Được mai mối với mẹ đơn thân 1 con, người đàn ông U50 chưa kết hôn thật thà chia sẻ chuyện bị gia đình bạn gái cũ từ chối do anh… ăn chay trường.
Đó là câu chuyện thú vị của anh Văn Minh (42 tuổi) đang là nhân viên chuyển phát nhanh ở TP.HCM và chị Ánh Huyền (38 tuổi), nhân viên thủy lợi của Sở Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Màn gặp gỡ, làm quan của hai người đã khiến “ông mai bà mối” Quyền Linh - Ngọc Lan nhiệt tình “đẩy thuyền” vì quá dễ thương.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò)
Tự giới thiệu về bản thân, anh Minh cho biết mình có tính vui vẻ, hòa đồng, đam mê du lịch, biết nấu ăn và làm việc nhà. Tưởng chừng đây là hình mẫu “người chồng quốc dân”, ấy vậy mà theo lời anh Minh kể, anh bị bạn gái cũ chia tay chỉ vì anh… không biết nhậu!
Nghe thật nghịch lý phải không các chị, trong khi nhiều chị vợ mong muốn chồng bớt rượu chè, có trách nhiệm với gia đình thì cô bạn gái cũ của người đàn ông 42 tuổi lại có đòi hỏi khó hiểu!
“Tiêu chí của em chỉ cần cao 1m50 trở lên, khuôn mặt dễ nhìn. Quan niệm của em là lấy vợ phải lo cho gia đình hạnh phúc thì em mới lấy vợ. Còn nếu lấy mà không lo được cho vợ hạnh phúc thì em ở vậy. Cái gì em hứa được em làm được, thà em không hứa chứ không mất uy tín lắm”, anh Minh chia sẻ về hình mẫu bạn gái lý tưởng.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò)
Khi được hỏi về lý do vì sao đã ngoài 40 tuổi vẫn chưa từng kết hôn, anh Minh không giấu giếm: “Vì anh ăn chay trường. Lúc ở nhà cũng có nhiều người để tiến tới hôn nhân nhưng vì ăn chay người ta không gả cháu cho. Họ nói ăn chay tư tưởng không lo kinh tế được, thứ hai lấy về không chăm sóc cháu người ta. Có nhiều gia đình giàu có lắm nhưng anh từ chối nói là anh thà ăn chay, ở giá chứ biểu anh ăn mặn lấy vợ anh không đồng ý”.
Gần đây, ngày càng có nhiều người ăn chay với muôn vàn lý do khác nhau, từ lòng nhân từ, vì tôn giáo, cho đến ăn chay để bảo vệ sức khỏe, giảm cân… Khoa học cũng chỉ ra những lợi ích của việc ăn thực vật thay vì động vật như nhiều người đang lựa chọn. Đặc biệt, cũng không có nghiên cứu hay kết luận nào từ y học cho thấy người ăn chay theo đúng khoa học là “yếu” hay không thể lo lắng, sống có trách nhiệm với gia đình.
Việc anh Minh lựa chọn ăn chay thay vì kết hôn với người bắt mình phải sống khác đi cũng cho thấy anh rất kiên định với lựa chọn của mình, xem đó là lẽ sống để theo đuổi. Và cũng thật khó hiểu, một người ăn chay trường, sống có trách nhiệm và chí thú làm việc chẳng phải tốt hơn với một gã sáng xỉn chiều say, lười nhác hay sao? Lạ lùng cho suy nghĩ “ăn chay là yếu”!
(Ảnh chụp màn hình chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò)
Trong khi anh Minh chưa từng kết hôn, “đàng gái” từng trải qua 1 đời chồng và không hạnh phúc nên đường ai nấy đi. Hiện tại, chị Huyền đang nuôi con nhỏ học lớp 2. Với hoàn cảnh của mình, chị mong muốn tìm một người đàn ông không chỉ yêu thương mình mà còn thấu hiểu và yêu thương luôn con riêng của vợ.
“Anh ăn chay vậy anh có mạnh mẽ trong chuyện đó không?”, mẹ đơn thân thẳng thắn đặt vấn đề với đối phương.
Đáp lại, “đàng trai” khẳng định: “Sức khỏe anh bình thường. Anh vận động thể thao, việc nặng anh làm được hết mà chuyện đó không có quan trọng vì là bản năng tự nhiên mà. Anh tự tin sức khỏe mà!”.
Sau phần trò chuyện trực tiếp, cặp đôi quyết định mở lòng để đón nhận tình cảm của đối phương. Người mẹ đơn thân bày tỏ: "Em cũng từng lập gia đình rồi nên em mong muốn có một mái ấm bình yên, hạnh phúc, một người chồng chân thành với mình".
Về phía “đàng trai”, anh Minh cho biết sẽ thường xuyên lên Lâm Đồng thăm bạn gái vì nếu yêu thì chuyện khoảng cách cũng không có gì quá to tát.
“Ông mai” Quyền Linh cũng tỏ ra hào hứng trước màn hẹn hò này nên đã bấm sẵn nút và chỉ chờ chị Huyền ra hiệu “Ok” là có cái kết viên mãn.
Trong chuyện tình cảm, đôi khi bạn phải biết kiên nhẫn chờ đợi để “gặp đúng người, đúng thời điểm”. Tương lai liệu chị Huyền có tiến tới xa hơn với người đàn ông ăn chay trường hay không vẫn chưa thể biết nhưng hiện tại chị không xem đó là rào cản trong tình yêu. Người mẹ đơn thân hiểu rõ, lúc này chị không chỉ cần tình yêu cho bản thân mà còn cần một người đàn ông tử tế, đủ yêu thương cả con riêng của vợ.

