Càng nghĩ em càng thấy thương mẹ, chồng mất sớm, một mình bà ở vậy nuôi 2 con. Tới lúc dựng vợ gả chồng cho 2 đứa tưởng tuổi già yên thân mà nào có được.

Anh trai em lấy vợ sớm, vừa tốt nghiệp ra trường được có vài ngày đã dẫn bạn gái bầu 2 tháng về xin cưới. Trong khi đó để nuôi được con trai ăn học, mẹ phải vay nợ người ta bao nhiêu tiền những mong sau anh thành tài quay lại trả. Vậy mà chưa đâu vào đâu ông ấy đã kết hôn, nợ nần bỏ lại hết cho mẹ em gánh. Con dâu lại ghê gớm, con trai nhu nhược nghe vợ nên mẹ em không sống chung được phải chia đất cho họ xây nhà ở riêng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Thương mẹ, em luôn thầm nhủ trong lòng sau này chọn chồng phải cẩn thận để bà đỡ khổ. Tiếc rằng nói trước bước không qua, cuối cùng em lại lấy phải người đàn ông chẳng ra gì.

Nếu anh trai em đội vợ lên đầu, vợ nói gì cũng đúng thì chồng em ngược lại chỉ biết tới bố mẹ đẻ. Tiền lương hàng tháng đưa vợ đúng 3 triệu chi tiêu còn gửi hết mẹ đẻ. Hồi mới cưới em bảo:

“Mình giờ đã là gia đình riêng, tài chính kinh tế phải tự quản chứ”.

Mặt chồng em tỉnh bơ:

“Ngoài mẹ, tôi chẳng tin ai”.

Anh ấy đề phòng vợ giấu tiền mang về cho mẹ đẻ nên quản chặt lắm. Chồng em không thích mẹ vợ lên nhà chơi đâu. Anh ấy toàn bảo:

“Bà lên đây chỉ xin tiền chứ việc gì, tốt nhất lên ít thôi”.

Mẹ em nghèo, thi thoảng nuôi được con gà con vịt thịt gửi cho cháu. Chồng em không được 1 lời cảm mà khinh bỉ:

“Nói mẹ cô có tiền thì cho, còn mấy thứ vặt vãnh này đừng gửi làm gì, tôi nhận chẳng bõ mang tiếng”.

Đợt em sinh, chồng nhờ bà nội lên chăm vợ chứ không khiến bà ngoại. Nhưng bà nội cũng ở mãi sao được mà chồng em không yên tâm thuê người ngoài nên đành để mẹ vợ lên giúp. Hôm bà tới, anh sai vợ ngay trước mặt mẹ:

“Cô đưa mẹ đi mua mấy bộ quần áo mới mặc, bỏ mấy bộ cũ nhìn nhếch nhác, hôi mù đi. Để bà mặc mấy đồ ấy người ngoài nhìn họ cười vào mặt tôi”.

Rõ ràng là nhờ mẹ lên chăm cháu giúp mà chồng em không vui vẻ niềm nở tí nào. Anh đi làm về thấy bà ngồi bế cháu cũng không hỏi, ngồi vào mâm ăn cơm cũng không mời. Mẹ em phần nào biết tính con rể, bà giữ ý lắm. Thi thoảng ngồi với con gái, bà lại bảo:

“Cũng tại mẹ nghèo mà làm con mất thế trước mặt chồng”.

Bà lên được vài ngày chồng em âm thầm mua camera về lắp các phòng.

“Nhà có người lạ phòng mất cắp. Cẩn tắc vô áy náy”.

Nghe chồng nói thế, em ngán quá rồi nên ôm con đưa mẹ về quê.

“Người sống vô ơn như anh tốt nhất ở 1 mình”.

Hiện em đang làm thủ tục ra tòa vì thực sự không thể chịu được người chồng như thế.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com