Bài học dạy con này có vẻ hơi chát, tận 700 triệu, chán nhất là kiểu cha mẹ vô trách nhiệm, cứ bảo “trẻ con biết gì”.

Bất cứ sai lầm nào cũng cần phải trả giá. Sai lầm trong việc dạy con, ngoài hậu quả là một đứa con hư, đôi khi cha mẹ phải nhận một cái giá đắt xắt ra miếng, cụ thể là phải trả bằng tiền. Nhẹ nhàng thì vài trăm, vài triệu, nặng nề thì trăm triệu, mấy tỷ. Nhưng ông bà nói rồi “con dại cái mang”, cha mẹ không quản con, để con gây thiệt hại thì chính cha mẹ phải bồi thường là đúng rồi.

Đừng nghĩ con mình còn nhỏ, dù có gây ra chuyện gì cũng sẽ được bỏ qua. Có đứa bé 3 tuổi làm xước ô tô, bố mẹ bị đòi đền bù đến tận 700 triệu. Đáng trách là họ không nhận ra mình thiếu trách nhiệm dạy dỗ con, còn bảo con nhỏ chưa đủ trí tuệ. Ô tô bị xước, cha mẹ không thay con đền chẳng lẽ để nhân viên hãng xe đền. Đâu ra kiểu ngang ngược đó.

hình ảnh

Ô tô chưa kịp bán đã bị em bé cào xước. Ảnh: DDN

Em đọc được câu chuyện này trên DDN, đúng cái kiểu “con tôi ở nhà ngoan lắm”. Cho nên nó ra đường làm gì thì cũng do lỗi những người xung quanh, chứ con tôi vẫn ngoan nhé. Nghe mấy kiểu chống chế này thật muốn lên tăng xông, dạy con mà dung túng thì bảo sao con chẳng hư.

Em xin kể vắn tắt câu chuyện này lại, các mẹ xem xem cha mẹ dạy con thế này có phải quá vô trách nhiệm không. Cách đây một thời gian, tại Quế Lâm, Quảng Tây, xứ Trung, phụ huynh đã phải trả giá đắt cho hành vi sai trái của con mình. Chưa kịp tậu xe mới đã tốn bộn tiền vì không lo trông chừng con nhỏ. Sự việc xảy ra khi một cặp vợ chồng dẫn theo con gái 3 tuổi đi mua xe.

Do quá mải miết xem những chiếc xế hộp sang trọng, họ không để ý đến con. Không ngờ sau đó phát hiện con đã làm xước ô tô hơn 10 chiếc chỉ với một viên đá nhỏ. Trong đó có một chiếc Q8, giá ở cửa hàng khoảng hơn 3 tỷ rưỡi. Tính ra cửa hàng đã chịu thiệt hại cực kỳ lớn.

Đây đều là xe mới, cửa hàng cho biết họ không thể sơn sửa vết xước là xong. Với xe bị xước chỉ có thể chấp nhận bán hạ giá. Do đó, cửa hàng ra yêu cầu hai vợ chồng phải đền bù khoảng hơn 700 triệu. Đây chỉ là ước tính, mức thiệt hại cụ thể cần phải được tính toán thêm.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa: zh

Nhưng hai vợ chồng cho rằng số tiền quá lớn nên không chấp nhận. Họ còn phủi bỏ trách nhiệm, cho rằng đứa trẻ còn nhỏ, chưa đủ trí tuệ. Họ không dạy con họ làm xước xe, do trẻ con không biết gì, là tai nạn ngoài ý muốn nên không thể bắt họ bồi thường.

Sau đó, hai bên khởi kiện ra tòa, thẩm phán cũng tiến hành hòa giải, hai bên tự nguyện bỏ giám định thiệt hại và đi đến giải quyết. Cha mẹ của đứa trẻ sẽ bồi thường 251 triệu cho công ty xe hơi.

Vị thẩm phán cũng dạy cho cha mẹ của đứa bé làm xước ô tô một bài học. Lỗi lầm của trẻ con chưa hiểu chuyện không phải là cái cớ để cha mẹ trốn tránh trách nhiệm. Cha mẹ là người thầy đầu tiên, nên tăng cường giám sát con cái ngay từ khi còn nhỏ, hướng dẫn chúng, tránh để xảy ra sự cố như vậy.

Rõ ràng, trách nhiệm nuôi dạy con cái của cha mẹ không phải chỉ cho con ăn no mặc ấm. Điều quan trọng là giáo dục đạo đức cho con cái. Muốn trẻ hình thành nhân cách tốt, biết tuân theo quy tắc chung thì phải bắt đầu từ sớm. Dạy con từ những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống và chính cha mẹ làm gương.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa: kknews

Từ khi sinh ra đến 6 tuổi là giai đoạn quan trọng của sự hình thành nhân cách. Ngoài việc để trẻ học đủ loại kiến ​​thức, điều quan trọng hơn là dạy con lễ nghĩa. Nếu không muốn con bị ghét bỏ, cha mẹ phải trả giá đắt, thì nên trông chừng con thật tốt khi ra ngoài, bớt dung túng con theo kiểu “trẻ con biết gì”.

*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân, thông tin tham khảo DDN