu thuật dù nguy cơ tử vong khác cao. Đứng trước tình huống “ngàn cân treo sợi tóc” này, cuối cùng cha mẹ Tiểu Giang phải đồng ý để cho bé trai được phẫu thuật. Ai cũng nghĩ rằng “còn nước còn tát” vì ngay cả người trưởng thành khi gặp căn bệnh này cũng khó mà qua khỏi, huống chi Tiểu Giang mới chỉ chào đời được hơn 1 tháng, cân nặng còn chưa tới 10kg mà những gì cậu bé đã phải trải qua thực sự là quá sức chịu đựng.

hình ảnh

Nguồn hình: sohu

Tuy nhiên thật may mắn, sau nhiều giờ phẫu thuật căng thẳng, Tiểu Giang sau đã vượt qua được nguy kịch và được chuyển đến phòng hồi sức. Tình hình sức khỏe của bé trai bị xuất huyết não cũng dần tốt hơn.

 Mà phải công nhận sau câu chuyện này em mới nhận ra rằng chế độ ăn uống của người mẹ ảnh hưởng đến sức khỏe của bé yêu từ trong bụng đến khi sinh ra nhiều lắm luôn các mẹ ạ. Vậy nên mẹ nào đang mang thai hay đang trong thời kỳ cho con bú thì cố gắng bồi bổ đầy đủ dưỡng chất chứ không sau này con sinh ra bị gì thì mẹ hối hận lắm luôn đó. Như trường hợp của cậu bé Tiểu Giang, các bác sỹ cho biết người mẹ khi cho con bú chủ ăn ăn gà, vịt, cá, sữa… Đây là chế độ ăn rất giàu đạm nhưng hầu như không có rau, thiếu nhiều loại vitamin.

Để đảm bảo trẻ sơ sinh không bị thiếu vitamin K, mẹ nên có chế độ dinh dưỡng cân đối, không kén ăn, có thể ăn thêm các thực phẩm giàu vitamin K hàng ngày như rau muống, mồng tơi, cà chua, bắp cải, cà rốt, đậu nành, gan động vật, cá và trứng. Đặc biệt dầu đậu nành và các loại rau lá xanh (như rau bina, bông cải xanh…) chứa nhiều vitamin K nhất. Mặc dù vitamin K có trong dầu đậu nành có thể so sánh với các loại rau lá xanh nhưng các bác sỹ vẫn khuyến cáo người mẹ nên ăn nhiều rau lá xanh hơn, vì chất dinh dưỡng trong rau dồi dào hơn dầu đậu nành, có lợi hơn cho huyết áp của cơ thể và chỉ số cholesterol. 

Ngoài ra, khi trẻ mới sinh, cha mẹ có thể cho con tiêm bổ sung vitamin K, phương pháp này có thể gây đau cho bé và để lại vết bầm nhỏ nhưng chỉ mất vài giây là xong. Hy vọng đây sẽ là câu chuyện để mẹ đang mang thai hay đang thời kỳ cho con bú  nên chú trọng dinh dưỡng cân bằng và ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin, đặc biệt là vitamin K.