Con ném đồ làm hỏng tài sản của người khác, nhưng bố mẹ lại không có bất cứ thành ý muốn nhận lỗi nào.
Thề là ở trên đời này, em ghét nhất là câu “Trẻ con có biết gì đâu”. Mới tuần trước đây thôi, vừa mới tưới cây xong quay vào nhà được chừng vài phút bỗng nghe cái choảng rồi con cún sủa liên tục, quay ra đã thấy một đứa nhỏ cầm đá ném vào nhà em, trúng ngay ô cửa kính nên bị nứt một đường. Em đi ra thì thấy mẹ đứa bé mới tất tả chạy đến cầm tay cản nó lại, thế mà khi em đề nghị lần sau trông con kỹ một chút, đừng để bé ném đá lung tung nguy hiểm thì lại nhận ngay cái lườm nguýt từ bà mẹ và câu nói bất hủ: “Gớm cô cứ làm quá, trẻ con biết gì đâu”. Thôi rồi, phụ huynh mà nói được câu đó thì em biết thừa là quá ngang ngược, cãi vã cũng chẳng được gì nên thôi quay vào nhà đóng cửa cho êm chuyện. Sao trên đời có nhiều bố mẹ vẫn giữ tư tưởng “trẻ con biết gì đâu” vậy hả trời? Hôm qua em cũng mới vô tình xem được câu chuyện liên quan tới câu nói bất hủ này, đọc mà thấy đồng cảm ghê gớm, tức giùm luôn á các mẹ.
Câu chuyện xảy ra tại Qúy Dương, một em bé 2 tuổi sống trên tầng 14 chung cư cao tầng đã ném đồ đạc qua ban công căn nhà, đẩy nhiều vật nặng rơi thẳng xuống dưới trúng một chiếc xe sang hiệu Mercedes-Benz đang năm ở bãi đậu xe phía dưới.
Chủ nhân chiếc xe chia sẻ về sự bức xúc của mình. Ảnh: Sohu
Chủ nhân chiếc xe khi phát hiện xe của mình bị trầy xước, hư hỏng một cách bất thường, thiệt hại rơi vào khoảng 60.000 NDT (khoảng 200 triệu đồng), bên cạnh cũng xuất hiện nhiều đồ đạc nên đã hỏi thăm mọi người xung quanh, yêu cầu trích xuất camera, cuối cùng phát hiện “tác giả” chính là em bé 2 tuổi đã “lỡ tay” ném đồ đạc xuống từ tầng 14 của tòa nhà.
Khi gặp bố mẹ của em bé để trao đổi, chủ chiếc xe vô cùng bức xúc vì họ không có bất cứ thành ý nào, cũng không xin lỗi vì việc làm vô ý nhưng gây ra thiệt hại không nhỏ của con mình. Cặp đôi chỉ có một lý lẽ duy nhất đó là em bé còn quá nhỏ, mà trẻ con thì chưa biết gì, không thể bắt đền một khoản tiền lớn chỉ vì hành động vô ý của một đứa trẻ như thế. Hơn nữa, bố mẹ em bé còn cho rằng chủ nhân chiếc xe không phải là người ở đây, để xe vô ý ở dưới bãi như thế cũng phải tự chịu trách nhiệm, đừng đổ hết mọi thứ cho con họ.
Con làm hỏng đồ của người khác, nhưng bố mẹ không hề có một lời xin lỗi nào. Ảnh: Sohu
Trước sự ngang ngược của vợ chồng này, chủ nhân chiếc xe cho biết không muốn tốn nhiều công sức cãi vã. Thế nên anh đã trình báo câu chuyện lên cơ quan chức năng và tiến hành đòi bồi thường số tiền thiệt hại để sửa chữa xe.
Câu chuyện được đăng tải trên mạng xã hội nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến bình luận:
- Tôi từng gặp hoàn cảnh tương tự, một đứa trẻ cầm đá ra vẽ tróc cả lớp sơn xe, ra mắng vốn thì bố nó nói rằng trẻ con biết gì đâu mà chấp nhất
- Đó là lý do tôi không thích trẻ nhỏ, ai nói ích kỷ thì mặc kệ
- Trẻ con không biết gì, nhưng bố mẹ là người giám sát thì phải biết à nha, cứ mang câu này ra bao biện hoài vậy trời
- Sinh con ra thì phải biết dạy dỗ con đàng hoàng chứ, ngang ngược quá đi thôi mai mốt dạy con thế nào đây
Đúng là trẻ nhỏ chưa có nhận thức cao, chúng không biết việc làm của mình là sai hay đúng, nhưng cũng chính vì thế, chúng mới cần có sự dạy dỗ, chỉ bảo từ bố mẹ. Việc mọi ông bố bà mẹ nên làm khi trẻ gây chuyện nhưng chưa thể chịu trách nhiệm cho hành vi của mình đó là đứng ra nhận lỗi thay con. Sau đó dạy dỗ, uốn nắn trẻ không tái phạm trong lần sau. Nếu bố mẹ suốt ngày lấy câu “trẻ con không biết gì” để bao biện, che đậy cho con, thì tương lai chắc chắn con trẻ sẽ khó ý thức được những sai lầm của bản thân và lại càng sa đà vào những lỗi sai khác mà thôi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1