Rất nhiều gia đình chờ đọc kết quả đều chứng kiến và nép sang một bên. Mẹ của bé thì đã xỉu và cũng cần bác sĩ cho thở oxi.

“Xin mọi người hãy cẩn thận với những thau chậu trong nhà tắm, chúng có thể cướp đi mạng sống của trẻ nhỏ!”. Những dòng chia sẻ của một bà mẹ trẻ về việc một em bé 2 tuổi ngã vào thau ở nhà mới đây khiến cư dân mạng không khỏi xót lòng. Và điều đau đớn nhất là đứa trẻ ấy đã không qua khỏi, cho dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa.

Một chiếc xô, một chiếc thau cho dù chỉ lưng lửng nước cũng có thể vô cùng nguy hiểm với trẻ nhỏ. Trước đây em đã từng đọc trường hợp cô chị 14 tuổi ở nhà canh em, nhưng đứa em 14 tháng không hiểu kiểu gì mà bò vào được nhà tắm rồi chúi đầu vào bồn tắm lúc đó vẫn còn nước bên trong. Hay trường hợp khác là một đoạn clip ở Trung Quốc, em bé 10 tháng bò ra sân tìm chị, sau đó chúi đầu vào xô nước ngoài sân suốt 1 phút mà chị không hề hay biết. Cũng may là cô chị đang làm việc nhà kịp nhìn thấy và cứu em.

hình ảnh

Bé 10 tháng nghịch xô nước may mắn được chị gái cứu sống (Ảnh Newsfalre)

Nhưng cũng có những trường hợp một phút bất cẩn, đứa trẻ đã không qua khỏi. Chẳng hạn như tại Phitsanulok miền Bắc Thái Lan, một bé trai 10 tháng tuổi không qua khỏi khi ngã vào thùng nước. Được biết cha mẹ bé đều đi làm, bé trai ở nhà với ông nội. Em bé được đặt trong một chiếc giường có các thanh tre chắn xung quanh để không ngã. Dưới giường có một xô nước nhỏ dùng để lau giặt. Trong một lúc ông nội thiếp ngủ, cháu bé đã bám vào các thanh tre để đứng dậy, rồi ngã cắm đầu vào xô nước để bên dưới. Nhận được tin dữ, người mẹ chạy về nhà ôm con khóc lịm.

hình ảnh

Người mẹ Thái Lan ôm con nức nở (Ảnh Sanook)

Một trường hợp mới đây là người mẹ đưa con đi bệnh viện khám, chứng kiến cảnh các bác sĩ hồi sức cho bé 2 tuổi ngã vào thau nhưng cuối cùng bất lực. Chị cho biết khi nhớ lại cảnh trong bệnh viện thì chân tay vẫn còn bủn rủn, nhưng muốn cảnh tỉnh các gia đình có con nhỏ, nên mới quyết định chia sẻ câu chuyện buồn mà mình được chứng kiến. Chị cho biết là cho con đi khám dịch vụ vì bé khó chịu trong người. Vì trễ sau giờ hành chính nên đọc kết quả và nhận đơn thuốc ở ngoài phòng cấp cứu. Đang đọc kết quả của con thì có ca đuối nước được đưa vào. Bác sĩ bảo chờ ưu tiên cấp cứu trước. Em bé sinh 2020, từ băng ca đẩy vào đã tím tái người, đặt nội khí quản. Tất cả bác sĩ, y tá, hộ lý, tầm gần 20 người tập trung vào mình bé để ép tim. Hết người này tới người khác dùng lực, chạy đôn chạy đáo lấy dụng cụ rồi tiêm thuốc rồi máy móc. Rất nhiều gia đình chờ đọc kết quả đều chứng kiến và nép sang một bên. Mẹ của bé thì đã xỉu và cũng cần bác sĩ cho thở oxi.

hình ảnh

Chia sẻ của người mẹ trẻ về trường hợp bé 2 tuổi đuối nước ngay tại nhà (Ảnh CLXH)

“Miệng lẩm bẩm 'Nam mô a di đà phật, thở đi con ơi' và em tin chắc tất cả ông bố bà mẹ nào ở đó cũng tự khấn như vậy. Vẻn vẹn chưa đầy 20 phút đồng hồ mà tất cả mọi người trong phòng cấp cứu đều suy sụp. Không cứu được bé. Dù tới tận phút cuối cùng bác sĩ vẫn còn cố gắng.

Bồng con trên tay mà em không cầm được nước mắt. Thằng bé chỉ hơn con em 1 tuổi. Bị đuối lộn nhào vào thau nước trong nhà tắm (em nghe người nhà của bé nói vậy).”

hình ảnh

Em bé đã không qua khỏi dù được các bác sĩ, nhân viên y tế hết lòng cứu chữa (Ảnh CLXH)

Nghe bác sĩ nói giờ chuyển về thì ông nội bé đã gào khóc. Cảnh các bác sĩ tháo dây máy móc ra khỏi người em bé khiến những ai có mặt đều xót xa. Xót thương đứa trẻ kiếp sống quá ngắn ngủi trên cõi đời này, xót xa cho những người ở lại. Có lẽ đó sẽ là những dằn vặt, ân hận khiến họ sống lay lắt cả đời. Ai thấu được nỗi đau mất con, ai thấy cảnh này mà không xót xa. Nên người mẹ trong bài chia sẻ cũng đã kêu gọi để tránh những rủi ro đáng tiếc thì nhà có con nhỏ, người lớn nhất quyết không thể rời mắt khỏi con, nhất là tầm em bé đã biết bò, biết đi. Dưới bài đăng của chị, rất nhiều bậc cha mẹ cũng đã tự nhắc nhở nhau khi chăm sóc con:

“Không phải muốn trách móc gì ba mẹ bé, nói thật giữ con mà nó vô nhà tắm nó vọc, nó chơi là mình trước cửa rồi. Để đến té vô thau chậu ngạt thì phải mất đến mấy phút mà người nhà không ai hay. Trông con nhỏ thì phải chú ý.”

“Ngày xưa gần nhà mình cũng có một trường hợp tương tự. Em bé 19 tháng, mẹ bé thì bị tật ở chân, đi lại khó khăn. Mà chăm con cả ngày cả đêm, đuối nên ngủ dưới đất bé nằm trên võng kế bên. Mà bé bò xuống đất lúc nào mẹ ngủ quên không hay. Tới khi tỉnh ngủ chạy đi tìm con thì bé đã cắm đầu vô cái xô nước mà trong xô nước chỉ hơn 1 tấc. Hàng xóm mọi người xúm lại chở đi trạm xá sơ cứu rồi chạy lên bệnh viện cấp cứu. Hai ngày sau bệnh viện trả về. Thương bé, thương mẹ bé, ai thấu nỗi đau này!”

“Nhiều khi bận gì đó chưa kịp ngó qua. Giống nhà mình, ở nhà có 2 mẹ con, bận ở ngoài sơ chế đồ ăn. Con chạy vào nhà tắm nghịch nhiều khi không biết. Dù có để ý nhưng không thể tuyệt đối 100% được. Dẫu sao thì nếu bận tay thì kiếm cho con cái cũi hay cái xe đồ chơi gần đó để nhìn con cho dễ.”

hình ảnh

Ảnh CLXH

“Nhà có em bé thì nên thay đổi 1 chút. Bỏ hết xô đựng nước, hơi bất tiện nhưng sẽ quen, thau thì cất chỗ ráo, khi cần mới lấy dùng, kiểm tra khe lan can, cầu thang,.. Cố gắng sinh hoạt bất tiện xíu nhưng an toàn cho trẻ, trẻ rất nghịch và sẽ khó 100% để mắt từng phút. Tội nghiệp bé!”

“Ở gần nhà mình cũng có trường hợp này rồi. Nhà có 2 mẹ con. Mẹ đi tắm. Con ở ngoài giếng gần thùng nước. Không biết em bé làm sao mà nhào lộn vô đó luôn (em bé mới biết đi) mẹ ra thấy chở đi bệnh viện nhưng không cứu được. Thương thật sự.”

“Bé nhà mình nó nghịch ngợm lắm, cũng hay lên mấy xô nước để nghịch, mình rời con 1 phút là chạy đi kiếm liền, lúc nào cũng không được rời mắt khỏi nó. Bao nhiêu là vụ việc đau lòng xảy ra vì các con nhỏ đuối nước rồi, cầu mong con siêu thoát.”

Vụ việc bé 2 tuổi ngã vào thau nước không qua khỏi cũng chính là lời cảnh báo dành cho các bậc phụ huynh khi chăm con nhỏ. Đặc biệt là giai đoạn trẻ chập chững tập bò, tập đi, con có thể đi xa đến mức nào, cha mẹ sẽ không bao giờ biết được. Đừng để đến khi mọi thứ quá muộn mới thốt lên câu giá như…

Nguồn MXH