Nghịch ngợm, ham chơi là bản tính của mọi đứa trẻ, nguyên nhân chính là do trẻ con còn nhỏ, chỉ cần người lớn sơ sẩy là đứa trẻ …. không cánh mà bay.
Mấy ngày nay đọc các trang tin về em bé Bình Dương mất tích mà lo lắng quá các mẹ ạ. Tin đăng từ chiều thứ sau mà nay đã đầu tuần. Đã 3 ngày 3 đêm trôi qua, dù con ở đâu thì chắc cũng nhớ mẹ, nhớ nhà lắm. Bây giờ cũng chỉ cầu mong gia đình, cộng đồng mạng chia sẻ để sớm tìm thấy em bé. Nhưng đôi khi trẻ nhỏ biến mất ngay trước mắt mà bố mẹ cũng không hay biết đâu các mẹ ạ.
Nhà cửa khá bề bộn với nhiều thùng các tông
Em đọc trên trang Henan thì một cặp vợ chồng vừa trả qua khoảnh khắc hú hồn khi bỗng dưng con gái … không cánh mà bay, mất tăm biệt dạng suốt 3 giờ đồng hồ. Cha mẹ vì quá lo lắng đã đi tìm khắp nơi, thậm chí còn định đến sở cảnh sát để báo tìm con. Hóa ra gần ngay trước mắt, xa tận chân trời, cô bé con chẳng đi đâu xa mà ở ngay trong nhà mình.
Sự việc xảy ra vào buổi trưa, bố của cháu bé lên gác nấu cơm và ăn cơm trước, mẹ làm việc ở tầng dưới, cháu bé chơi ở tầng dưới, người mẹ bận bịu với việc xếp hành, đóng hàng, dán băng keo. Có vẻ như đây là gia đình buôn bán nên hàng hóa chất đầy nhà, thùng các tông xếp chồng chồng lớp lớp. Người mẹ ngồi làm việc, chốc chốc lại nhìn xem con gái đang làm gì, thấy rồi mới yên tâm làm việc tiếp. Có một khoảng khá lâu khi cô xoay sở với thùng hàng to, khi quay ra thì đã đến lúc đi dùng cơm trưa.
Hai mẹ con ở tầng dưới
Khi người cha ăn cơm xong xuống nhà để hai mẹ con lên ăn thì người mẹ phát hiện con biến mất ngay trước mắt, dù trước đó mẹ cũng đã đảo mắt vài lần và an tâm nhìn thấy con vẫn đang chơi ở gần đó. Gọi mãi mà con không thưa, người mẹ lập tức gác lại công việc đang làm và tá hỏa đi tìm khắp nhà, sau khi lục tung cả nhà gần 10 phút vẫn không thấy con gái đâu. Hai vợ chồng hốt hoảng ra ngõ trước nhà sau hỏi nhưng không ai thấy. Người mẹ lo lắng đến bật khóc, rõ ràng vừa lúc nãy, con gái còn quẩn quanh bên cạnh mẹ, chỉ trong chốc lát mà thì có thể đi đâu được? Cô nài chồng tức tốc đi báo cảnh sát ngay.
Té ra là trong khi mẹ đóng hàng, cô nhóc đã phát hiện ra một thùng to có thể chui vào chơi
Lúc này, bố mới chợt nhớ ra, bảo rằng kiểm tra camera giám sát xem có tìm được con gái đi đâu không, và thật sự cả hai đã tìm được con nhờ xem lại băng ghi hình. Hóa ra trong lúc mẹ bận việc, bé gái phát hiện dưới đất có một thùng các-tông rỗng, tò mò chui vào và đậy chặt nắp, kết quả là cháu bé đã ngủ quên trong thùng các-tông nên khi bố mẹ đi tìm thì chẳng thấy đâu. Kể cả khi được gọi ra từ thùng các tông, cô bé vẫn còn đang ngái ngủ và không hề biết rằng chỉ một chút nữa thôi, khuôn mặt của mình đã xuất hiện trên các bảng tin tìm trẻ lạc… tại nhà.
Bé gái vẫn ngủ khò trong thùng, cư dân mạng tự hỏi không biết cô nhóc có bị bố mẹ phạt không
Sau khi đoạn video được đăng tải trên mạng, nhiều phụ huynh đã thở phào nhẹ nhõm, chúc mừng bố mẹ đã tìm được con gái cưng. Có người nói, cũng may là có camera giám sát, nếu không đóng gói đem đi gửi đi thì biết tìm con ở đâu. Hơn nữa, họ cũng nhận thấy rằng trước sự việc con biến mất ngay trước mắt, người mẹ có vẻ lo lắng còn bố thì thận trọng và bình tĩnh hơn, nhờ vậy mới nhớ đến việc xem lại camera. Cũng có người kể lại rằng: “Hồi nhỏ tôi chui xuống ngủ dưới gầm giường, gia đình đi tìm khắp nơi không thấy. Trời tối, tôi thức dậy trèo ra ngoài, thấy nhà không có ai, tôi đi tìm khắp nơi, sau đó thì bị bố đánh cho tơi tả, thật ngạc nhiên”
Đây quả là kinh nghiệm nuôi dạy con đáng nhớ cho bố mẹ bé gái, cư dân mạng cũng nhắc nhở bố mẹ nên dành một khu vực riêng cho con chơi chứ không nên để con chạy nhảy giữa ngổn ngang hàng hóa như vậy. Nếu đụng phải các loại hàng hóa sắc nhọn, hoặc có giá trị thì không biết đâu mà lần.
Bài và ảnh tổng hợp từ Henan


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1