Đứng từ xa nhìn cách con gái chăm em, khuôn mặt mẹ rạng rỡ niềm hạnh phúc, cám ơn vì dù con còn nhỏ nhưng đã biết yêu thương mẹ

Em có đứa bạn cùng tuổi nhưng năm nay đã đẻ 3 đứa con rồi, em hỏi sao đẻ nhiều vậy thì nó nói là nó ghiền con gái lắm, vậy nên 2 đứa đầu là con trai rồi cũng phải ráng đẻ thêm đứa nữa con gái nữa cho có nếp có tẻ. Giờ con gái của bạn em cũng được 10 tuổi rồi, nhìn 2 mẹ con đi chợ hay đi ăn uống đều đi cùng nhau như 2 người bạn mà thấy ham thiệt các mẹ ạ. Bảo sao nhiều người thích đẻ con gái, như hôm nay em đọc trên trang Sohu có bài báo kể về cô con gái mới 4 tuổi đã biết chăm em phụ mẹ, vậy mới thấy các các cụ ngày xưa có câu "Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng" thấy đúng ghê các mẹ ạ.

Theo lời chị Ly kể thì con gái lên 4 tuổi (tên Bỉu Bỉu), vì muốn con có chị có em nên năm vừa rồi chị đã quyết định mang thai và sinh bé trai hiện đang được 6 tháng. Điều khiến người mẹ này bất ngờ nhất chính là sự đảm đang và chu đáo của đứa con gái dành cho em trai mình. Chị cho biết Bỉu Bỉu rất biết cách dỗ em nín khi đang khóc, nhiều lúc cô bé còn nói “mẹ nghỉ ngơi đi, để con trông em phụ mẹ, em trai phải ngoan, đừng khóc nữa”.

hình ảnh

Nguồn hình: sohu

Nhìn cách mà Bỉu Bỉu chăm em, chị rất yên tâm nên mỗi lần chị xuống bếp thì đều nhờ con gái trông em trong thời gian ngắn. Có lần chị đang nấu ăn thì nghe thấy tiếng con trai khóc lớn, tưởng có chuyện gì đó nên chị vội chạy lên phòng và nhìn thấy cảnh Bỉu Bỉu đang dỗ dành và thay tã cho em thành thạo như người lớn, cậu em trai thấy cô chị rất hiểu ý mình nên cũng khoái chí cười thích thú. Chị Ly bước vào phòng rồi ôm 2 đứa con vào lòng, cảm giác thật hạnh phúc vì thấy Bỉu Bỉu còn nhỏ mà đã trưởng thành hơn cả những gì chị mong đợi.

hình ảnh

Nguồn hình: sohu

Cư dân mạng khi nhìn thấy những hình ảnh này đã để lại nhiều lời khen ngợi dành cho bé gái, nhiều người còn dự đoán tương lai cô bé chắc chắn sẽ rất tháo vát chuyện nhà, lúc đó bố mẹ chỉ cần ngồi “thưởng trà ngắm trăng” thôi, còn lại mọi chuyện đã có con gái “cân hết”.

hình ảnh

Nguồn hình: sohu

Xem những hình ảnh mà Bỉu Bỉu chăm sóc em, chắc nhiều bà mẹ cũng đều khát khao sinh được cô công chúa đầu lòng.  So với con trai, con gái chủ động giúp đỡ cha mẹ nhiều hơn từ những việc nhỏ trong nhà như trông em, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa… Chưa kể, con gái hầu hết đều yêu thương cha mẹ, việc bày tỏ lòng sự hiếu thảo với cha mẹ trong suốt cuộc đời là lẽ đương nhiên. Bởi vậy thật không sai khi nói rằng sinh được con trai là hãnh diện, nhưng sinh con gái là phúc quý may mắn.