Trong 5 ngày, cậu bé chỉ có khoảng 180.000 đồng. Cậu sống sót nhờ số tiền ít ỏi và sự giúp đỡ của người lạ cậu gặp trên đường.

Cha mẹ nào cũng đặt kỳ vọng vào con, họ làm lụng vất vả để cung cấp cho con những điều kiện tốt nhất. Nhưng liệu kỳ vọng của cha mẹ sẽ thúc đẩy con luôn nỗ lực trở thành người giỏi nhất, hay chỉ là gánh nặng khiến trẻ không xem gia đình là nơi trú ngụ an toàn nữa. Câu chuyện bé trai đạp xe 200km vì bị mẹ mắng hẳn sẽ để lại nhiều suy nghĩ cho các bậc phụ huynh.

Đầu tóc hơi rối, quần áo tương đối mỏng, trông khá mệt mỏi giữa thời tiết lạnh giá. Đó là hình ảnh của một cậu bé trên con ngựa sắt của mình, điều kỳ lạ là tuy quần áo nhếch nhác nhưng đứa trẻ không có vẻ gì là trẻ lang thang. Một nhân viên làm việc tại trung tâm thương mại Poly Champagne Garden, Thượng Hải, nhìn thấy đứa trẻ mệt mỏi bên vệ đường, giữa trời lạnh giá đã gọi cho Sở cảnh sát Pingliang Road. Sau khi cảnh sát đến hiện trường, họ đã đưa đứa trẻ trở lại đồn cảnh sát để xoa và tiến hành công việc xác minh. Với dáng vẻ mệt mỏi, đứa trẻ dè dặt không hé môi lời nào, chỉ khi được uống một ly sữa ấm và được một nhân viên nữ hỏi han, cậu bé mới cởi mở hơn một chút.

hình ảnh

Ảnh Sohu

Đứa trẻ cho biết năm nay 13 tuổi, sống ở thành phố Đan Dương, tỉnh Giang Tô, cách Thượng Hải hơn 200 km, trên đường cao tốc mất hơn 3 tiếng lái xe. Và cậu bé vượt 200km bằng xe đạp, với lý do là không thể nào chịu được những lời trách mắng của mẹ. Điều đáng nói là bố đứa trẻ đã qua đời, một mình mẹ nuôi 3 đứa con, cậu bé là con trai cả. Gia đình vốn không khá giả nên cậu bé vừa miệt mài học, vừa giúp mẹ chăm sóc các em. Cách đây 5 ngày, vì quá mệt nên bé trai ngủ thiếp đi và quên không làm bài tập về nhà. Khi mẹ về phát hiện thì rất tức giận, đã buông lời trách mắng con trai. Cậu bé vừa mệt vừa buồn ngủ nên đã cãi lại, kết quả là hai mẹ con càng to tiếng với nhau hơn. Đêm hôm đó, đứa trẻ đã thu dọn đồ đạc, bỏ nhà đi và lên kế hoạch sống tự lập.

hình ảnh

Ảnh Sohu

Trước khi ra ngoài, bé trai lấy điện thoại di động của mẹ, quét mã để mở khóa chiếc xe đạp công cộng gần nhà, sau đó sử dụng phần mềm để định vị, rồi đạp xe đến Thượng Hải, mong muốn tìm được một công việc phù hợp. Những ngày lang thang, ban ngày cậu đạp xe, tối về tìm một mái hiện trên phố để ngả lưng, đến ngày thứ 5 thì được người dân phát hiện. Trong 5 ngày, cậu bé chỉ có khoảng 180.000 đồng. Cậu sống sót nhờ số tiền ít ỏi và sự giúp đỡ của người lạ cậu gặp trên đường. Thêm vào đó là thời tiết lạnh giá gần đây, cậu bé thường xuyên cảm thấy lạnh và đói.

hình ảnh

Ảnh Sohu

Sau khi trò chuyện với cậu bé, cảnh sát đã liên lạc qua điện thoại với mẹ của đứa trẻ, thông báo tình hình và yêu cầu bà đến đón đứa trẻ về nhà. Họ cũng đưa cậu bé đi kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm nhanh cô Vít. Các nhân viên xã hội trong khu vực cũng sắp xếp cho cậu một căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi, trong lúc chờ người nhà đến đón.May mắn thay đứa trẻ chỉ bị suy dinh dưỡng nhẹ. Trong quá trình giao tiếp, các nhân viên xã hội nhận thấy em có tâm trạng thấp thỏm nên đã cắt tóc cho em, trò chuyện với em và thực hiện hàng loạt công việc tư vấn tâm lý. Dần dần, trẻ buông bỏ tâm lý phòng bị và nói chuyện nhiều hơn.

hình ảnh

Ảnh Sohu

Sau đó, gia đình của cậu bé đạp xe đi 200km vì bị mắng đã đến đón con. Chú ruột bé trai cho biết gia đình hoảng loạn mấy ngày nay, người mẹ cũng rất hối hận sau khi trách mắng con. Nhận được tin, người chú đã tức tốc lên đường đón cháu. Trước khi rời đi, cậu bé mặc bộ quần áo mới và luyến tiếc vẫy tay chào các nhân viên xã hội. Cậu nói rằng cả đời mình, chưa bao giờ cậu được trò chuyện, được lắng nghe nhiều như vậy. Viên cảnh sát khi gọi về nhà cậu bé cũng nhắc nhở mẹ cậu rằng: Khi giáo dục con cái, cha mẹ cần chú ý đến phương pháp, cách thức, tăng cường trao đổi với con, kiên nhẫn hướng dẫn con, tránh để con có những hành vi bồng bột. Họ cũng bày tỏ hy vọng rằng trải nghiệm "có một không hai" này sẽ giúp đứa trẻ trưởng thành hơn.

Nguồn: Sohu