Tham gia một chương trình hẹn hò, cả “đàng trai” lẫn “đàng gái” đều trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân. 

Đó là câu chuyện của anh Nguyễn Văn Hồng (33 tuổi), đang làm phụ xe và chị Lục Thị Hạc (34 tuổi), đang là trưởng phòng kinh doanh cho một công ty. Cả hai đều sống tại Bình Phước. 

Điểm chung của hai người là từng trải qua cuộc hôn nhân không trọn vẹn trước đó. Anh Hồng cho biết anh ly hôn sau 6 tháng kết hôn với lý do vợ không hòa hợp với mẹ chồng. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình Hẹn Ăn Trưa)

"Em quen cô đó trên Zalo, cổ cũng ở gần nhà em. Sau một năm tìm hiểu, hai đứa về chung một nhà. Nhưng ở với nhau được khoảng 6 tháng thì ly hôn. Lúc đó em đi làm, cổ ở nhà phụ mẹ em buôn bán rồi sao đó lại bỏ về nhà mẹ ruột. Cổ đâm đơn ly hôn với lý do không hợp với mẹ chồng. Em cũng khuyên nhủ, cầu xin nhiều lần nhưng không được. Tụi em chưa có cháu nào", người đàn ông 33 tuổi kể. 

Trong khi đó, chị Hạc cũng có cuộc hôn nhân chóng vánh vì ly hôn sau 3 tháng cưới. Nghe đến đây, “bà mối” Cát Tường cũng phải thảng thốt: "Trời đất ơi, chỉ mới 3 tháng thôi hả? Trước đó mình quen nhau như thế nào?".

Theo lời chị Hạc kể, chị và chồng cũ cưới nhau vì gia đình hai bên hối thúc. Tuy tổ chức đám cưới nhưng chị Hạc không muốn đăng ký kết hôn liền vì muốn xem có hòa hợp hay không. 

"Em muốn sống 1 năm rồi mới đi đăng ký kết hôn. Bởi tụi em không có thời gian hẹn hò mà cưới luôn nên khi cưới về thì em thấy không hợp. Lỗi cũng thuộc về em. Tụi em thuê nhà ở riêng nhưng không hạnh phúc", người phụ nữ 34 tuổi chia sẻ. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình Hẹn Ăn Trưa)

Chia sẻ quan điểm về chuyện hôn nhân, nữ trưởng phòng cho biết không ngại chuyện sống chung với mẹ chồng và không thích quản lý tài chính mà muốn mẹ chồng hay chồng làm điều này. Điều này khiến MC Cát Tường bất ngờ vì đó giờ mới nghe một cô gái không thích nắm giữ tài chính sau khi kết hôn. 

Điều thú vị là anh Hồng và chị Hạc sống chung huyện, chỉ khác xã. Từ việc có chung hoàn cảnh từng đổ vỡ hôn nhân cho đến chuyện sống gần nhau như vậy, hai người trò chuyện cởi mở, tự nhiên. 

Trông đối phương hơi gầy, anh chàng hài hước cho biết: “Về với anh là thế nào cũng mập lên. Anh thấy Hạc cũng xinh, có vẻ như mình có duyên khi hai đứa ở gần nhau. Khoảng cách hai đứa chỉ có vài chục km, có thể đi đi về về được. Mong rằng mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau, được thì sang năm mình tiến tới đám cưới. Còn nếu em chưa muốn thì mình cứ tìm hiểu nhau, chừng nào em cảm thấy hợp thì mình dắt nhau về nhà". 

hình ảnh

Sau cuộc trò chuyện, “đàng gái” nhận xét đối phương là người dễ thương, có vẻ là hình mẫu đàn ông của gia đình. Kết thúc của màn gặp gỡ cũng trọn vẹn khi cả hai cùng đồng ý hẹn hò, cho bản thân thêm cơ hội để tìm kiếm hạnh phúc. 

Quá khứ là điều đã qua, mong rằng những đổ vỡ, tổn thương trong cuộc hôn nhân trước đây sẽ là kinh nghiệm quý giá để cả hai sẵn sàng với cuộc sống mới nhiều hạnh phúc hơn.