Đôi khi phải nghiêm khắc với bản thân mà rằng không phải cứ đẻ ra rồi tính mà phải tính toán thật kỹ mới dùng hết can đảm để sinh thêm đứa nữa.
Sinh nhiều con hay chỉ nên sinh ít con?
Trước đây, một thời gian dài, rất nhiều gia đình quan niệm con cái là lộc. Nhà nào con đàn cháu đống thì mới được coi là phúc. Có người con nói sinh con nhiều thì trời cho nhiều, dù có khó khăn cũng tự nhiên có quý nhân phù hộ mà vượt qua gian khổ. Hay đông con thì về già có chỗ cậy nhờ, không đứa này cũng đứa khác phụng dưỡng.
Nhưng cũng có người không đồng tình với phản bác rằng nhà đông con càng phức tạp. Anh em trong gia đình đông con, khi lớn, lập gia đình lại nảy sinh ích kỷ nhỏ nhen, tranh giành đất đai, của cải. Cuối cùng, vì mâu thuẫn lẫn nhau mà dẫn đến đổ máu.
Thôi thì thời nào cũng thế, quan niệm về cùng một vấn đề lúc nào cũng sinh hai chiều. Nhưng dù cho hạnh phúc không cần người khác phải định nghĩa thì việc sinh nhiều con hay ít con cũng đều tác động đến cuộc sống của những đứa trẻ.
Một người phụ nữ đã ghi lại một vài bức ảnh trên con phố ở Chiết Giang và cả một đoạn video nữa về một bà mẹ đang mang bầu đứa con thứ hai nhưng phải địu theo đứa con nhỏ và phải tự mình xoay sở trên chiếc xe đạp điện. Đứa con lớn được đặt sau lưng mẹ vẫn còn rất nhỏ, chưa thể tự chăm sóc và thậm chí có lẽ chưa biết đi nhưng mẹ của bé lại đang mang thai.
Đoạn video cho thấy thai phụ này tuy có vẻ ngoài rất rắn chắc, giản dị nhưng khoảng cách giữa em bé ngồi sau lưng mẹ và em bé còn trong bụng mẹ có lẽ chẳng bao nhiêu. Nhìn chị địu con như gánh thêm trên vai áp lực to lớn. Thân hình rắn khỏe đi nữa thì cũng không giấu đi được sự cạn kiệt sức lực bên trong đôi tay cố gồng lên mạnh mẽ ấy.
Người đi đường đoán, có lẽ người phụ nữ đang ra ngoài mua ít đồ lặt vặt và mặc dù bụng bầu đã gần như vào những tuần cuối thai kỳ thì chị vẫn một mình đi xe đạp trên phố, giữa dòng phương tiện tấp nập qua lại mà không hề có chút mảy may phòng ngừa với tai nạn bất ngờ. Đáng nói, sau lưng chị còn là một đứa nhỏ chưa biết gì, được đèo lẽo đẽo theo sau. Ai nấy trông thấy cảnh này cũng thấy não nề thay cho chị.
Được biết, người ghi lại những ảnh này cũng là một bà mẹ có hai con. Khi thấy cảnh này, chị rất xót xa và hoàn toàn có thể hiểu được hết những nỗi vất vả mà người phụ nữ kia phải chịu đựng. Cô chỉ hy vọng rằng, những thiệt thòi hôm nay người mẹ kia phải chịu sẽ được bù đắp trong tương lai bằng cách yêu nhiều hơn bản thân của mình.
Rất nhiều người, sau khi xem thấy những hình ảnh này lại đặt ra một vấn đề rất tế nhị mà hầu như bất kỳ phụ nữ nào đã lập gia đình, sinh con đều luôn đau đáu nghĩ đến gần như mỗi ngày: Tiền.
Dù có vẻ thiên về vật chất nhưng có một hiện thực phải công nhận rằng không có tiền thì đừng nghĩ đến chuyện sinh con.
Sinh con chỉ là cơn đau nhất thời, nuôi con mới là hành trình dài dai dẳng. Có người cho rằng mọi sự tự khắc sẽ đến, tự khắc sinh tồn. Chuyện sinh con, từng một thời được cho rằng “trời sinh voi, sinh cỏ”, trời cho thì tự khắc trời sắp đặt.
Tuy nhiên, quan điểm đó ở thời điểm hiện tại đã trở nên lạc hậu. Thời thế thay đổi, nếu không có sức người, sức của mà tính đến chuyện sinh con, mà lại là sinh thêm con thứ hai thì đó là vô trách nhiệm chứ không còn là sự “hồn nhiên” nữa.
Nhưng nói như thế không có nghĩa là cha mẹ phải khăng khăng khước từ mong muốn sinh thêm con của mình mà chỉ muốn nhấn mạnh rằng nếu cầu mong con ra đời hạnh phúc thì từ hôm nay, bố mẹ phải suy tính xem mình có khả năng cho con một cuộc sống tốt chưa?
Nếu hôm nay, cha mẹ không chăm chỉ tạo ra của để dành thì sau này, con cái sẽ phải chăm chỉ gấp nhiều lần hơn thế để tồn tại. Nhưng nếu cha mẹ chăm chỉ và cộng thêm chút may mắn thì con sinh ra sẽ có xuất phát điểm tốt hơn nhiều.
Xưa nay, không một ai dám vỗ ngực cho rằng chỉ cần có con mà không mở miệng nhắc đến đủ thứ tiền: bỉm, sữa, chăn bông, áo đẹp, ngũ cốc, lương thực... Vậy mới nói, chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ từ thế hệ này sang thế hệ khác, cha mẹ mới có thể tích lũy được di sản và của cải để có gan sinh thêm con mà không phải khổ sở quay lại vạch xuất phát để tính toán thiệt hơn. Cần phải nhớ cho rằng, chỉ một chút sơ hở, cái giá của sự bất cẩn sẽ ập đến mà không phải người bình thường nào cũng có thể chịu được.
Nhìn bề ngoài, chẳng hạn như người phụ nữ mang bầu tháng cuối địu con ở trên, không ai dám nói chị hạnh phúc hay bất hạnh bởi suy cho cùng, đó là lựa chọn của chị và chỉ có chị mới có câu trả lời cho riêng mình mà thôi. Nhưng dù cho đó là hạnh phúc hay bất hạnh thì chắc có lẽ chị cũng không muốn chúng ta đối xử đặc biệt với chị hay cần phải cảm thông cho chị. Một khi sự lựa chọn đã đưa ra thì chỉ có người trong cuộc mới phải trả giá hay hưởng thụ với chính lựa chọn của mình.
Con cái không có quyền chọn cha mẹ nhưng cha mẹ lại hoàn toàn có thể chọn con cái cho mình ở thời điểm tốt nhất, khi có đủ mọi thứ để đưa con đến gần hơn với vạch đích.
Ảnh: Sohu
Dựa vào điều gì để tự tin tính tiếp chuyện sinh thêm con?
1. Tự chủ kinh tế
Tiền thực sự quan trọng. Sinh xong, bạn có thể buộc phải làm một bà nội trợ toàn thời gian mà không có sự hỗ trợ của chồng vì anh ấy phải nai lưng đi làm để đảm bảo kinh tế gia đình. Hoặc nếu chồng thuộc dạng tay hòm chìa khóa, chi tiêu gì cũng tính từng xu lẻ thì không phải dễ dàng gì trong việc phụ thuộc kinh tế vào chồng. Trong hoàn cảnh nào cũng rất cần sự tự chủ về tài chính của người mẹ, cho dù đó là tiền tiết kiệm cá nhân hay thu nhập hàng tháng.
Vợ chồng, nếu cứ lục đục tối ngày vì chuyện tiền nong thì mối quan hệ sớm muộn cũng rạn nứt. Có thêm một đứa trẻ đồng nghĩa với chuyện gánh nặng tiền bạc tăng thêm. Nhưng nuôi con vất vả, tốn kém cũng không quan trọng bằng bản thân người mẹ sau sinh và suốt thời gian chăm con nhỏ rất cần được tưởng thưởng những quà tặng vật chất để đảm bảo nhu cầu mua sắm, chăm sóc sắc đẹp, nghỉ dưỡng, giải trí.
Vì vậy, ngay cả sau khi có con, việc tiết kiệm một khoản tiền để mua nhà riêng, hoặc trau dồi khả năng bản thân để kiếm thu nhập mọi lúc mọi nơi là điều thực sự quan trọng đối với các bà mẹ có con nhỏ.
2. Khả năng chịu áp lực cao độ
Làm mẹ là công việc khó nhọc nhưng không phải tất cả chỉ đổ đầu về mặt thể chất mà còn đó cả sức ép tinh thần đòi hỏi ý chí thép.
Cuộc sống không còn dễ dàng và thoải mái sau khi sinh em bé. Bạn không thể ngủ đủ giấc, bạn không thể đi làm với cái đầu thảnh thơi, hoặc phải sống với người lớn tuổi, thường can thiệp vô lý vào việc chăm sóc con cái của bạn, và thậm chí là áp lực do bản thân đứa con như khó nuôi, hay đau ốm... Có đủ loại áp lực khiến bạn muốn đẹp lên trong mắt mọi người cũng rất khó khăn.
Chưa kể, khi vợ có con thì chồng lại càng thêm bận rộn, đi công tác nhiều và tăng ca cũng nhiều. Nếu chồng vắng nhà, bạn có chắc mình có thể tự xoay sở, chăm sóc các con một mình không? Bạn có cách nào để không trở thành một bà mẹ hay nổi cáu?
Trong hành trình nuôi con, chắc chắn sẽ có những khoảng thời gian ngọt ngào, nhưng cũng sẽ có những lúc thất vọng và đau đớn triền miên. Liệu bạn có đủ sức chịu đựng để kiên trì tới cùng mà không gục ngã. Trả lời với mình đi rồi hãy tính tiếp chuyện sinh thêm con.
3. Giữ mối quan hệ dung hòa với chồng
Rất nhiều bà mẹ không hài lòng với cuộc hôn nhân của mình và có nhiều điểm bất mãn với chồng sau khi có con. Trong khoảng 1 năm đầu khi sinh con ra, tính cách của hai người sẽ dần lộ ra: bên kỹ lưỡng, bên cẩu thả; bên nhanh nhạy, bên chậm chạp; bên lo xa, bên tới đâu thì tới… Nếu không dung hòa tốt, mối quan hệ giữa hai vợ chồng sau khi có con sẽ dần xấu đi.
Vì vậy, trước khi muốn có thêm con, bạn phải xem xét lại cách ăn nói, suy nghĩ của mình và cố gắng thay đổi bản thân. Nếu cả hai cùng xung khắc sẽ lớn chuyện và đứa trẻ sinh ra vô hình trung sẽ trở thành tai nạn của bố mẹ thay vì là thiên thần ban phát hạnh phúc.
Nếu bạn nghĩ mình có đủ 3 điểu kiện trên thì bạn có thể sinh con thoải mái, có thể nếm trải tình yêu và hạnh phúc mà con cái đem lại cho cha mẹ. Còn nếu bạn cảm thấy mình chưa sẵn sàng nhưng lại cấn bầu thêm lần nữa thì cũng không sao. Con cái có phúc của con cái, hãy đón nhận với tất cả bản năng và yêu thương mà tạo hóa đã ban cho mỗi người mẹ.

