Đứa trẻ không thể nói hay nghe sống sót kỳ diệu sau khi rơi xuống giếng sâu 24 m và bị mắc kẹt trong 4 ngày. Điều đáng nói là khu vực này ở vùng nông thôn, nơi có rất nhiều r.ắn rít chực chờ xung quanh cậu bé.
Ngày 1/2/2022, cả thế giới nín thở khi hướng về đất nước Morocco (Ma Rốc). Bé trai 5 tuổi tên Rayan Oram bị kẹt dưới giếng sâu 32 m. Nỗ lực giải cứu đã kết thúc bi thương 4 ngày sau đó. Cậu bị rơi xuống giếng sâu khoảng 32 m không còn nước và được phát hiện khi nghe tiếng khóc của cậu. Mẹ của bé nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng giải cứu. Đội cứu hộ đã làm việc ngày đêm để đào một đường hầm song song với cái giếng Càng đi xuống, giếng càng hẹp lại và chỉ có đường kính khoảng 30 cm. Lực lượng cứu hộ đã cung cấp thức ăn và ô xy cho Rayan thông qua một lỗ hở trong giếng, đồng thời đặt một camera để quan sát cậu bé. Nhưng mọi nỗ lực đều không dẫn đến một kết quả lạc quan nào.
Cậu bé Rayan không thể qua khỏi sau nhiều ngày dưới giếng (Ảnh SMCP)
18 ngày sau đó, một em bé 5 tuổi khác Haidar cũng được tìm thấy không qua khỏi, sau khi rơi xuống cái giếng đang đào ở tỉnh Zabul, Afghanistan. Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy Haidar lơ lửng dưới giếng nhưng tỉnh táo và nói chuyện được. Bố cậu bé liên tục trò chuyện và an ủi con, trong khi đội cứu hộ làm việc không ngừng nghỉ:
"Con có ổn không con trai? Cứ nói chuyện với cha và đừng khóc nhé, mọi người đang tìm cách đưa con ra ngoài".
"Con biết rồi cha ơi. Con sẽ nói chuyện tiếp".
Nhưng cuối cùng, cậu bé cũng không qua khỏi, sau 72 giờ mắc kẹt. Những vụ việc như thế này khiến ai cũng đau lòng, nhất là khi mường tượng đến giây phút cuối của những thiên thần nhỏ. Sự sống cứ dần tắt lịm như cây đèn dầu sắp cạn, và không ai muốn một đứa trẻ nào sẽ phải cùng chung số phận.
Haidar cũng không thể qua khỏi trong tháng 2/2022 (Ảnh NYP)
Gần đây, một đứa trẻ 10 tuổi không thể nói hay nghe đã sống sót phi thường sau 5 ngày mắc kẹt dưới miệng giếng hẹp. Theo New York Post, các quan chức bang Chhattisgarh , Ấn Độ cho biết, một cậu bé 10 tuổi đã được cứu sống sau khi rơi xuống một cái giếng cao 80. Điều thú vị là khi tìm thấy đứa trẻ k.huyết t.ật, người ta cũng nhận thấy cậu nhóc không lẻ loi, miệng giếng hẹp là nơi trú ngụ của một bé Na và một con ếch.
Cậu bé Rahul Sahu vốn là người k.hiếm thính vừa không thể nói chuyện, đã rơi xuống giếng khi đang chơi trong sân của gia đình vào thứ sáu 10/6. Khoảng 500 quan chức từ Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia của Ấn Độ, Lực lượng Ứng phó Thảm họa Tiểu bang, chính quyền cấp huyện và quân đội đã được gọi đến để giải cứu đứa trẻ. Hoạt động cứu cậu bé có nhu cầu đặc biệt đã bị cản trở bởi điều kiện thời tiết xấu, địa hình nhiều đá và sự hiện diện của các sinh vật có nọc độc tại địa điểm, bao gồm r.ắn và bọ cạp.
Đội cứu hộ làm việc không ngừng nghỉ (Ảnh DM)
Trong 104 giờ Sahu ở trong giếng bùn, cậu bé được cung cấp oxy qua đường ống và được cho một quả chuối để ăn. Cậu bé 10 tuổi đã được cứu sống 5 ngày sau khi rơi xuống giếng trong sân của gia đình. Ban đầu, lực lượng cứu hộ cân nhắc việc thả dây xuống cho Rahul Sahu nhưng rất khó để truyền đạt kế hoạch. Họ lên kế hoạch sử dụng robot nhưng phải gác lại vì máy móc không hoạt động trên đất ẩm ướt, trơn trượt.
Sau đó, nhân viên cứu hộ đã dùng máy xúc đất và cần cẩu đào một đường hầm hẹp bên cạnh giếng nhằm giải cứu Rahul Sahu. Một nhân viên cứu hộ cho biết họ đào theo cách thủ công, vì máy móc tạo ra rung động có thể làm cho toàn bộ cấu trúc không ổn định. Dân làng cũng dùng máy bơm giúp hút nước. Vì cậu bé không thể nói hay nghe nên rất khó để truyền đạt khi giải cứu nhóc.
Rahul đã làm bạn với một con ếch và một bé Na trong 5 ngày (Ảnh SMCP)
Các đội cứu hộ được trang bị máy đào một cái hố dài 21m song song với giếng, tờ Hindustan Times đưa tin. Một đường hầm dài 5m sau đó đã được xây dựng để liên kết hố với giếng để đưa cậu bé đến nơi an toàn. Cuối cùng, sau khi được đưa ra ngoài vào 15/6, cậu bé đã được chào đón bằng những tràng pháo tay và cổ vũ từ lực lượng cứu hộ.
Thủ hiến bang Chhattisgarh Bhupesh Baghel đã tweet rằng Sahu chỉ có "một con rắn và một con ếch để bầu bạn" trong thử thách khó khăn. Sahu sau đó được đưa đến bệnh viện, cậu bé vẫn ở trong ICU dưới sự theo dõi của các bác sĩ chuyên khoa nhưng dự kiến sẽ hồi phục nhanh chóng. “Tất cả chúng tôi đều mong cậu bé sớm hồi phục. Xin chúc mừng và cảm ơn một lần nữa đến tất cả nhóm tham gia vào hoạt động này.”
Gọi Sahu là dũng cảm và can đảm, Baghel trưởng hứa rằng chính phủ sẽ chăm sóc y tế và giáo dục cho cậu bé. Những người cứu hộ khen Rahul Sahu cam đảm khi ngồi hơn 60 giờ trong nước, có thời điểm nước cao đến cổ.
Cha của Rahul Sahu nói rằng cái giếng được đào cách đây vài ngày và không che miệng giếng, vì ông thấy không có nhiều nước. "Tôi đã đào sâu hơn 24 m nhưng có rất ít nước. Do đó tôi định lấp giếng lại và đào một cái khác". Trong khi đó, ông Jeetendra Shukla, người đứng đầu chính quyền quận Janjgir, cho hay “Một con rắn và một con ếch được phát hiện cũng có mặt trong chiếc giếng khoan thẳng đứng, nhưng cậu bé đã vô cùng dũng cảm và giữ bình tĩnh trong lúc được giải cứu”
Cũng trong ngày 14/6, ngoài tin đứa trẻ không thể nói hay nghe được cứu từ giếng khoan, mọi người cũng vui mừng nhận tin một bé trai 6 tuổi ở vùng Kashkadarya, miền nam Uzbekistan bị mắc kẹt 20 giờ đồng hồ trong một cái giếng khoan cũng đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài. Cái giếng khoan sâu 25 mét. Đường kính của giếng là 20 cm. Chiến dịch cứu hộ đứa trẻ diễn ra thành công, đứa trẻ được đưa ra khỏi giếng. Cậu bé đã được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm bằng cách tạo một lỗ bên cạnh cái giếng khoan.
SMCP, NYP…

