Phụ nữ mình lấy được người đàn ông tử tế không những bản thân sung sướng mà bố mẹ đẻ cũng như lời được đứa con trai. Ngược lại, lấy nhầm chồng họ mất luôn con gái.

Sau cưới 2 năm vợ chồng em mua được 1 mảnh đất rộng 50m2, sau đấy hơn năm thì dồn tiền xây nhà. Nói chung lúc quyết định xây vợ chồng cũng không có tiền vì mới trả hết nợ mua đất. Có điều chán cảnh ở trọ, vợ chồng bàn nhau đi vay để xây nhà ở.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Khi chúng em nói xây nhà là bố mẹ chồng cho luôn 500 triệu. Ông bà có điều kiện, ngày trước mẹ chồng em kinh doanh buôn bán có của để dành, bố chồng có lương hưu cao nên ngần ấy tiền cũng không phải quá nhiều với các cụ. Anh trai, chị gái chồng em cho bọn em thêm 200 triệu nữa là được 700 triệu. Nhà ngoại em không có điều kiện, bố mẹ không có lương, đã vậy đúng thời điểm đó bố em lại ốm nặng, mẹ phải bán một nửa mảnh vườn trước cửa được 300 triệu lo chạy chữa, thuốc thang cứu ông nên không cho tụi em được đồng nào. Sự khó khăn này của bố mẹ em rất hiểu và thương nên không có ý đòi hỏi họ cho hay vay muợn vào khoản tiền chữa bệnh ấy của bố. Vậy nhưng chồng em lại không hiểu cho bố mẹ vợ, thấy họ không có tiền cho, anh suốt ngày đay nghiến.

“Người ta lấy vợ được cho cả cái nhà, đằng này bố mẹ cô sống ích kỷ, có tiền chỉ cọp chặt thế sau này đừng có mong thằng rể này báo hiếu phụng dưỡng”.

Nhiều lần em giải thích với anh rằng vì điều kiện không có, ông bà mới không thể cho con. Nếu có họ cũng chẳng tiếc con cái của mình. Tuy nhiên anh ấy vẫn quát lại:

“Cô khỏi phải ngụy biện cho bố mẹ cô làm gì. Ông bà ấy ăn ở thế nào, tôi tự rõ”.

Vì tức bố mẹ vợ không cho tiền xây nhà mà hôm tân gia về nhà mới, chồng em làm 15 mâm cơm mời hết họ mạc bạn bè, riêng bố mẹ vợ không mời. Hôm ấy bố mẹ em gửi lên phong bì 5 triệu nhưng anh ấy bắt em trả lại:

“Cô cầm trả bố mẹ cô, tôi dại gì nhận cho mang tiếng”.

Cũng từ đó nhà ngoại có việc gì gọi anh không bao giờ về. Thậm chí anh cấm luôn vợ:

“Bố mẹ cô đã không có trách nhiệm với vợ chồng mình thì cô cũng đừng có suốt ngày le te về ngoại. Cô nên nhớ nhà cô đang ở tiền bố mẹ tôi bỏ ra bao nhiêu, bố mẹ cô cho được đồng nào để biết đường ăn ở”.

Cuối tuần trước mẹ em lên thành phố khám bệnh, bà dự định sẽ về trong ngày nhưng bệnh của bà phải điều trị ngoại trú, theo dõi thêm nên em đưa mẹ về ở nhà mình cho tiện đi lại vì nhà em cách viện có 2 cây số. Song vừa nghe thấy vợ bảo đón mẹ về ở, chồng em đỏ mặt quát:

“Tôi cấm cô đưa bà ấy về đây, còn nếu cố tình đưa về thì tính tiền phòng cho tôi. Trước đây xây nhà không cho xu nào, giờ ở ngày nào tính tiền ngày ấy”.

Ôi, nghe chồng nói mà em choáng váng thật sự bởi không thể chấp nhận nổi cách hành xử chấp nhặt của chồng. Bực mình em đưa luôn mẹ ra ngoài thuê nhà nghỉ rồi tuyên bố với chồng:

“Nhà anh xây, bố mẹ anh cho tiền thì anh giữ hết lấy mà ở. Tôi với anh ly hôn để anh sống cho rộng rãi thoải mái. Loại đàn ông ích kỷ như anh, tốt nhất sống một mình”.

Thế là em đưa mẹ đi luôn. Hôm sau lão ấy nhắn tin xin lỗi bảo em về vợ chồng nói chuyện lại nhưng em không thèm trả lời. Đợi bệnh của mẹ chữa ổn định rồi em mới tính tiếp.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com