Bận rộn bán buôn nhưng bố mẹ mang con nhờ anh giao hàng gửi sang nhà ông bà thì khó chấp nhận quá.

Hôm trước em xem báo thì thấy có trường hợp đang lúc tết nhất bố mẹ được dịp đắt khách, nhất quyết không cho con gái về Tết sớm. Lý do đưa ra là bố mẹ đang lúc bận rộn, con lại từ vùng khác về, sợ ảnh hưởng việc làm ăn.

Nghe mà tủi thân cho cô gái ấy. Đồng ý một năm chỉ có cái tết tranh thủ kiếm cơm, nhưng nghe bố mẹ xua không cho về cũng chạnh lòng lắm. Nhưng chuyện này nghe còn sốc hơn nè mọi người.

Bên xứ Trung còn có kiểu bố mẹ gửi con sang nhà ông bà bằng phương thức giao hàng vì bận buôn bán. Đứa nhỏ mới có 1 tuổi mà dám đưa cho anh thanh niên vận chuyển đi giao dùm.

Thiệt chứ, bận gì bận nhưng nhất quyết không mang con gửi chuyền tay kiểu này. Phải tận tay bố mẹ giao con cho ông bà thì mới an tâm được. Không hiểu bố mẹ này nghĩ gì nữa.

Gọi giao hàng nhưng lại nhờ giao con cho ông bà

Một cặp vợ chồng trẻ ở xứ Trung đang khiến dư luận bức xúc vì cách xử lý cồng kềnh, khó hiểu và vô trách nhiệm với con cái. Vì buôn bán bận rộn, không có thời gian nên họ nhờ ông bà trông con hộ.

Nhưng điều đáng trách là cách họ mang đứa trẻ đi gửi. Thay vì chính bố mẹ gửi con sang nhà ông bà, trao tận tay rồi ra chợ buôn bán. Họ sợ mất thời gian nên nảy ra ý tưởng là gọi điện cho anh tài xế giao hàng nhờ chuyển con đi dùm.

hình ảnh

Ảnh: toutiao

Anh tài xế này bình thường lái xe nhỏ, chuyên vận chuyển hàng cho họ nên quen và có số điện thoại. Lần này nghe gọi anh cũng chạy đến nhưng cuối cùng tá hỏa. Gói hàng mà anh cần vận chuyển là con của vợ chồng này.

Lúc đầu anh không tin nổi, cuộc đời đi giao hàng của anh chưa từng gặp trường hợp này. Sau một lúc vợ chồng kia nài nỉ quá, anh đành nhận đứa bé. Anh bế đứa nhỏ ra xe, khổ cái là cứ đặt xuống là đứa bé khóc.

Thế là anh cứ phải ôm nó trong tay, bế suốt mà không biết làm sao để đặt xuống ghế. Không đặt xuống thì làm sao lái xe? Đơn hàng này thật sự quá khó. Có lẽ do người lại, mùi xe khiến em bé thấy bất an.

Dọc đường từ chợ đến nhà ông bà, đứa bé khóc suốt. Chắc em bé không bao giờ ngờ, mình trở thành món hàng được bố mẹ gửi cho ông giao hàng mang đi. Thật sự bố mẹ trẻ này quá vô trách nhiệm.

hình ảnh

Ảnh: toutiao

Dân mạng bức xúc vì bố mẹ trẻ

Nhiều người sau khi biết chuyện không thể tin nổi là có thể gửi con cho dịch vụ giao hàng, bố mẹ nào có thể yên tâm được? Dù đây là tài xế quen nhưng ai biết trước được chuyện gì.

Với lại, giao một đứa bé 1 tuổi cho người khác, ai biết họ có trông con mình tốt không. Liệu dọc đường có để con té, con va đập đâu đó hay không. Bình thường gửi hàng còn cẩn thận dán tờ giấy to là “hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay”.

Đằng này gửi hẳn một đứa trẻ, bố mẹ còn chẳng mảy may lo lắng. Nói đùa chứ không biết là con hay cục nợ đời đây. Chuyện này thật sự không thể thông cảm nổi.

hình ảnh

Bố mẹ phải tự trao con tận tay ông bà mới yên tâm. Ảnh minh họa, nguồn: Ảnh: toutiao

Bố mẹ dù bận đến đâu thì vẫn phải ưu tiên con mình trước tiên. Trường hợp này, hoặc bố mẹ phải nhờ ông bà đến đón. Hoặc chính bố mẹ là người phải gửi con sang nhà ông bà.

Chứ không thể đưa con cho một anh giao hàng rồi nhờ chuyển đi chuyển lại như một gói đồ được. Việc này thật sự quá bất cẩn, không đủ tư cách làm bố mẹ trẻ con.

Buôn bán bận rộn, kiếm nhiều tiền cũng là để mưu sinh vì gia đình, để con cái được hưởng các điều kiện tốt. Nhưng vì đồng tiền mà bỏ qua sự an toàn của con, đến khi có chuyện xảy ra, liệu tiền có bù đắp được sự hối hận.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo DDN