Xót cho cô lao công quá các mẹ ơi, bố mẹ của đứa trẻ này dạy con cũng hay thật đấy.

Không biết các chị thế nào chứ riêng em dù không theo chủ nghĩa ghét con nít nhưng lại vô cùng khó chịu với những đứa trẻ quá được cưng chiều dẫn đến kênh kiệu, hay ồn ào làm phiền người khác và nhất là hỗn với người lớn. Nói đâu xa ngay chính trong dòng họ nhà em có một thằng cháu, mới 9 tuổi thôi nhưng chẳng coi người lớn ra gì, ăn nói lúc nào cũng trống không, đi đến nhà ai là tự ý lục lọi đồ đạc dù chưa xin phép, thích gì lấy đó, bị nhắc nhở thì mặt xị ra rồi nói hỗn, thế mà bố mẹ nó lại xem là chuyện chẳng có gì mới tức chứ, suốt ngày cứ bênh vực với câu cửa miệng: “Nó còn nhỏ đâu có biết gì”. Em nói thật chứ còn nhỏ mà đã không dạy dỗ con đàng hoàng thì tương lai nó còn quá quắt thế nào nữa, nói đi cũng phải nói lại, đứa trẻ thành ra như thế lỗi lớn đều nằm ở cha mẹ hết, quá nuông chiều và coi nhẹ việc giáo dục con đúng cách, làm thế chỉ hại chính con mình mà thôi. Vừa rồi em còn đọc được một bài viết về một bác lao công ngăn đứa trẻ tè bậy, thế là bị bố mẹ thằng nhóc mắng cho một trận nữa kìa, tội nghiệp cô ấy yếu thế nên chỉ biết khóc thôi, xem mà tức anh ách các mẹ ạ.

Bài viết cho biết vụ việc xảy ra tại một công viên ở Tây An, Thiểm Tây. Khi đang quét dọn trên một đoạn đường và vô tình thấy một đứa trẻ chuẩn bị tè bậy, một người lao công đã tiến tới ngăn cản và khuyên cậu bé phải vào nhà vệ sinh để đi tiểu đúng chỗ. Thế nhưng đứa trẻ không hề nghe lời và còn bày tỏ nhiều thái độ thách thức. Nhưng điều đáng nói hơn ở đây là khi chứng kiến sự việc, bố mẹ đứa trẻ không hề xấu hổ và dắt con đến nhà vệ sinh, trái lại, họ đã mắng xa xả vào người lao công vì dám động đến con trai của họ. Chưa hết, cặp phụ huynh này còn dọa sẽ thông báo cho cấp trên rằng người lao công đã xúc phạm gia đình mình, rằng đây không phải là việc bà nên quan tâm và bà chẳng có tư cách gì mà lại lên mặt dạy đời đứa trẻ. Đứng trước tình huống này, người lao công vô cùng sợ hãi và cảm thấy bị xúc phạm nên đã bật khóc nức nở, được biết bà đã gần 60 tuổi, con cái lại ở xa không giúp gì được nên dù đã lớn nhưng vẫn phải tự lao động để kiếm sống.

hình ảnh

hình ảnh

Ngăn cản đứa trẻ tiểu bậy, bác lao công bị bố mẹ bé mắng nặng nề

Nhiều người ở gần đó khi chứng kiến sự việc đã lớn tiếng ngăn cản và chỉ trích hành động sai trái của cặp phụ huynh, vì thế họ đã nhanh chóng dắt con rời đi, bỏ lại người lao công đang khóc nấc vì ấm ức mà không hề có một lời xin lỗi nào.

hình ảnh

Khi bị mắng bác chỉ biết khóc vô cùng tội nghiệp

Vụ việc khi được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến rất nhiều người bức xúc và không ngừng chỉ trích thái độ của cặp phụ huynh trên. Thật sự em thấy cái việc bênh con mù quáng như vậy nó không hề hiếm chút nào luôn đó các mẹ. Đa phần các gia đình hiện nay chỉ sinh từ 1 – 2 con nên rất nhiều người đã nuông chiều con quá mức, luôn xem con mình là nhất và những người khác thì chẳng có tí sức nặng nào. Thay vì dạy cho chúng những bài học đạo đức cơ bản và răn đe con đúng lúc khi làm sai thì họ lại luôn bao che, bênh vực cho con mình. Chính vì thế, có rất nhiều đứa trẻ luôn lấy bố mẹ ra làm lá chắn để thoải mái phạm lỗi, chúng ích kỷ, hay coi thường người khác và tự cho mình là trung tâm để mọi người cung phụng.

Thương con thế này thì chẳng khác gì hại con, thế mà nhiều người vẫn không hiểu. Qua sự việc trên thì chỉ xin các bậc phụ huynh hãy ý thức hơn nữa về trách nhiệm làm cha làm mẹ của mình, đứa trẻ nào sinh ra cũng như một tờ giấy trắng và chính môi trường sống, cách dạy dỗ của bố mẹ sẽ quyết định chúng có trở thành một bức tranh đẹp được nhiều người yêu quý hay không. Chẳng có bố mẹ nào có thể ở bên cạnh để bao bọc con mãi, và nếu không muốn con mình trở thành một người luôn bị cô lập vì xấu tính thì đầu tiên hãy dạy đứa trẻ nên người và sống có ích đi đã, đó mới chính là cách yêu thương con thật sự đấy các mẹ ơi.