Người đàn ông 36 tuổi đi hẹn hò, thành thật tiết lộ chưa từng yêu ai vì nhát. Nghe xong những chia sẻ, “bà mối” Cát Tường cũng khó giấu được bất ngờ. 

Xuất hiện trong chương trình hẹn hò, anh Dương Chí Tâm (36 tuổi, quê An Giang), đang là quân nhân dự bị động viên được ghép đôi với chị Hồng Lam (37 tuổi, quê Đồng Nai), đang là giáo viên mầm non tại TP. HCM. 

Điều bất ngờ là khi “đàng trai” thành thật chia sẻ về tình trường chưa một lần yêu ai. "35 tuổi em mới biết yêu đơn phương. Trước đó em chưa để ý ai, vì em là bộ đội nên ít đi chơi", anh Tâm chia sẻ. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)

Khi MC Cát Tường hỏi gặng, người đàn ông U40 cho biết bản thân nhát… gái nên chuyện tình cảm mới "hiếm muộn”. Hiện tại, anh muốn kết hôn và điều kiện kinh tế đã vững vàng. "Kinh tế em ổn định, nhà em cũng có tiền, có đất. Mẹ hay hối, bảo em lên chương trình kiếm cô nào về coi mắt", Chí Tâm chia sẻ. 

Về phía “đàng gái”, chị Hồng Lam từng trải qua 2 mối tình nhưng đều có kết thúc không trọn vẹn. Nói về hình mẫu lý tưởng, cô giáo mầm non hy vọng gặp được người đàn ông ổn định kinh tế, biết lo cho vợ con và không gia trưởng. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)

Trong phần gặp mặt trực tiếp và trò chuyện để hiểu nhau hơn, chị Lam đã thẳng thắn đề cập đến vấn đề sống thử trước hôn nhân. Chị cho biết, bản thân không ủng hộ điều này. Trong khi đó, “đàng trai” lại lúc này lúc kia, khi thì “muốn”, lúc lại “không muốn” sống thử trước hôn nhân. Hóa ra là do anh hiểu lầm sau khi được MC Cát Tường giải thích sống thử trước hôn nhân là gì. "Em không muốn, ban đầu em tưởng đã là hôn nhân rồi", anh Tâm khẳng định. .

hình ảnh

"Bà mối" Cát Tường bất ngờ trước những chia sẻ của "đàng trai". (Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)

Đến khi được hỏi về chuyện vợ chồng, “đàng trai” tỏ ra khá bối rối. Điều này cũng không quá khó hiểu vì theo như anh đã chia sẻ trước đó là 36 tuổi vẫn chưa từng yêu ai. 

"Lúc quen nhau thì hai người chỉ được nắm tay thôi, nếu hôn thì chỉ hôn tay thôi. Chừng nào đám cưới thì thì mới tính, lúc đó thì bên vợ chủ động chứ em không chủ động. Em nhát lắm, em chỉ chủ động nắm tay thôi, còn lại em không biết. Tại vì em chưa từng có mối tình nào nên em chưa biết", người đàn ông U40 thật thà bày tỏ. 

Tuy nhiên, đến độ tuổi này mà cho rằng “vợ chủ động chứ em không chủ động” cũng là vấn đề khá gay go đấy! Có thể nhiều người “nhát” nhưng đã kết hôn thì ít nhất phải thể hiện bản lĩnh đàn ông, ai đời lại đẩy hết về cho vợ. 

Đến cả “bà mối” Cát Tường cũng thẳng thắn góp ý anh chàng 36 tuổi nên trang bị những kiến thức, kỹ năng cho bản thân: "Nếu mình chưa biết thì phải tìm hiểu, đọc sách, đọc báo, coi tivi chứ. Sao cái gì em cũng nói tùy vợ vậy, đâu có được. Ví dụ mình nhát gái là lúc chưa cưới, chứ đã cưới rồi mà vẫn tùy vợ thì đâu có được". 

hình ảnh

Cái kết cũng không có gì quá bất ngờ khi cô giáo mầm non từ chối hẹn hò với anh quân nhân dự bị động viên. Chị Hồng Lam nhận xét đối phương khá hiền và bản thân chị chưa xác định được tình cảm nên không bấm nút hẹn hò. 

Trước quyết định này của “đàng gái”, MC Cát Tường đã bày tỏ sự cảm thông và khuyên anh chàng 36 tuổi nên thay đổi suy nghĩ và mạnh dạn, chủ động hơn thay vì giao hết cho phụ nữ tự quản “cuộc chơi” như vậy. 

Quả là hy hữu và thú vị với câu chuyện của người đàn ông 36 tuổi, nhát đến mức nghĩ rằng khi yêu chỉ nên nắm tay và hôn tay! Việc giữ cho nhau đến khi cưới thay vì sống thử cũng có mặt tích cực nhưng nếu quá “nhát” và thụ động thế này cũng khó lòng tìm được một nửa.