Cha mẹ thường cho rằng mình yêu thương con vô điều kiện. Thực tế con mới là người nghĩ cho cha mẹ, không đòi hỏi gì.
Người ta hay nói công cha nghĩa mẹ cao như núi, đầy như nước trong nguồn. Nhưng thật sự nghĩ lại mà xem, cha mẹ luôn đòi hỏi con phải tự lập như con nhà người ta, học giỏi như bạn A con của bố, tự giác như bạn B nhà bên…
Cha mẹ hay so sánh con với người khác, nhưng có bao giờ con nói rằng tại sao cha mẹ người ta thế này thế nọ, mà cha mẹ của con thì không được như vậy.
Thực tế, khi chúng ta ở gần một đứa trẻ thì sẽ bị sự thuần khiết dịu dàng của nó ôm lấy, xua tan những mệt nhọc ưu phiền. Một đứa bé sẽ yêu người gần gũi nó nhất, cho dù chúng ta đôi khi lớn tiếng, phạt nó. Bởi vậy mới nói, nếu buồn phiền thì hãy cứ ở bên cạnh trẻ con.
Ảnh QQ
Mới đây, một người mẹ đã chia sẻ về câu chuyện con gái đi ăn sinh nhật bạn. Câu chuyện gây xúc động không phải ở những món quà đắt đỏ, hay một chiếc bánh kem lộng lẫy. Đơn giản là khi cô con gái 7 tuổi tham dự bữa tiệc sinh nhật của người bạn hàng xóm trở về nhà, cô bé đã mang về 7 túi ni lông nhỏ. Và nói rằng đây là những thứ mà con muốn dành cho mẹ.
Trong ảnh, 7 túi nhỏ chứa đầy thức ăn ngon như cánh gà, tôm, thịt bò ...Có lẽ bữa tiệc của người bạn hàng xóm cũng không nhỏ, bởi vì có quá chừng đồ ăn ngon. Nhưng trong khi dự bữa tiệc ấy, con gái chỉ nghĩ tới mẹ đang ở nhà. Có lẽ cô bé thấy rằng những món này rất ngon và mẹ sẽ thích. Vì vậy con gái đã không ngần ngại đem về cho mẹ 7 túi đồ ăn. Dường như đây là phần ăn trong tiệc sinh nhật của bé gái.
Ảnh QQ
Một đứa trẻ mới 7 tuổi đã biết nghĩ cho người khác như vậy, đúng là quá hiếm hoi. Hãy nghĩ đến những đứa trẻ lớn hơn, ở độ tuổi trung học, phổ thông. Khi chúng say mê ngoài hàng game, có bao giờ nghĩ đến cha mẹ cực khổ làm việc, kiếm tiền nuôi con ăn học. Khi chúng tiêu pha những đồng bạc lớn vào các món hàng hiệu, có bao giờ nghĩ rằng dù cha mẹ có khả năng làm ra rất nhiều tiền, thì cũng rất vất vả chứ không dễ dàng gì.
Đã bao giờ một đứa trẻ lớn từng ấy có thể đem về cho cha mẹ con tôm, miếng thịt trong bữa tiệc? Hay như câu nói, muôn đời nước mắt chảy xuôi. Chỉ có cha mẹ đi ăn đám, ăn tiệc mới gói ghém đem về cho con, túi to túi nhỏ.
Ảnh QQ
Tình cảm của con trẻ đối với cha mẹ phản ánh đầy đủ nhất mối quan hệ trong một gia đình. Nhiều cha mẹ hiện nay chỉ có một hai đứa con, phải nịnh con để nó chịu học, phải đáp ứng mọi yêu cầu của con, để con biết thương cha thương mẹ. Nhưng tự nhiên cũng sẽ có những gia đình dù không dư dả, dù không phải lúc nào cha mẹ cũng cho con những thứ con muốn, con vẫn một lòng hiếu kính với cha mẹ, và không ngần ngại thể hiện điều đó.
Người mẹ của bé gái cho biết lúc đó cô rất xúc động khi nhìn thấy túi to túi nhỏ mà con gái mang về. Đây là lần đầu tiên đứa trẻ tham gia một bữa tiệc chỉ dành cho trẻ nhỏ, và con gái chỉ đơn giản muốn chia sẻ những thứ ngon nhất với mẹ. Sau đó, cô với đứa trẻ rằng sau này không cần phải đóng gói đồ ăn đem về cho mẹ. Chỉ cần con biết nghĩ tới mẹ là mẹ đã rất vui, rất ấm áp và hạnh phúc rồi.
Nhìn thấy cảnh tượng cảm động như vậy, cư dân mạng hết lời khen ngợi bé gái mới 7 tuổi đã hiếu thảo như vậy. Các bà mẹ cũng chia sẻ câu chuyện của mình:
"Khi con gái tôi học mẫu giáo, một lần nó lấy ra trong cặp một túi sữa óc chó, nói là để dành cho ông nội uống. Đây là phần của nó trong lớp"
"Có lần bố chồng dẫn con gái 4 tuổi của tôi đi ra ngoài. Tình cờ gặp bác quen gần nhà bán bánh, bác cho con gái toi 2 chiếc bánh. Nhưng nó nhất định không ăn và nói rằng muốn đem về cho tôi. Bố chồng về kể lại, có vẻ rất ấm ức.. . ."
Ảnh QQ
"Một lần mình dắt con gái mình và bạn thân của nó ở gần nhà đi ăn kem (loại khá đắt). Tuy nhiên con bé không ăn và nói rằng nó muốn mang về cho bố ăn thử. Lúc đó tôi thực sự rất xúc động và nói với nó rằng trời nóng như thế, con mang về sẽ tan. Lần sau hãy rủ bố đi ăn kem cùng con. Cô bé đã vui vẻ cám ơn tôi và nói rằng thật là một ý hay. Đúng là một trái tim ấm áp"
"Khi con gái tôi học mẫu giáo, có lần tôi đến đón cháu sau giờ học, cháu chậm ăn, trên tay cầm chiếc bánh chưa ăn xong, cháu bảo tôi nếm thử món bánh mẫu giáo, và tôi thản nhiên nói rằng nó rất ngon. Sau đó rất lâu con tôi mang cho tôi một miếng bánh nhỏ. Nó nói, mẹ ơi, lần trước mẹ nói bánh của trường mẫu giáo rất ngon, và con mang về cho mẹ một miếng."
Cư dân mạng cũng nói rằng thật ra gia đình hàng xóm cũng rất tốt, ai mà kiên nhẫn bỏ vào bọc từng món nhỏ như thế cho bé gái mang về chứ. Và người mẹ đã giáo dục con rất tốt, thành quả thu được còn sớm hơn cả mong đợi. Một đứa trẻ mới 7 tuổi đã biết nghĩ cho người khác, có miếng ngon lập tức để phần cho cha mẹ. Thay vì so đo học lực, cân nặng, chiều cao; chúng ta hãy ngẫm thử xem có đứa trẻ nào được như vậy không?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1