Ngạn ngữ cổ có câu: Nhân tùy y phục, ngựa tùy yên cương. Người biết chăm chút, ăn mặc có thể tạo ra sự khác biệt, thậm chí còn giống như biến thành người khác.
Trong xã hội hiện đại, công nghệ tiên tiến, con người thích chăm chút bề ngoài và làm đẹp, đặc biệt là chị em phụ nữ. Tuy nhiên khi đã kết hôn, sinh con và làm mẹ thì chị em không còn thời gian cho mình nữa. Làm gì cũng phải gấp rút để ở bên cạnh con. Người dư dả thời gian và tiền bạc, có người giúp việc thì may ra trông vẫn còn mướt mát. Đợi khi con cái lớn khôn, càng nhàn rỗi thì mẹ lại càng có thời gian chăm sóc cho riêng mình. Bởi thế nên nhiều gia đình xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ. Người trẻ thì ít chú ý đến chải chuốt, ăn mặc xuề xòa, thoải mái hết mức có thể. Còn phụ nữ trung niên thì trau chuốt về ăn mặc, chú ý đến dáng người, chỉn chu từng li từng tí, thậm chí mỗi ngày một outfit khác nhau, lại chỉ mặc quần áo cao cấp, trang điểm kỹ lưỡng. Sự tương phản như vậy khiến người ta ngẩn người.
Gần đây, một cô gái chia sẻ đoạn video ngắn thú vị về sự khác nhau giữa chị dâu và mẹ ruột mình. Cô cho biết chị dâu và anh trai kết hôn cách đây 3 năm, ở chung với nhà chồng. Bố mẹ tôn trọng không gian riêng tư của các con nên cũng tương đối hòa thuận. Sau đó chị dâu mang thai, niềm vui nhân đôi. Cách đây một năm đã sinh một bé trai đáng yêu.
Theo lời cô gái thì trước khi lấy chồng, chị dâu được xem là một người chỉn chu, cũng là hoa khôi của làng bên cạnh. Anh trai cô cũng bao phen sứt đầu mẻ trán mới mong lọt vào mắt mỹ nhân. Ngày cưới ai cũng chúc mừng bố mẹ cô có được cô con dâu mặt mày sáng, tính nết dễ thương.
Tuy nhiên, từ sau khi sinh con thì chị dâu cũng không còn thời gian chăm chút cho bản thân mình nữa. Trong đoạn video clip do cô gái chia sẻ, khung cảnh một ngôi làng hiện lên bình dị dưới nắng ấm mùa đông dịu mát. Đường xá rộng rãi sạch sẽ, người qua lại nhộn nhịp, bầu không khí thật thoải mái.
Ảnh Sohu
Một phụ nữ trẻ, mặc một bộ đồ ngủ có mũ trùm đầu hoạt hình bằng lông màu xám. Chiếc áo trông thật rộng rãi và giản dị. Phía dưới là chiếc quần legging màu đỏ và một đôi dép bông, loại dùng để mang trong nhà. Người phụ nữ trẻ ngồi trên một chiếc ghế nhỏ màu hồng ở cổng nhà, khoanh chân phơi nắng, toàn thân toát ra vẻ nhàn nhã, hưởng thụ. Trong bộ quần áo thoải mái ấy, người phụ nữ không để ý đến những ánh mắt tò mò của người đi qua, mà mọi sự, nhất nhất đều tập trung vào đứa con của mình đang chơi đùa. Khi đứa trẻ đòi mẹ dẫn đi chơi, cô đứng dậy và đi theo đứa bé.
Ảnh Sohu
Rồi một người phụ nữ trung niên xuất hiện. Người này vừa xuất hiện là ai nấy đều trầm trồ. Rõ ràng là sống ở vùng quê nhưng người này rất chăm chút vẻ ngoài. Người phụ nữ có dáng người chắc gọn, buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc áo khoác lông trắng muốt, quần jean bó màu xám và đi ủng da màu đen. Toàn thân trong trang phục được chỉn chu chỉnh tề, người phụ nữ toát lên khí chất tao nhã, tạo ấn tượng tốt đẹp.
Ảnh Sohu
Chỉ xét về ngoại hình thì không thể nhận ra sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người phụ nữ. Họ gần như bằng tuổi nhau. Thực tế họ là mẹ chồng và con dâu. Người mặc bộ đồ ngủ xuề xòa là chị dâu 25 tuổi. Còn người mặc bộ đồ lông thú tinh xảo là mẹ chồng, năm nay 48 tuổi.
Ảnh Sohu
Mẹ chồng cúi xuống kiên nhẫn chăm sóc đứa cháu trai nhỏ khiến người không biết còn tưởng là con của bà. Bà tuy lớn tuổi nhưng phong cách quý phái khiến người khác phải nức nở tị hiềm. Cô gái quay đoạn clip cho biết mẹ mình rất kỷ luật, dù tuổi đã trung niên nhưng dáng người chuẩn vì ngày nào cũng tập thể dục nhịp điệu. Hơn nữa bà cũng khéo léo chọn quần áo, các loại nước hoa, kem dưỡng ẩm dùng hàng ngày. Vì vậy so với tuổi 48 của mình, trông bà trẻ hơn tuổi rất nhiều, thậm chí còn bị nhận lầm là chị gái với con ruột, con dâu.
Cư dân mạng xem video thì được một phen phá lên cười khi nhìn thấy cảnh này. Họ nói: Nhìn cô con dâu mặc đồ ngủ, đi dép lê mà như nhìn thấy chính mình. Đây là trang phục thoải mái nhất của các bà mẹ có con nhỏ. Quần áo xúng xính mà làm gì, váy vóc mà làm gì, ăn bận chỉn chu thì làm sao mà chăm con được.
Những cư dân mạng khác cũng đầy hào hứng, tràn vào bình luận:
“Mẹ chồng trẻ đẹp, khí chất nhưng chị dâu lại quá xuề xòa.”
“Mẹ chồng này chắc chắn là hoa khôi trong làng.”
“Chị dâu không thèm quan tâm đến người trong làng, nhưng đối thủ của mẹ chồng đều là người trong làng.”
Ảnh Sohu
Thực ra điều này cũng rất dễ hiểu. Người mẹ trẻ kia dù sao thì quanh năm đi làm bên ngoài, ăn mặc ngày nào cũng là váy đầm công sở, đi giày cao gót. Ngày nào cũng thế này thì mệt lắm nên cứ đến những ngày lễ cuối năm, được ở nhà riêng càng thoải mái càng tốt, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Hơn nữa có đứa con nhỏ bên cạnh thì cũng khó lòng đẹp đẽ từ trong ra ngoài. Tuổi trẻ còn là một ân huệ lớn. Dù ở nhà có khoác lên bộ quần áo màu cháo lòng cũng khó che giấu được vẻ đẹp tươi trẻ của mình. Khi các con lớn lên, mẹ bước vào tuổi trung niên, thân hình và vẻ ngoài đương nhiên không còn được như xưa. Lúc này, họ muốn giữ được tuổi thanh xuân và sắc đẹp thì đương nhiên phải nỗ lực rất nhiều, tập luyện hàng ngày và kèm theo chế độ ăn nghiêm ngặt để duy trì vóc dáng cân đối. Ngoài ra, muốn trẻ trung hơn tuổi cũng phải ăn mặc đẹp, biết cách tiết chế và mix phụ kiện.
Nhưng dù sao thì vẫn rất hiếm có một người trung niên nào giữ được dáng người, nước da và ngoại hình đẹp như mẹ chồng trong đoạn clip. Có thể thấy bà là một người phụ nữ có kỷ luật và xinh đẹp. Còn cô con dâu dù vướng bận con nhỏ, ăn mặc thoải mái cũng vẫn toát ra nét trẻ đẹp mơn mởn từ gương mặt tươi tắn. Vì con nhỏ, phải ăn mặc thuận tiện bế bồng, chăm sóc thì không có điều gì đáng phải chê trách.

