Bảo vệ tiền lì xì có cam kết, chữ ký hẳn hoi mà không biết có an toàn chưa, mấy câu hứa suông của mẹ chẳng tin nổi nữa.
Tình hình làm ăn dịp tết năm nay của con các mẹ sao rồi. Em kể trước, con em được 1 chẹo hơn do không có đi chúc tết như mọi năm. Mẹ có sắm cho em con heo đất, cứ được lì xì là con tự tay nhét heo.
Mỗi lần vậy con thích thú lắm, còn đi khoe khắp nhà. Được cái hài hước là năm nay thằng bé lớn rồi, như lo lắng điều gì đó mà tối sang ngủ nhà ông bà nhất quyết ôm heo đất theo ngủ cùng. Bảo mẹ giữ cho cứ không chịu.
Cả nhà thì được phen cười như đốt pháo, vợ chồng em thì xấu hổ với thằng con trời ơi. Nhưng từ trước đến giờ em chưa từng dùng tiền lì xì của con ạ, nói thật luôn. Tiền đó qua tết em sẽ mua sữa, sắm quần áo hay đồ đi học cho con.
Không biết nghe ai mách nước mà năm nay đâm ra nghi ngờ mẹ lung tung, hờn hết sức. Em xem trên VTCnews thì cũng có mẹ gặp cảnh con không tin mẹ như em. Đọc mà cứ tủm tỉm cười như con dở hơi ạ.
Em xin chia sẻ lại chuyện bé 10 tuổi đòi mẹ ký cam kết không xài tiền lì xì. Các phụ huynh xem xem có phải trẻ con giờ khôn lanh, đáo để quá không.
Ảnh: VTCnews
Câu chuyện đưa tiền lì xì để mẹ giữ hộ chưa hề có hồi kết, mỗi năm lại một kiểu khiến các mẹ phì cười vì bọn trẻ con. Từ khi nào mà các mẹ mất niềm tin ở con mình nhiều tới vậy?
Cứ đến tết là tình mẹ con tan vỡ chỉ vì dăm ba đồng lì xì, chán chưa. Nguyên nhân thì ai cũng biết, tiền lì xì gửi mẹ là kiểu “một đi không trở lại”. Nhưng con nít bây giờ khôn lắm các mẹ ơi.
Như bé 10 tuổi đòi mẹ ký cam kết không xài tiền lì xì đây. Viết hẳn cái biên bản đâu ra đấy, lại còn điều khoản bồi thường gấp đôi. Chưa hết, bé còn bắt mẹ ký tên vào, rồi cả nhà từ ông bà, chú dì, chị cũng phải ký vào làm nhân chứng.
Dòng caption trên bài đăng có nói rõ là cách giữ tiền lì xì của một đứa bé 10 tuổi, sống tình cảm, nghiêm túc và hơi cụ non. Đọc biên bản không tiêu tiền lì xì mà không tin được do một đứa bé 10 tuổi viết luôn đó mọi người.
Không biết bé trai học được ở đâu mà viết câu từ ngắn gọn, súc tích, đủ ý, không trượt phát nào. Còn đề ra được điều khoản bồi thường nữa thì mẹ làm gì còn dám động vào lì xì của con.
Bởi người ta hay nói làm công chuyện thì phải “giấy trắng mực đen” rõ ràng, chứ nói miệng khơi khơi ai mà tin. Nên thay vì nghe mẹ hứa suông chuyện giữ hộ cho thì thôi làm cái biên bản ký tá hẳn hoi cho chắc.
Ảnh: VTCnews
Dưới bài đăng nghe đâu người ta vào nổ bình luận rần rần luôn mọi người. Rất nhiều người lớn thán phục cách suy nghĩ rất khôn lanh của bé này. Có người còn phát hiện bé thế mà có tố chất làm luật sư.
Hiện câu chuyện giữ tiền lì xì ở mỗi nhà vẫn còn dư âm. Hôm trước còn có chị siêu hài, lên đăng vài câu mà các mẹ đọc xong cười xỉu. Em xin trích lại một chút:
“Mẹ đã dặn đi dặn lại phải cất kỹ mà không hiểu sao mấy bao lì xì của con bay đi đâu mất. Nhân tiện mọi người cho em hỏi máy rửa chén hãng nào xài tốt ạ”. Ngay lập tức, mọi người chợt nghiệm ra, bao lì xì của thằng bé đã bay vào cái máy rửa chén của mẹ.
Trẻ con nhận lì xì thì vui đó nhưng lại cứ lo mẹ xài tiền lì xì mất, cứ bảo giữ hộ mà không thấy tăm hơi. Mấy chuyện này kể ra thì hài nhưng có điều phải suy nghĩ.
Ảnh mang tính minh họa (phải). Nguồn: Epochtimes
Liệu cha mẹ giữ tiền lì xì của con rồi lỡ tiêu hết là đúng hay sai? Khiến con mất niềm tin vào lời hứa và sự trung thực chỉ vì lì xì, liệu người lớn có đang làm gương xấu cho trẻ nhỏ?
Cho nên gì thì gì, tiền lì xì mình nhận giữ hộ con thì phải làm đúng lời hứa. Khi dùng tiền mua gì đó cho con thì nhớ nói rõ với con. Đừng để tình nghĩa mẹ con tiêu tan vì lì xì.
*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo VTCnews


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1