Cho rằng cô giáo trông coi con không kỹ lưỡng, ban đầu người mẹ vô cùng tức giận.

Gần nhà em có bé kia mới 5 tuổi mà gia đình đã cho đeo vàng đỏ cả tay. Hôm bữa chẳng biết nó chạy chơi với mấy đứa nhóc thế nào, bị kẻ xấu dụ đi ra chỗ khác rồi lột sạch tất cả trang sức. Con bé về khóc sợ xanh cả mặt đúng tội nghiệp luôn các chị ạ. Thế mới nói ai cũng thích con mình xinh đẹp, có được những thứ tốt nhất nhưng với các bé nhỏ thì khuyên chân thành chị em nên hạn chế đeo những trang sức đắt tiền cho con vì có thể vô tình khiến coi rơi vào tầm mắt của kẻ xấu. Mới đây,  một trường mẫu giáo ở Tịnh Châu cũng xảy ra một trường hợp tương tự.

Cô bé Mây Mây, 4 tuổi là con gái duy nhất của một gia đình vô cùng khá giả. Bố mẹ rất nuông chiều nên ngay từ khi còn nhỏ, Mây Mây luôn được yêu thương, cưng nựng, mọi đồ đạc cô bé dùng luôn nằm ở những nhóm tốt nhất, đắt đỏ nhất. Khi con gái được 4 tuổi, bố mẹ Mây Mây đã đăng ký cho con học ở một trường mẫu giáo trọng điểm của thành phố với hy vọng con được chăm sóc kỹ càng.

Mẹ Mây Mây vốn là một người rất thích ăn diện nên thường xuyên đầu tư mạnh tay vào quần áo, trang sức không chỉ cho mình mà còn cho con gái. Mới đây, mẹ cô bé đã m ua hẳn một cái lắc vàng với giá 10.000 NDT (35 triệu đồng) để con gái đeo hằng ngày. Chiếc lắc xinh xắn lại làm từ vàng ròng đắt tiền khiến cô bé Mây Mây đã nổi bật nây còn “sáng lòa” hơn, cô bé 4 tuổi trở nên rất khác biệt so với các bạn cùng lớp.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Một hôm khi đón con từ trường trở về, mẹ Mây Mây hốt hoảng phát hiện chiếc lắc trên tay con đã không còn. Nghĩ rằng bị rơi trong lớp học, chị vòng xe lại yêu cầu cô giáo kiếm giúp nhưng vẫn chẳng thấy đâu. Cho rằng cô giáo trông coi con mình không kỹ và chiếc vòng chắc chắn bị mất tại lớp, người mẹ bắt đầu làm lớn chuyện, lên gặp Ban Giám Hiệu và yêu cầu cô giáo phải chịu trách nhiệm và bồi thường cho mẹ con mình.

Sau đó, phía nhà trường đã trích xuất lại camera và phát hiện một sự thật không ngờ, từ khi mới được mẹ đưa vào lớp, trên tay cô bé Mây Mây đã không có chiếc vòng vàng nào. Người mẹ cuối cùng đã phải nói chuyện con gái một lần nữa. Sau nhiều lần gặng hỏi, cuối cùng cô bé 4 tuổi cũng khóc òa lên và nói rằng sáng nay lúc mẹ đang đi thanh toán tiền ăn, có một người lạ mặt đã đến nhanh chóng lấy mất chiếc vòng và d ọa n ạt cô bé không được hét lên hoặc nói cho ai nghe. Thanh toán ra xong, vì sợ trễ giờ học nên mẹ Mây Mây cũng không để ý đến biểu hiện bất thường của con mà chỉ vội đưa con đến trường. Vậy là chiếc vòng thực sự đã bị lấy mất từ trước khi vào lớp.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Đến nước này, người mẹ mới bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng. Sau đó lên tiếng xin lỗi cô giáo cũng như phía nhà trường. Chị còn cảm thấy hối hận và lo lắng vì chỉ mới sáng nay, con gái 4 tuổi đã rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm mà bản thân lại không hề hay biết. Nhà trường cho rằng, với các bé nhỏ, phụ huynh tuyệt đối không nên cho các con sử dụng đồ dùng hay trang sức quá đắt tiền vì nếu không cẩn thận rất dễ rơi vào tầm ngắm của kẻ xấu. Ngoài ra, những đứa trẻ này còn dễ tạo ra cảm giác xa cách, khác biệt nên khó hòa nhập với bạn bè. Vì thế, chỉ nên cho trẻ sử dụng những đồ dùng phù hợp, con sạch sẽ, gọn gàng đã là rất đáng yêu rồi. Những trang phục hay trang sức xa xỉ có thể để dành để dùng trong một số dịp đặc biệt chứ hoàn toàn không nên cho con đeo hằng ngày.

Nhận ra mình đã quá sai lầm trong cách chăm sóc con, lúc này mẹ Mây Mây mới cảm thấy hối hận, chỉ bị mất đi chiếc vòng chứ con gái vẫn không bị ảnh hưởng gì, đối với chị đã là vô cùng may mắn. Đây đúng là một bài học nhớ đời với người mẹ này cũng như rất nhiều phụ huynh có con nhỏ khác.

Nguồn: Sohu