Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng các mẹ ạ, đi đẻ mà được chồng lo lắng chu đáo thì chắc đẻ chục đứa vẫn vui.

Nhiều lúc đọc chuyện các mẹ sinh nở trên mạng mà hết muốn lấy chồng luôn ạ. Gì mà mới sinh, vết mổ còn đau đã phải tự bế dỗ con, chồng còn quay sang mắng vì để con khóc, khó ngủ. Người thì kể chuyện đi sinh, chồng vụng về không biết thay bỉm, mới đẻ vẫn đau ê ẩm cũng phải bật dậy làm hết.

Nhưng có người này cũng có người kia, đâu phải ông chồng nào vợ đẻ cũng vô tâm, vô dụng đâu các mẹ. Lướt tin trên trang nước ngoài, em thấy có hai ông bố dễ thương lắm luôn. Các bố tự giác học lớp chăm trẻ sơ sinh. Hỏi ra thì bảo muốn tự mình biết cách chăm con, cho vợ yên tâm ở cữ. Cảm động chưa các mẹ.

hình ảnh

Ảnh: HK01

Hai ông bố em vừa nhắc tới là Oscar và Andy, lúc họ tham gia lớp chăm trẻ sơ sinh, con họ sắp chào đời. Mục đích là làm quen các kỹ năng chăm con mới sinh, các anh đều không muốn vợ phải cực khổ, cứ tận hưởng thời gian ở cữ. Đúng là “chồng nhà người ta” không bao giờ làm chị em thất vọng nhỉ.

Hai ông bố trẻ đã tự nguyện đăng ký học một mình, ở đó, họ được học cách bế trẻ mới sinh, cách vỗ ợ hơi, cách tắm và thay bỉm cho con. Nhìn vào những bức ảnh được chụp lại, các ông bố tương lai lóng ngóng nhưng rất dễ thương. Riêng chuyện tự giác đi học lớp chăm con, đỡ đần vợ lúc ở cữ là đủ 100 điểm.

hình ảnh

Ảnh: HK01

Anh Oscar có nói là không thuê người chăm vợ sau sinh. Chính anh sẽ để vợ luôn được ăn no, đủ chất. Anh cũng sẽ giúp vợ được nghỉ ngơi, vợ có thể muốn làm gì thì làm, con đã có anh chăm sóc. Tính ra họ cưới nhau được 1 năm thì có con luôn, vợ phải theo anh đi xa xứ làm ăn, nên anh càng thương vợ hơn.

Còn Andy thì khi biết vợ có bầu, anh đã hơi hoảng vì bản thân còn quá trẻ, đọc tin trên mạng thấy chăm trẻ con khó lắm. Anh từng thử bế đứa bé sơ sinh, cổ rất mềm và nó quá nhỏ, anh không dám bế. Nhưng sau khi đến học lớp chăm con này, anh đã tự tin rất nhiều. Anh còn cam kết mỗi tối sẽ chăm con cho vợ ngủ.

hình ảnh

hình ảnh

Ảnh: HK01

Nghe hai ông anh nói chuyện mà ấm lòng, các bà vợ thật có phúc quá. Có người từng nói tình yêu của bố dành cho mẹ là món quà tuyệt vời nhất dành cho con. Phương pháp giáo dục dù tốt đến đâu cũng không bằng cho con một gia đình đầm ấm, hạnh phúc.

Và muốn biết tình yêu chồng dành cho vợ nhiều đến mức nào, người ta bảo hãy đến phòng sinh. Vợ sinh con chính là lúc thử thách tình cảm đàn ông nhiều nhất. Do đó, nếu đi đẻ mà thấy bố tự giác chăm trẻ sơ sinh thì nhớ trân trọng người đàn ông tốt ấy nhé.