Để quên một đứa trẻ trên xe dẫn tới hậu quả thương tâm là câu chuyện dường như không còn hiếm gặp trong thời đại ngày nay

Lạ lùng thiệt luôn á các mẹ, hồi xưa mấy cái chuyện mà bố mẹ bỏ quên con trên xe ô tô là chuyện khá hy hữu. Mà thường là tầm nửa giờ một tiếng mà không phát hiện ra thì chuyện xấu nhất có thể xảy ra.

hình ảnh

Chiếc xe chở 2 em bé (Ảnh Manichi)

Gần đây nền nhiệt các nước Châu Âu, Châu Á đã bắt đầu tăng lên. Ở xứ sở sương mù, hồi giữa tháng 7 vừa rồi đã có lúc nhiệt độ ngoài trời giữa trưa tăng lên đến 40 độ C. Em thì thấy là nước mình nhiệt đới nên 40 độ cũng bình thường, vậy mà bạn em bên Anh nó kêu chứ nhiều người không qua khỏi vì nắng nóng, nhất là người vô gia cư và người lớn tuổi. Bạn em bảo trường học còn phải cho trẻ nhỏ nghỉ học, công sở thì khuyến cáo nhân viên ở nhà làm việc hoặc hạn chế di chuyển những ngày nhiệt độ cao.

hình ảnh

Ảnh Awareness

Chuyện vui nữa là em hỏi ủa chứ nóng vậy thì vô nhà bật máy lạnh là xong. Bạn em nói bên đó chỉ có khách sạn to to bự bự mới có máy điều hòa, nhà dân bình thường không có đâu nhé. Bởi vì bên đó cân nhắc nhiều về chuyện cục nóng máy lạnh có thể ảnh hưởng đến biến đổi khi hậu. Chưa kể là lắp một cái máy thì đi nữa cũng không phải là chuyện đơn giản. Nói chung là phải báo chính quyền, người ta cho người đến khảo sát, rồi phải biểu quyết ý kiến xem khu dân cư có đồng ý cho nhà mình lắp hay không. Rồi phải cam kết đủ thứ về vệ sinh, ảnh hưởng xung quanh. Bởi em nói chứ ở nước ngoài gặp mùa nóng cũng khổ lắm chứ giỡn. Nội mấy chuyện đơn giản vậy thôi mà thủ tục cũng lằng nhằng. Mà bạn em bảo là trường học cho phép nghỉ ở nhà là cũng do cái chuyện bố mẹ chở con đi học, đi làm mà cứ bon bon tới sở làm, xuống xe khóa cửa quên mất con ở trong xe. Mà lỡ nó ngủ hay bé quá cũng không kêu cứu được. Em thấy nhiều trường hợp bố mẹ quên con trong xe gần đây rất nhiều nha các mẹ. Chuyện tưởng không thể xảy ra nhưng đã xảy ra và không chỉ một lần, là cảnh báo nghiêm khắc với người lớn rằng lơ là, tắc trách có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Nhưng mà mới đây em đọc trên Manichi thì có một trường hợp còn khó hiểu hơn, là không hề để quên con mà là mẹ vẫn giám sát con, thế mà một bé nhập viện nguy kịch, một bé đáng tiếc thay đã không qua khỏi.

hình ảnh

Ảnh Manichi

Em đọc trên Manichi thì một cậu bé 1 tuổi đã không qua khỏi, và một bé gái 2 tuổi trong tình trạng nguy kịch vì nghi say nắng. Hai đứa nhỏ được cho là ở trong xe ô tô giữa trời nắng nóng và nghi bị say nắng. Điều đặc biệt là mẹ hai đứa trẻ vẫn trông chừng con chứ không phải là trường hợp để quên. Sự việc xảy ra vào ngày 29/7 tại thành phố Yokohama, Nhật Bản.

hình ảnh

Ảnh Manichi

Theo cảnh sát, mẹ của hai đứa trẻ đã gọi đến số khẩn cấp của sở cứu hỏa địa phương, nói rằng con mình có vẻ dật dừ sau khi ngồi trong xe của gia đình khoảng 30 phút trong một bãi đậu xe ở Công viên Bousai no Oka trong thành phố. Theo Sở cảnh sát Atsugi, tỉnh Kanagawa, những đứa trẻ đã được chở trong tình trạng bất tỉnh đến bệnh viện, nơi cậu bé sau đó được xác nhận là đã không qua khỏi. Đồn cảnh sát đang điều tra vụ việc với giả thiết rằng cả hai đều say nắng.

Người mẹ khai với cảnh sát là cả 3 mẹ con sau khi ăn trưa thì quyết định đi ô tô đến công viên chơi. Sau khi đi tới nơi thì người mẹ xuống xe, tắt điều hòa:

"Chúng tôi đến công viên bằng ô tô để chơi, nhưng hai đứa con của tôi đang ngủ ở ghế sau. Tôi cầm điện thoại và ra ngoài làm một số việc khác trong khi đợi chúng thức dậy. Tôi đã tắt điều hòa, nhưng cửa sổ vẫn mở. "

hình ảnh

Ảnh Heathline

Sau 30 phút, người mẹ ngẩng lên và thấy hai con vẫn đang ngủ. Cô lay chúng dậy thì thấy hai đứa trẻ có vẻ lừ đừ.  Các nhân viên khẩn cấp được cử đến hiện trường cho biết chiếc xe hơi cực kỳ nóng bên trong khi họ mở cửa để đưa hai đứa trẻ ra ngoài. Cậu bé một tuổi được tìm thấy đã không qua khỏi. Còn bé gái hai tuổi trong tình trạng nguy kịch, nghi do say nắng sau khi bị mẹ bỏ lại 30 phút trong ô tô.

Điều ngạc nhiên là người mẹ không bỏ bê hai đứa trẻ, nhưng một nguy kịch, một không qua khỏi, chỉ vì người mẹ không hề biết con say nắng và vẫn ngồi chơi điện thoại.

Hơn 900 trẻ em đã không qua khỏi trong ô tô nóng ở Mỹ kể từ năm 1990. Mỗi năm, trung bình có 38 trẻ em không qua khỏi. Janette Fennell, người sáng lập KidsAndCars.org, nói rằng tổ chức này đã cố gắng bổ sung hệ thống nhắc nhở người lái xe từ năm 2003. Dự luật an toàn sẽ yêu cầu ô tô phải có cả cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh có thể kết hợp với cảnh báo rung, kích hoạt khi động cơ tắt. Những trường hợp này có thể được ngăn chặn bằng hệ thống cảnh báo trong xe nhắc nhở cha mẹ kiểm tra trước khi khóa xe.

Sự an toàn của con, đặc biệt trong trường hợp này là hai đứa trẻ dưới 2 tuổi, phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ, người chăm sóc chính. Giá như người mẹ không chủ quan thì có lẽ hai đứa trẻ đã không gặp nguy hiểm.

Maichi