Người mẹ than trời vì bài toán tiểu học tưởng đơn giản mà lại phức tạp đến nỗi mẹ không biết dạy làm sao cho con hiểu.

Có nhiều người chưa từng thử kèm trẻ tiểu học làm bài nên hay phán như đúng rồi. Cứ bảo toán tiểu học dễ lắm, có gì đâu mà phụ huynh cứ than ức chế, mệt não. Nhưng dễ là dễ với người lớn thôi ạ, chứ với một đứa trẻ con, nó không hề đơn giản. Càng đáng sợ hơn là cha mẹ thì hiểu cách làm nhưng nói mãi con vẫn không hiểu được.

Mới đây, em xem trên trang HK, một người mẹ dạy con làm bài tập toán mà muốn lên tăng xông, dạy mãi con vẫn cứ ngáo ngơ, không hiểu. Mẹ chỉ con làm ra đáp án thì được rồi đó, nhưng con không hiểu cách làm thì lên lớp sao con học tiếp được.

hình ảnh

Ảnh: HK01

Tính ra mạng xã hội cũng có nhiều lợi ích, nhiều phụ huynh dạy con làm bài tập gặp câu bí quá có thể đăng lên mạng hỏi. Đồng thời có thể học hỏi thêm cách dạy con của cha mẹ khác. Chứ đâu phải phụ huynh nào cũng có kỹ năng sư phạm đâu mọi người.

Một người mẹ ở Malaysia cũng dùng cách này để nhờ phụ huynh trên mạng giúp chị gỡ rối. Chị đã đăng lên mạng bài tập toán của cậu con trai đầu lòng. Chị than mình đã cố gắng giải thích logic tìm ra giá trị cho con mà con không hiểu. Trong bài tập chị đăng lên, em thấy đó là một dạng toán cộng, dưới phép tính có thêm 2 hình tròn để điền số.

Đây là dạng toán hướng dẫn học sinh cách tách số, làm tròn, từ đó ra kết quả nhanh hơn là cộng các số lẻ với nhau. Nói chung người lớn nhìn vào là hiểu, nhưng để cho một đứa trẻ tiểu học hiểu thì nó hơi khó. Hình như dạng toán này sẽ giúp trẻ con đầu óc linh hoạt hơn đó mọi người. Như vậy sẽ tránh trẻ học thuộc lòng hoặc chỉ biết làm theo một kiểu cứng nhắc.

hình ảnh

Ảnh: HK01

Khổ nỗi là người mẹ dạy mãi con không hiểu, chán nản, bí bách chị quay ra tự trách bản thân và trách người viết sách. Theo chị, con nhỏ xíu ăn còn rơi vãi, quần áo khó quá mẹ còn mặc hộ cho. Vậy mà nỡ nào cho con bài toán khó quá, như vậy là không hợp lứa tuổi.

Rồi chị quay qua trách mình, bản thân mẹ có bằng đại học, mà giờ ngay cả bài toán tiểu học cũng không dạy được cho con hiểu. Chị nổi đóa tới nỗi đòi vứt luôn bằng đại học của mình đi cho rồi.

Chắc nhiều phụ huynh sẽ thấy bóng dáng mình đâu đây. Kiểu cha mẹ ngày xưa toàn học giỏi, vậy mà dạy không được con, ức chế lắm luôn. Hôm trước còn có ông bố nghi ngờ thằng con không phải con mình luôn. Cũng tại bố quá thông minh, còn con toán tiểu học không biết làm.

hình ảnh

Ảnh: HK01

Thấy họ kể là sau khi bài tập toán được người mẹ đăng lên mạng cũng gây ra cuộc thảo luận sôi nổi. Một bên thì cho rằng bài toán này luyện tư duy logic cho trẻ. Bên còn lại thì cho rằng quá phức tạp với học sinh tiểu học, bé nào không có nền tảng tốt là không làm nổi.

Không biết có mẹ nào đã từng dạy con bài toán này chưa ạ. Em thì thấy nó dễ với người lớn thôi chứ để giảng cho con hiểu cũng hơi khó. Chị nào có kinh nghiệm rồi thì mách nước cho mọi người với ạ.