Người cha đã rất bối rối, không biết mình sẽ đưa ra câu trả lời như thế nào khi cô bé hỏi mẹ ở đâu.
Một đứa trẻ mất mẹ ngay từ lúc chào đời sẽ không bao giờ biết được vòng tay âu yếm của mẹ, những giọt sữa ngọt ngào…. Khi nhìn cảnh bé gái đứng trước mộ liên tục gọi mẹ, những người còn có mẹ trong đời sẽ cảm thấy mình may mắn dường nào.
Đoạn clip được anh Teuku Putra, cha bé gái, đăng tải lên trang cá nhân ghi lại cảnh một cô bé đứng trước một ngôi mộ rồi liên tục cất tiếng gọi mẹ khiến người xem phải rơi nước mắt. Ngay sau đó, cô bé còn đưa tay cầm những lá cây mọc trên mộ, với tay như muốn ôm lấy người mẹ đang nằm trong lòng đất lạnh. Người cha đi cùng con chỉ biết rơi nước mắt khi chứng kiến sự việc xúc động này. Con anh là bé Pocut Izil Zauzila đã sớm mất mẹ ngay từ khi chào đời, bởi vợ anh bị băng huyết sau sinh.
Đoạn video dài 14 giây có cảnh Pocut gọi mẹ mình ở làng Geulumpang Tujuh, quận Matangkuli, Indonesia, lúc này cô bé khoảng 2 tuổi 4 tháng. Cha cô bé là viên cảnh sát Teuku Putra bày tỏ sự xót xa khi con gái hỏi mẹ ở đâu, đứng trước mộ liên tục gọi mẹ ơi.
Người cha cho biết ngay từ đầu anh đã bối rối không biết mình sẽ đưa ra câu trả lời nào cho con gái khi bé hỏi về mẹ. Trên thực tế, các bác sĩ đã nỗ lực hết sức để điều trị cho vợ anh khi sinh con gái, nhưng biến chứng sau sinh quá nặng khiến người mẹ ra đi mãi mãi, không kịp ôm con gái trong tay.
“Kể từ đó tôi bắt đầu nghĩ mình sẽ trả lời gì nếu Pocut hỏi mẹ nó,” Putra giải thích.
Theo thời gian, Pocut hiện đã được 2 tuổi 4 tháng. Cô bé bắt đầu nói sõi và thắc mắc vì sao tất cả mọi người đều có mẹ nhưng con thì không.
Cô bé hỏi bố “Mẹ đâu rồi?”.
Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip cảm động về tình mẫu tử này đã nhận được hàng triệu lượt xem và bình luận từ phía cộng đồng mạng. Người xem không khỏi xót xa trước tình cảm mà cô bé dành cho mẹ của mình. Cô bé còn chưa kịp nhìn thấy mẹ, chưa hiểu mẹ lớn lao và vĩ đại như thế nào, nhưng cô bé hiểu rằng mẹ là người để yêu thương và ai cũng có mẹ trong cuộc đời. Người cha thật sự không biết phải nói với con mình như thế nào.
Theo các bậc phụ huynh giàu kinh nghiệm, điều quan trọng là phải nói với một đứa trẻ ở mọi lứa tuổi khi ai đó quan trọng trong cuộc sống của chúng đã qua đời, và lý tưởng nhất là việc này được thực hiện bởi một người thân thiết nhất với chúng. Hãy chú ý những điều sau:
- Nói với trẻ càng sớm càng tốt, ở một nơi mà chúng có thể được hỗ trợ và tránh xa sự phân tâm.
- Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng mà trẻ có thể hiểu được, ví dụ: Những từ rõ ràng như 'anh ấy đã ch.ết' dễ hiểu hơn cho trẻ em hơn là 'mất' 'đã qua đời' hoặc 'đã đi đến các vì sao'.
- Dành thời gian cho nhau để được thoải mái, được hỗ trợ và trả lời bất kỳ câu hỏi nào của con.
- Trả lời các câu hỏi một cách trung thực, nhưng giải thích ngắn gọn, rõ ràng và phù hợp với lứa tuổi và sự hiểu biết của trẻ. Có thể nói rằng cha mẹ không biết câu trả lời, nhưng nếu cha mẹ tìm được câu trả lời thì sẽ nói cho con ngay. Đặc biệt với trẻ nhỏ, cha mẹ có thể phải lặp lại thông tin.
- Cha mẹ có thể thể hiện cảm xúc của mình và giải thích rằng mình đang buồn vì người đó đã mất, và đôi khi buồn vì đôi khi ai đó qua đời cũng không sao.
Một lời giải thích giúp trẻ nhỏ hiểu cái ch.ết có nghĩa là gì:
“Khi ai đó ch.ết, cơ thể của họ ngừng hoạt động, và điều này có nghĩa là họ không cần ăn hoặc uống gì và họ không thể cảm nhận được gì. Bởi vì cơ thể của họ đã ngừng hoạt động, họ không thể sống lại, mặc dù chúng ta rất muốn điều đó”
Có thể sử dụng các ví dụ trực quan từ thế giới tự nhiên để giúp giải thích, chẳng hạn như so sánh một chiếc lá ch.ết trên mặt đất và một chiếc lá còn sống trên cây. Trẻ em và thanh niên có xu hướng thể hiện cảm xúc bằng hành vi hơn là lời nói, và trẻ tiếp thu và xử lý thông tin theo những cách khác nhau ở các độ tuổi khác nhau. Các phản ứng thông thường bao gồm cảm thấy lo lắng hoặc bất an, tức giận, bối rối .. Nhưng hãy đảm bao con luôn được an toàn và chở cha, cha mẹ sẵn sàng giải đáp bất kỳ thắc mắc nào của con. Có thể đưa con ra mộ để chỉ cho con biết rằng đó là mộ của người đã khuất, như trường hợp bé gái gọi mẹ trước mộ. Kể cả nghĩa trang là một nơi đáng sợ đi nữa thì cũng đừng gieo rắc cảm giác sợ hãi cho bé, vì đó là nơi người thân yêu của gia đình nằm xuống.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1